Vi phạm quyền riêng tư

  
Thông báo của Ban quản trị diễn đàn, những sự kiện chú ý, xử lý nick,...

Vi phạm quyền riêng tư

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 9:18 am

Kính thông báo với toàn thể QBO: Topic Lìu tìu trong MĐÂN không do nguoinguon tạo
Admin hoặc Mod nào đó quá lạm quyền và vi phạm trắng trợn khi dùng nick của tôi để lập Topic trông MĐÂN, như vậy là không tôn trọng thành viên.
Đề nghị có lời giải thích chính đáng.

http://www.forum.quangbinhonline.com/4r ... 5434#35434
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 9:46 am

Không biết thế nào nhưng em chia sẻ sự bức xúc với nguoinguon, sáng ra vô đọc mà em cứ tưởng mưa làm bác quá khích :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 11:14 am

Rứa mà em cứ tưởng tối qua bác giải tỏa......
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 11:52 am

Người ta mới "bẹo" 1 cấy đã hét toáng lên rồi. Phải ngẫm coi vì răng họ bẹo đã chơ. Mấy hôm ni MH có mưa mát mẻ tưởng chú cũng hiền hòa như những dòng suối êm đêm ở đó chứ chứ té ra cũng ko đằm mấy hè, lúc hiền hòa lúc gào thét dữ dội :mozilla_cool: :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 2:41 pm

Cái nớ là do ẹc min cắt ra từ 1 topic mô đó. Vì đoạn cắt đó chẳng có ý nghĩa gì nên ẹc min mới đặt thành topic Lìu tìu. Giờ nên xóa nó đi và xóa topic này đi là xong chuyện thôi, có chi mà om sòm mô hè :)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 4:13 pm

Hi, cần nói rõ cho mọi người biết là: admin không có quyền truy cập vào nick người khác. Cụ thể hơn là admin có quyền thay đổi pass của người khác nhưng không có quyền biết được pass người khác
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 11:08 pm

focus đã viết:Người ta mới "bẹo" 1 cấy đã hét toáng lên rồi. Phải ngẫm coi vì răng họ bẹo đã chơ. Mấy hôm ni MH có mưa mát mẻ tưởng chú cũng hiền hòa như những dòng suối êm đêm ở đó chứ chứ té ra cũng ko đằm mấy hè, lúc hiền hòa lúc gào thét dữ dội :mozilla_cool: :smt016

:smt022 Theo bác thì nên coi mần răng? Đúng là nỏ hiểu nổi chứ ngẫm với nghĩ. Có chi cứ nói thẳng, tự nhiên tạo mô 1 cái topic không ai hiểu chi cả, bác có bị như rứa không tức thì cũng bực thui, mà không lấy tên mình lại lấy nick tui, vào xóa không được nên mới có báo cáo chớ, tui ko không nói ra thì có bị thần kinh chắc. Chi mà đá hậu thế. Ước chi dần được trận cho đã :smt069
Bác nhầm rồi đó suối khi lũ về thì dữ dằn nhất: lũ quét cuốn phăng mọi thứ.

@All: Topic đã được xóa, cảm phiền ace đã đọc mấy cái tầm phào ni
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 11:13 pm

math0 đã viết:Hi, cần nói rõ cho mọi người biết là: admin không có quyền truy cập vào nick người khác. Cụ thể hơn là admin có quyền thay đổi pass của người khác nhưng không có quyền biết được pass người khác

Không có quyền biết, nhưng thực ra là vẫn biết, chỉ có thực hiện đúng nguyên tác là không có quyền dùng thôi bác hè. Chuyển topic đúng chủ đề là điều hoàn toàn chính xác, nhưng cắt các topic riêng rồi lập thành 1 topic mới mà người có nick đứng chủ không được biết cũng là quyền sao bác?



Kính nh Admin xóa topic ni luôn
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 7 Tháng 11 01, 2008 1:01 am

nguoinguon đã viết:
focus đã viết:Người ta mới "bẹo" 1 cấy đã hét toáng lên rồi. Phải ngẫm coi vì răng họ bẹo đã chơ. Mấy hôm ni MH có mưa mát mẻ tưởng chú cũng hiền hòa như những dòng suối êm đêm ở đó chứ chứ té ra cũng ko đằm mấy hè, lúc hiền hòa lúc gào thét dữ dội :mozilla_cool: :smt016

:smt022 Theo bác thì nên coi mần răng? Đúng là nỏ hiểu nổi chứ ngẫm với nghĩ. Có chi cứ nói thẳng, tự nhiên tạo mô 1 cái topic không ai hiểu chi cả, bác có bị như rứa không tức thì cũng bực thui, mà không lấy tên mình lại lấy nick tui, vào xóa không được nên mới có báo cáo chớ, tui ko không nói ra thì có bị thần kinh chắc. Chi mà đá hậu thế. Ước chi dần được trận cho đã :smt069
Bác nhầm rồi đó suối khi lũ về thì dữ dằn nhất: lũ quét cuốn phăng mọi thứ.

@All: Topic đã được xóa, cảm phiền ace đã đọc mấy cái tầm phào ni


1. Hề hề hề. Thì người tách đã nói thẳng và đặt tên topic đó thôi.
2. Khi tách topic thì Tác giả của bài post mà chủ để mới sẽ được tách từ bài post đó trở về sau (hoặc bài đầu tiên của những post sẽ được tách) sẽ là tác giả của chủ đề mới đó.
3. Kể cả Admin cũng không biết được pass của thành viên. Có chăng chỉ Set lại mà thôi --> Không ai có thể giả mạo nick để post bài cả.
4. Focus không phải là người tách topic.
5. Muốn bãi nại àh? :smt032
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 11 01, 2008 8:23 am

Căng thẳng quá nhỉ, chú NgưoiNguon lèm tèm hơi nhiều rồi đó, nói đúng ra là chú quá quan trọng vấn đề vì sự việc rất đơn giản có gì đâu mà không hiểu để phải vác đơn đi khiếu nại. Nhiễu.

Chú cần Admin phải giải trình à? Thì đây:

1. Topic mới từ đâu ra?

Topic BQT website www.ohaysoft.com ủng hộ của BepAnh đang trao đổi chuyện nghiêm túc, chú vào bâng quơ một câu rất VÔ DUYÊN buộc anh phải nắn gân sau đó. Thế mà chú không chịu hiểu lại còn cãi chày thêm 1 post nữa nên anh tách mớ đó ra riêng thành 1 topic, cái đó là của chú chứ của ai nữa mà la lối "không phải của tui".

2. Lý do tách?

Chát chít không ai cấm nhưng phải đúng nơi đúng chỗ, chú muốn à ơi thì chịu khó xuống phía dưới của Forum, còn trên này là nơi nói chuyện nghiêm chỉnh và để hành động.

Thông tin trên diễn đàn là public, ai cũng có thể vào đọc được chứ không riêng gì mấy trăm thành viên QBO, có người ngày nào cũng vào QBO, không viết lách hay để lại dấu tích gì nhưng sự việc nào xảy ra họ cũng ghi nhận (cả tốt và xấu). Và cái topic trên là đang phát triển theo hướng sẽ dành để cám ơn và tri ân đơn vị đã hưởng ứng và ủng hộ chương trình của QBO. Anh không muốn thành viên của ohaysoft phải đọc "chuyện nhà QBO" nên tách ra, có gì đâu mà chú om sòm lên.

3. Nói chuyện tình nghĩa.

- Chú NN và mọi người có thể đem sự việc này ra phân tích, lý do lý trấu, Min/Mod nên phải làm thế này, cần phải làm như thế kia, đoại loại là trước khi tách/chuyển topic phải hỏi ý kiến. Làm xong phải PM thông báo cho tác giả, bla bla ... Tại sao bản thân mình cần được tôn trọng, cần được thông cảm mà không nghĩ cho người khác? Nếu phải làm như thế với tất cả các thứ trên QBO thì Min/Mod cần phải có bao nhiêu giờ mỗi ngày mới tròn tình trọn nghĩa? Ai cũng muốn QBO là địa chỉ thân thiện với người tham gia sân chơi, sao không tự mình xây dựng nên điều đó mà yêu cầu/mong muốn Mod/Min phải là người tạo ra nó?

- Trong vai trò là người quản lý, mình luôn tôn trọng tất cả mọi người trên QBO kể cả với những người chỉ lướt net trên QBO (điều này không những thể hiện qua nội dung viết lách mà còn thể hiện qua cách trình bày văn bản rõ ràng, dễ đọc trên diễn đàn), mình cũng thường mềm mỏng hơn đối với những thành viên mới. Với các thành viên quen thuộc của QBO và những người đã từng gặp gỡ Offline đôi lúc có phần suồng sã nhưng mình không nghĩ rằng đó là sự cẩu thả và tin là mọi người hiểu, cảm thông và không bắt bẻ.

@ Với NguoiNguon, anh hơi ngạc nhiên khi 1 ngày không vào QBO mà đã có cả topic thế này. Xem ra anh đã chủ quan về sự tình nghĩa. Nếu chú xem chuyện này là nghiêm túc thì thử rời khỏi thế giới online một vài hôm để ngẫm nghĩ xem có đáng thế không, nếu vẫn ấm ức thì nhận lời xin lỗi của anh, ngược lại thì topic này là vớ vẫn và nên close nó. Anh nói như vậy cũng vì từ lâu đã xem online là một phần tất yếu của cuộc sống.

Off, Rec
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang kế tiếp

Quay về • Thông báo & An Ninh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron