Mặc dù được hưởng chế độ trợ cấp của Chính phủ nhưng do cách làm không triệt để của chính quyền xã nên một gia đình nghèo ở xã Quảng Tiên, Quảng Trạch "thất thu".

Vợ chồng anh Phượng cùng các con.
Vợ chồng anh Trần Văn Phượng (SN 1972) trú tại thôn Tiên Phong, xã Quảng Tiên sinh được 5 người con, trong đó 3 cháu bị câm điếc bẩm sinh. Đầu năm 2011, cháu Trần Thị Hương (SN 1997) bị mắc bệnh đái tháo đường. Cả gia đình phải bán lúa, gạo và vay mượn tiền bạc để chạy chữa cho cháu. Nhưng khi cháu Hương chưa khỏi bệnh thì cháu Trần Thị Lan (SN 1995) bị cọc gỗ đâm thủng bụng, thủng phổi do leo cây bị ngã. Cháu Lan phải nằm điều trị hơn 1 tháng nay tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới.
Anh Phượng cho biết: "Trước đây, cán bộ xã hướng dẫn làm hồ sơ để các cháu được hưởng chế độ nhưng cuối cùng chỉ được mỗi cháu Trần Thị Thương (SN 2007) được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, hai cháu còn lại đã làm hồ sơ 2 lần (năm 2005 và năm 2008 khi có thông báo của UBND xã Quảng Tiên) gửi UBND xã nhưng không thấy họ trả lời do vậy đến nay các cháu không được hưởng chế độ" - anh Phượng nói.
Trao đổi với PV về việc cháu Lan, Hương không được hưởng chế độ theo quy định của nhà nước, ông Trần Đức Luấn - Chủ tịch UBND xã Quảng Tiên (Quảng Trạch) cho biết: Hai cháu Trần Thị Lan (SN 1995) và cháu Trần Thị Hương (SN 1997) con anh Phượng chưa đủ 16 tuổi nên chúng tôi đã không xét chế độ cho các cháu. Xét thấy hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình anh Phượng nên chúng tôi đã "đặc cách" xét "giúp" cháu Trần Thị Thương (SN 2007) được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng?...
Tuy nhiên qua tìm hiểu, căn cứ vào kết luận về sức khoẻ của cháu Lan, Hương của Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình; điều 4, khoản 4, nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ban hành ngày 27/2/2010 của Chính phủ thì hai cháu Lan, Hương nghiễm nhiên được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.
Hiện nay, gia đình anh Phượng đã và đang lâm vào cảnh bi đát, khốn cùng. Qua bài viết này chúng tôi hy vọng gia đình anh Phượng được chia sẻ bởi những tấm lòng hảo tâm trong cả nước. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trần Văn Phượng thôn Tiên Phong, xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (hoặc Báo Gia đình &Xã hội - 138A, Giảng Võ, Hà Nội).
Vĩnh Quý


