Quê nhà tôi ơi ...

  
Thư gửi Quảng Bình, xúc cảm quê hương, kêu gọi các hoạt động tương ái,...

Quê nhà tôi ơi ...

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 9 21, 2011 11:27 am

Mọi người xem cái này ... Chỗ này QBO từng đến mùa đông năm ngoái ...
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Quê nhà tôi ơi ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 5 Tháng 9 22, 2011 10:59 pm

Bác Rec biết rõ thực tế mà :smt043 Riêng bài báo thật ấn tượng và xuất sắc. Về căn bản NN cảm ơn tác giả vì đã nghĩ suy cho cộng đồng.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Quê nhà tôi ơi ...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 6 Tháng 9 23, 2011 1:49 pm

http://dantri.com.vn/c728/s728-520489/d ... g-binh.htm

Có vẻ như các cháu gần có cầu để đi rồi. Tuy nhiên với lòng tham của bác Nhân chủ tịch huyện khi đề nghị xây cầu lên tới 50 tỷ thì chắc đường về còn xa!

(Phải) bơi nữa đi em...!
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Quê nhà tôi ơi ...

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 9 23, 2011 6:52 pm

CCCC… CC …

Bác Hùng vừa dựng xe vừa lầm bầm
Thật là như CCCC … CC … CCCC … CC
Ấy chết, sao bác nóng thế, cái gì như CÁI CON CỦ C…
Bậy , đó là : CÁI CÁC CỤ CẦN ……. . CÓC CÓ, CÁI CÁC CỤ CÓ … CÓC CẦN !
Hahahahahaha,,,,
Ông xem đây,


Hình ảnh

Lượm trên Nét
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Quê nhà tôi ơi ...

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Chủ nhật Tháng 9 25, 2011 9:46 am

Theo thiển ý của thảo dân thì mọi sự so sánh đều khập khiểng. Không vì cái này mà phải bỏ cái kia, mà cả hai đều phải tiến hành làm. Cây cầu rất cần thiết với các em và bà con, nhưng phải tính toán quy mô cho phù hợp với sự phát triển kinh tế và lợi ích xã hội, còn tượng tài BM VNAH là sự ghi nhận và tôn vinh sự hy sinh của các BM VNAH, cũng rất cần thiết trong sự phát triển ào ạt của XH nhiều khi chúng ta đã có phần lãng quên quá khứ.
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Quê nhà tôi ơi ...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 2 Tháng 9 26, 2011 3:30 pm

Doho đã viết:Theo thiển ý của thảo dân thì mọi sự so sánh đều khập khiểng. Không vì cái này mà phải bỏ cái kia, mà cả hai đều phải tiến hành làm. Cây cầu rất cần thiết với các em và bà con, nhưng phải tính toán quy mô cho phù hợp với sự phát triển kinh tế và lợi ích xã hội, còn tượng tài BM VNAH là sự ghi nhận và tôn vinh sự hy sinh của các BM VNAH, cũng rất cần thiết trong sự phát triển ào ạt của XH nhiều khi chúng ta đã có phần lãng quên quá khứ.


Thì rứa! Khi ông làm tượng đài 50 tỷ thì có ai nói chi đâu! Nhưng giờ ông hứng lên đòi làm hơn 400 tỷ thì người ta mới chưởi cho.

Cũng như các em này chằng cần cái cầu 50 tỷ như ông Nhân chủ tịch huyện dự tính, các em chỉ cần cái cầu treo để hàng ngày đi bộ đến trường.

Rứa thôi bác ạ!
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Quê nhà tôi ơi ...

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 2 Tháng 9 26, 2011 5:52 pm

Xung quanh clip “vượt sông đến trường” của VnExpress: Có hay không phóng viên dựng cảnh?

ICTnews - Cùng với nhiều cơ quan báo chí khác, ngày 20/9, báo điện tử VnExpress đã có bài viết và clip về chuyện học sinh bản Ông Tú, Ka Oóc, xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá, Quảng Bình phải bơi qua sông đi học. Tuy nhiên, ngay sau đó cư dân mạng rộ lên tin đồn clip trên là do phóng viên dàn dựng.

Có phải là dàn dựng?

Ngày 22/9, trên một số blog và các trang chia sẻ thông tin lan truyền một đoạn bình luận có nhan đề: “VnExpress bắt học sinh diễn lại cảnh bơi qua sông để quay video?”. Đoạn thông tin này đã tố phóng viên VnExpress dựng lại cảnh các em học sinh bơi qua sông và cho rằng: “Bắt học sinh diễn lại cảnh bơi vượt sông vì nhân đạo hay câu khách? Cả hai trường hợp đều không nên, tuyệt đối không nên. Những người dân phản ánh, khi đã có thuyền rồi vẫn có nhà báo bắt học sinh diễn lại cảnh bơi vượt sông để quay phim. Đó là vùng người Khùa, họ nói thật bụng, nói thật những gì họ làm và người khác nói họ làm. Sự bắt buộc diễn lại của các học sinh ở đây, đằng sau nó là bóng dáng của cái gì?”

Đoạn bình luận trên cũng cung cấp thêm thông tin: “Ngày 17/9, sau khi báo chí phản ánh, huyện đã đưa 110 áo phao, cũng như đưa thuyền cho người dân trong xã. Nhà báo của VnExpress lên muộn, chẳng còn hình ảnh bơi qua sông khi đã có thuyền. Một người dân nói lại, có một nhà báo lên sau này, nói các em học sinh đi học bơi qua sông để quay phim, kêu gọi làm cầu, các cháu cũng cởi áo quần rồi bơi sang, quay xong lên thuyền, người còn ướt cũng được quay luôn… Xem hình trong clip của tờ báo điện tử này, dễ thấy những khung hình cuối, các em ngồi trên thuyền, người ngợm còn ướt sũng sau cú bơi biểu diễn…”.

Để xác minh thông tin trên, phóng viên BĐVN đã liên lạc với VnExpress nhưng chưa nhận được câu trả lời. Trao đổi qua điện thoại với BĐVN, ông Đinh Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho biết: “Khi phóng viên lên là họ đã chụp ảnh, quay phim trước khi làm việc với UBND xã. Gần 7h sáng đồng chí Phó Chủ tịch xã lên rồi mới làm việc với phóng viên. Những cảnh bơi về là cảnh dựng, không thật lắm. Chẳng qua anh em muốn là làm sao để huy động các mạnh thường quân hoặc các nhà đầu tư đầu tư kịp thời cái cầu cho con em trong xã đi học”.

Cần phản ánh một cách trung thực

Xét về mục đích, việc phản ánh tình cảnh của các em học sinh tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình để kêu gọi mọi người chung tay giúp các em vượt qua khó khăn là tốt. Tuy nhiên, nếu như sử dụng những thông tin không đúng để thực hiện mục đích đó thì lại là không nên, cả trên phương diện nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp.

Theo phóng viên Đình Thắng, báo Nông thôn Ngày nay, hiện nay sự cạnh tranh thông tin giữa các báo luôn khiến phóng viên chịu áp lực lớn. Đối với mỗi sự kiện diễn ra có những báo tiếp cận nhanh và có báo tiếp cận chậm. Tuy nhiên, không thể vì tiếp cận chậm mà làm ẩu hay là đưa những thông tin không đúng. Có rất nhiều vấn đề xung quanh một sự kiện có thể khai thác để đưa thông tin đến bạn đọc mà vẫn hấp dẫn.

Còn theo ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, chuyện phóng viên dàn dựng để đưa thông tin trước hết là trái với đạo đức báo chí. Phóng viên không nên vì áp lực cạnh tranh thông tin mà làm trái sự thật, nhất là dùng thông tin giả để kêu gọi ủng hộ thì càng không ổn. Đối với mỗi sự kiện, sự việc, phải phản ánh một cách trung thực. Vì bất kỳ một lý do gì để làm vấn đề nghiêm trọng lên mà không đúng thực chất thì đó cũng thể hiện tính không chuyên nghiệp của phóng viên.

Có thể nói, vụ việc cư dân mạng mổ xẻ clip của VnExpress đã đặt ra nhiều vấn đề về cả đạo đức cũng như nghiệp vụ báo chí. Một câu hỏi cũng được cư dân mạng đặt ra đó là nhiều bài viết hiện nay có còn đơn thuần là phản ảnh thực tế cuộc sống hay là đã được nghiêm trọng hóa, phóng đại để câu khách? Và, trong khi chờ câu trả lời nhiều người đã chia sẻ với các em học sinh xã Trọng Hóa: “May mắn là các em đều an toàn, chứ các em cứ bơi đi bơi lại như thế nếu có mệnh hệ nào thì ăn nói sao đây”.



“Hiện nay xã đã thành lập 1 tiểu ban phụ trách việc đưa học sinh qua sông vào các giờ cố định. Tiểu ban này gồm 8 người thuộc: chi bộ xã, trưởng bản, công an viên, nhà trường… có nhiệm vụ quản lý thuyền đưa đón học sinh. Riêng áo phao được giao cho trưởng bản và nhà trường quản lý chứ không phát cho các em học sinh vì sợ các em học sinh bỏ quên. Nhà trường và trưởng bản có trách nhiệm mang áo phao cho các em đúng giờ”.

Ông Đinh Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa

Bảo Châu

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 115 ra ngày 26/9/2011
http://ictnews.vn/Home/bao-chi-xuat-ban ... 7/View.htm
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Quê nhà tôi ơi ...

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 9 26, 2011 10:11 pm

Ô xờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Nói thật nhá, tại hạ đếch tin các thông tin trên các báo, đài, VTV (điển hình kiểu người xây tổ chấy, và kiểu phiên dịch của MC Lậm Văn Sai...). Bởi quá xem thường đọc giả, thiếu chuẩn mực của tự do ngôn luận do bị chính trị hóa nên nặng về định hường và tuyên truyền, rời xa chức năng thông tin. Ko những các trẻ nít tội nghiệp quê Bọ phải diễn, mà lãnh đạo cũng diễn, làm từ thiện cũng diễn...cứ lên báo chí là thành kịch sĩ.
Năm ngoái chớ có đéo mô xa. Tại hạ mắc kẹt tại vùng rốn lũ khi tham gia chuyển tải, cứu viện hành khách đi tàu thống nhất bị mắc kẹt trên tuyến. Chứng kiến khi lãnh đạo đến thì mưa đã tạnh, đường đã khô, rút nước. Nhưng khi trao quà cứu trợ cho dân chết đói, mà thùng quà dán giấy hoa, đánh máy ghi tên lãnh đạo tăng, trong khi ông ấy "chềnh ềnh" mặt ra để quay camera. Quá quắt hơn nữa, quà ko trao trên đường hoặc ở các nơi khô ráo, mà các ông xắn quần lội xuống ruộng bắt dân đói rã họng cùng lội xuống để trao và để quay, để chụp. Kinh khủng!

Còn vụ Bà mẹ VN anh hùng. Có 1 dịp tại hạ tình cờ chứng kiến nữa. Cách đây cũng khá lâu, khi đó tại hạ có vụ việc và được mời ra nhà hàng Ba Hiền ở biển Quang Phú giao lưu. Hôm đó nhà hàng đã được đặt hàng hết, nhưng vì đám tại hạ là khách quen nên được ưu tiên 1 bàn xếp trong xó. Tại hạ hỏi nhà hàng hôm nay ai đặt hết vậy, chủ bảo toàn VIP. Tụi tại hạ hạng thảo dân bất chấp, việc ai nấy biết. Độ khoảng gần 11h trưa thì hàng loạt xe hơi đắt tiền với bao thực khách sang trọng xuất hiện cả nam lẫn nữ. Các bàn được dọn sẵn ngồi theo thứ bậc, chức vụ, địa vị của VIP (TW thì chịu nhưng quan chức trong tỉnh mình quá rõ), nhét vào bàn gần xó quán chổ mình ngồi là 4 cụ già, mà sau này tại hạ mới té ra là 4 Bà mẹ VN anh hùng. Các cụ ngồi lẻ loi, chẳng ai chăm sóc, cao lương mỹ vị thì ko quen, chỉ uống nước ngọt rồi cứ ngồi chờ các quan tan tiệc để được đưa về. Trong khi đám quan lại chúc tụng nhau (kiểu Tế Xương), ăn thì ít mà diễn với quan trên thì nhiều, chả mảy may đoái hoài đến các mẹ. Bọn tại hạ dân lục lâm thảo khấu thấy nghịch cảnh trên nghỉ vừa cám cảnh, vừa thương các cụ vừa khinh bỉ những gã VIP kia.

Tối về nhà, mở Tivi Quảng Bọ xem, được thời sự tỉnh nhà đưa tin là: Ngày hôm nay lễ công bố quyết định của Chính phủ thị xã Đồng Hới từ nay lên đời là thành phố. Trong đó có bao nhiêu VIP TW, bao nhiêu Bà mẹ VN anh hùng...Ôi diễn cả mà. Có lẽ ai đó nói đúng cuộc đời là sân khấu .
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Quê nhà tôi ơi ...

Bài viết chưa xemgửi bởi saokhue » Thứ 3 Tháng 9 27, 2011 8:20 am

Kể ra QBO có mấy cái ảnh thực tế thì tốt quá nhỉ
Mời các bạn ghé thăm và ủng hộ Shop áo mùa đôngShop ga chống thấm dành cho những nhà có trẻ em của mình nhé
saokhue
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 596
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 07, 2007 3:52 pm

Re: Quê nhà tôi ơi ...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 3 Tháng 9 27, 2011 8:26 am

Buồn lắm! Nói ra thì nó lại bảo là phản động!
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am


Quay về • Nhịp cầu quê hương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron