Gặt lúa thuê đậu thủ khoa

  

Gặt lúa thuê đậu thủ khoa

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Chủ nhật Tháng 8 07, 2011 4:04 pm

Hình ảnh
Thủ khoa Phạm Thái Sơn: “Tự học và có phương pháp học tập tốt thì sẽ thành công”
VH- Cái tin Phạm Thái Sơn (học sinh trường THPT số 2 Quảng Trạch, Quảng Bình) đỗ thủ khoa ĐH Y dược Huế, bay về làng quê nghèo, hiếu học xã Quảng Hoà, vùng Nam của huyện Quảng Trạch khiến cho cả làng vui mừng, phấn khởi, tự hào. Đặc biệt khi Sơn là một trong những thủ khoa có điểm thi cao nhất nước với tổng số 3 môn thi là 29,5 điểm.

Niềm vui ở vùng quê nghèo

Ngôi làng nghèo Cao Cự không khí vui hẳn lên, con đường về thôn Cao Cự, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) trở nên tấp nập, từ đầu làng đâu đâu ai cũng kháo nhau tin thằng Sơn vừa chăm chỉ lại vừa học giỏi đã đỗ thủ khoa điểm cao nhất nước.

Kỳ thi năm nay, Sơn thi vào 2 trường là ĐH Bách khoa Hà Nội nhóm ngành Điện tử viễn thông - công nghệ thông tin và Trường ĐH Y khoa Huế, ngành Bác sĩ Đa khoa. Không chỉ đỗ thủ khoa Trường ĐH Y khoa Huế với 29,5 điểm (môn Toán đạt điểm tuyệt đối 10 điểm, Hóa 9,75, Sinh 9,75 điểm), Sơn còn đỗ ĐH Bách khoa Hà Nội với 27 điểm (Toán 8,75 điểm, Hóa 8,5 điểm, Lý 9,5 điểm).

Sơn kể: “Lúc làm bài xong, đối chiếu với đáp án, em tin mình sẽ đạt điểm cao, nhưng thực sự em không nghĩ là mình đạt đến vị trí thủ khoa”. Nhận được tin báo, mẹ em đã bật khóc vì sung sướng. Bố em xin nghỉ hẳn một buổi làm thuê để về nhà”.

Bà Nguyễn Thị Quyên, mẹ Sơn không giấu được cảm xúc của mình: “Nghe cháu Sơn bảo đậu hai trường đại học với số điểm cao, trong đó một trường đạt thủ khoa, tôi không dám tin điều đó là sự thật”.

Phạm Thái Sơn học giỏi đều tất cả các môn nhưng có năng khiếu nổi trội nhất ở các môn tự nhiên. Bảng thành tích học tập của em từ các năm cấp hai đến nay luôn khiến người khác phải nể phục. Tại cuộc thi học sinh giỏi lớp 11 và 12 cấp tỉnh, Phạm Thái Sơn đoạt giải nhì cả hai môn Toán, Hóa.

Thầy Phạm Quang Úy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cho biết: “Sơn ở trường là một học sinh ngoan và chăm chỉ, điểm tổng kết môn toán của Sơn năm lớp 12 là 9,8 điểm. Học trò của tôi hằng năm đậu đại học rất nhiều nhưng Sơn là người đầu tiên đạt điểm 29,5. Tôi rất tự hào về Sơn và tin rằng sau khi vào đại học, Sơn sẽ học giỏi và thành đạt”.

Gặt lúa thuê để có tiền ăn học

Trong trận lũ lịch sử đầu tháng 10.2010, xã Quảng Hòa quê Sơn là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề. Nước lũ đã cuốn trôi đi tất cả tài sản của gia đình em. Gần một năm kể từ ngày cơn lũ tràn qua, gia đình Sơn vẫn chưa có tiền để tu sửa lại nhà cửa.

Nhà Sơn vốn quanh năm làm ruộng, chỉ có hai sào ruộng nên gia đình phải đi khai hoang thêm được 3 sào nữa, mỗi vụ mùa cũng thu hoạch chưa đến một tấn lúa. Mẹ của Sơn ngoài công việc đồng áng còn làm thêm nghề may mặc tại gia để tăng thêm thu nhập và cho ba anh em Sơn ăn học.

Ông Phạm Đình Bảo, bố của Sơn thì đến mùa mang máy gặt mini đi gặt thuê kiếm thêm thu nhập. Hiểu những khó nhọc của gia đình mình, ngoài việc học tập, Sơn luôn phụ giúp gia đình làm các việc trong nhà.

Những lúc rảnh rỗi, Sơn lại theo bố đi gặt lúa thuê và làm đồng cho các gia đình trong xã để có tiền ăn học. Bố Sơn cho biết: “Là anh cả trong gia đình nên Sơn phải phụ giúp hết mọi việc, từ việc đồng áng đến các việc vặt trong gia đình. Nó là một tấm gương sáng cho các em trong gia đình học tập”.

Mẹ Sơn kể: “Trước kỳ thi, Sơn bị nhiễm trùng chân, phải mổ và nằm viện mất gần nửa tháng. Chưa đến ngày ra viện nhưng tôi phải xin cho cháu về sớm mấy ngày để hôm sau bắt xe ra Vinh thi. Thi về, nó phải vào bệnh xá xã truyền nước lấy lại sức, hôm sau lại tiếp tục ra quốc lộ bắt xe đi Huế thi...”.

Con trai đậu thủ khoa là một niềm vui lớn của gia đình nông dân này. Thế nhưng nhìn lại gia cảnh, bố mẹ Sơn cũng không khỏi lo lắng. Sơn đã quyết tâm vào học ĐH Y Dược Huế, tức là phải mất 6 năm đèn sách. Gia đình Sơn lo không biết lấy đâu ra tiền để Sơn ăn học.

Tin vui đã đến với gia đình Sơn, Trường Đại học Y Dược Huế đã quyết định cấp học bổng toàn phần và nhiều chế độ ưu đãi khác nếu em theo học tại đây. Tin rằng, với niềm tin, ý chí và sự nỗ lực, Phạm Thái Sơn sẽ vượt qua những thiếu thốn vật chất để vươn lên thực hiện ước mơ, trở thành một bác sĩ giỏi để chăm sóc chữa bệnh cho những người nghèo.

Quảng Bình có 4 thủ khoa

Ngoài Phạm Thái Sơn, tỉnh Quảng Bình có 3 thủ khoa nữa gồm: Lê Văn Lâm (huyện Quảng Ninh) - thủ khoa Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng (27,5 điểm); Bùi Nguyễn Đan Chi (Đồng Hới) - thủ khoa Học viện Hàng không (23 điểm); Trần Xuân Hoá (Quảng Trạch) - thủ khoa Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (29 điểm).

Phạm Phú Thép
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Quay về • Văn hóa - Xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron