Lũ lại về trên quê tôi.

  
Thư gửi Quảng Bình, xúc cảm quê hương, kêu gọi các hoạt động tương ái,...

Lũ lại về trên quê tôi.

Bài viết chưa xemgửi bởi Green Gee » Thứ 2 Tháng 10 18, 2010 1:06 pm

Khi đoàn cứu trợ của Clb đến với bà con tỉnh Quảng Bình cách đây đúng một tuần, lúc đó dấu vết của cơn lũ lịch sử để lại trên khắp mọi nẻo đường mà Clb đi qua. Những cọng rơm rạ còn vương vãi trên dây điện cao thế, những ao hồ dầy đặc màu bùn đỏ, hay những vết nước in hằn đậm trên bờ tường... tất cả cũng đủ để nói lên rằng : nước ở khắp mọi nơi, nước dâng cao hơn bao giờ hết.

Nay lại nghe tin lũ quay trở lại với bà con, chợt khoé mắt cay cay một nổi niềm sâu lắng. Ai có đến nơi mới hiều được cái cảnh cơ hàn và khốn khổ của bà con sau lũ, nhà cửa thì sập bệ, hoa màu bị tả tơi, gia súc thì chết thê thảm, vật dụng trong nhà cái còn cái mất... khi giọt nước mắt rơi xuống trên gò má chưa kịp khô nay lại phải giơ tay để quệt lấy giọt nước mắt còn lại.... Hỏi sao mà cầm lòng nổi ??

Nước đâu mà nhiều đến thế ?? Con bé thơ ngây hỏi tôi khi xem tivi. Biết phải trả lời em thế nào đây nhỉ ?

Anh ơi, rồi sách vở đâu các bạn đi học ? Thằng bé quay ngược lại hỏi tôi khi nhìn thấy sách vở bị nước lũ cuốn trôi đi. Tôi biết nói gì với em đây nhỉ ?

Một người bạn hỏi qua điện thoại, ê quê mày lại bị lũ nữa rồi, có bị gì nữa không mi ? Câu hỏi sao mà khó đoán trước thế này. Chỉ biết nói thầm thì, mong là sẽ không bị gì.

Đà Nẵng là một thành phố lớn với nhiều dãy phố vững chắc và kiên cố, người dân lại có nhiều kinh nghiệm trong việc " sống chung với bão ", thế mà mỗi lần nghe tin " bão gần bờ " ai ai cũng lo lắng, cũng sợ hãi. Thế mà vẫn có thiệt hại vô kể.

Quê tôi là một vùng quee nghèo, nhà cửa chỉ xây tạm bợ, thậm chí giờ vẫn còn vài ba ngôi nhà tranh vách lá, người dân vốn chỉ quen với việc đồng án, nay lũ về quá nhanh và quá mạnh, hỏi bà con có kịp đề phòng, có kịp chống đỡ ? Thiệt hại sẽ là bao ?

Hai suy nghĩ và muôn vàn câu hỏi, mục giải đáp sẽ là đâu ?

Khi con post bài viết này lên diễn đàn thì ở quê mẹ nước đã rút chưa ? Có chết nhiều người không ? Có ai chết vì thiếu ăn thiếu uống không ? Có em bé nào phải tạm thời xa ghế nhà trường bởi bị lũ cuốn sạch " hành trang " không ? Sao con hỏi mà chẳng thể nghe câu trả lời. Nước mắt lại tự tuôn rơi.

Mấy đêm nay con lại có thói quen ngồi trước màn hình để nghe ngóng thời sự chuyển về từ vùng lũ, cứ mỗi làn nghê cô phát thanh viên nói "... chúng tôi vừa nhận được tin ... " là lòng con nhói đâu, cứ mong rằng đó sẽ là tin vui chứ đừng là tin buồn cô ấy nhé.

Nước từ thượng nguồn đổ về. Nước tràn trề ở khắp nơi. Nước từ chổ trũng đến cả chổ cao. Eo ôi, sao nước nhiều thế. Mưa vẫn rơi nặng hạt... Mà con còn nghe rằng, ngoài kia có một cơn bão to lớn, giật trên cấp 17 có khả năng sẽ đổ bộ vào nước ta... Lòng con lại nhói đau, cầu mong rằng, bão sẽ chuyển hướng như một điều kỳ diệu, con có quyền mơ một điều ước ấy !

Xin gởi về quê mẹ chút nắng ấm nơi con ở, một chút giọt nước mát để qua cơn khát và hàng trăm triệu máy bơm để sớm thoát nước cho bà con... Liệu con có gởi được không nào ??












[/color]
Green Gee
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 9:06 pm

Quay về • Nhịp cầu quê hương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron