Goals là 1 trong những người gắn bó cùng với QB từ những ngày đầu "lập quốc", được chứng kiến bao thăng trầm của QBO và được chứng kiến cả những vất vả của các bác Admin cùng các "khai quốc công thần" để xây dưng QBO ngày càng phát triển. Thế nhưng bản thân Goals vẫn chưa đóng góp được nhiều công sức để san sẻ những vất vả đó với mọi người, nghĩ cũng áy náy. Nay có bác Rec đề nghị Goals tạm thay thế bác ấy 1 thời gian trong vai trò Admin, bởi bác ấy cũng cần được nghỉ ngơi lấy lại năng lượng sau nhiều hoạt động offline lẫn online dành cho QB. Goals tớ đã không dám nhận trọn vẹn cái "vị trí" đấy, chỉ sẵn sàng ghé 1 vai để nhận lấy 1 phần "vị trí" đấy, chia sớt 1 phần gánh nặng đó cùng các bác Admin thôi. Thực ra để làm được điều đó cũng đâu cần phải là Admin. Nhưng "danh có chính, thì ngôn mới thuận", thế nên dù muốn hay k0 muốn thì nick Goals tớ đã trở thành nick vàng (nhìn kinh bỏ xừ đi được, đổi lại màu đỏ đê bác Dê ơi).
Trong thời gian bác Rec nghỉ ngơi thì bác ấy vẫn là Admin, tuy nhiên k0 loại trừ khả năng bác ấy nghĩ rằng đã có người giữ nhà thay cho bác ấy rồi nên bác ấy sẽ lượn đi chơi tít mít. Nhưng k0 sao, khi đó Goals tớ cũng dọa bỏ nhà ra đi, đó bác ấy k0 về.
Trong thời gian tới, Goals tớ sẽ bàn với bác Dê về việc "làm đẹp" cho cô nàng QBO của chúng ta. Đó là sẽ bắt cô nàng tập luyên để thu nhỏ cái cần thu nhỏ, làm to cái cần làm to. Và với ý thức "nhân tài là nguyên khí của QBO", QBO sẽ có thư riêng gửi tới các Mods hiện tại để đánh thức họ dậy, và cũng sẽ có thư riêng gửi tới các thành viên có nguyện vọng tham gia hoạt động quản lý của diễn đàn. Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép thì QBO cũng sẽ gửi thư đến tất cả các thành viên của diễn đàn để mời mọi người cùng góp tay xây dựng QBO.
Goals tớ cũng bị động trước đề nghị của bác Rec về việc tham gia quản lý QBO, với lại tự thấy khả năng của mình là có hạn, thế nên trong quá trình góp tay giúp các Admin khác quản lý QBO có gì sai sót mong mọi người góp ý cho.
Những lời trên k0 phải là "diễn văn nhậm chức", mà là ý kiến của "tù nhân" trước khi bị "đeo gông vào cổ", tống vào tù. Thôi, các đồng chí ở lại mạnh khỏe, Goals đi nhé.