Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tàu hỏa đâm xe máy, 1 người chết

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 22, 2007 1:40 am
gửi bởi QG_pem
Lúc 15h ngày hôm qua 18/2, tàu hoả TN 20 khi đi qua địa phận xã Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình - cách Đồng Hới hơn 10 km về phía bắc đã đâm vào xe máy khi xe máy băng qua đường sắt làm một thanh niên bị chết tại chỗ, bạn gái đi cùng bị thương nặng.


Tai nạn xảy ra khi người điều khiển xe máy biển số 73K5-2332 đã không chú ý khi băng qua đường sắt. Hậu quả làm nạn nhân đứt bàn chân trái, vỡ sọ não chết ngay tại chỗ. Bạn gái đi cùng bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Theo người dân địa phương, đoạn đường này mỗi năm xảy ra vài vụ tai nạn nhưng không hề có rào chắn hay hệ thống cảnh báo cảm ứng mà chỉ có một bảng thông báo rất nhỏ. Vụ tai nạn gần nhất là cách đây 3 tháng làm chết 2 người.

Nguồn : http://www.dantri.com.vn/Sukien/2007/2/167263.vip

Re: Tàu hỏa đâm xe máy, 1 người chết

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 25, 2007 12:39 pm
gửi bởi Rec
gio_va_cat đã viết: Lúc 15h ngày hôm qua 18/2, tàu hoả TN 20 khi đi qua địa phận xã Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình - cách Đồng Hới hơn 10 km về phía bắc đã đâm vào xe máy khi xe máy băng qua đường sắt làm một thanh niên bị chết tại chỗ, bạn gái đi cùng bị thương nặng.


Tai nạn xảy ra khi người điều khiển xe máy biển số 73K5-2332 đã không chú ý khi băng qua đường sắt. Hậu quả làm nạn nhân đứt bàn chân trái, vỡ sọ não chết ngay tại chỗ. Bạn gái đi cùng bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Theo người dân địa phương, đoạn đường này mỗi năm xảy ra vài vụ tai nạn nhưng không hề có rào chắn hay hệ thống cảnh báo cảm ứng mà chỉ có một bảng thông báo rất nhỏ. Vụ tai nạn gần nhất là cách đây 3 tháng làm chết 2 người.

Nguồn : http://www.dantri.com.vn/Sukien/2007/2/167263.vip

Đây đúng là đường sắt băng qua đường cắt ngang lên nhà tớ :(( :(( :((
Đúng là chiều mồng 2 tết, lão TN20 thịt một đồng chí ngay tại chỗ này. Chính xác là xe máy chở 3, thanh niêm cầm lái 28 tuổi thăng tại chỗ, cô gái ngồi kế bị thương nặng đưa đi bệnh viện không biết qua khỏi không (vì người xã Hạ Trạch, cách Nam Trạch 25km nên tớ không có thông tin) còn cô gái ngồi sau cùng bị hất ra khỏi đường, không xây xước gì nhưng đến tối vẫn mất hồn chỉ ngồi cười mà không nói được. Lúc đó tớ đang ở nhà, nghe tin mà lạnh toát cả người vì có 1 nhóm QBO vừa ở nhà tớ về và một nhóm khác bảo là đang trên đường đến. Tớ bận khách nên phải gọi thằng cháu về, bảo nó xuống đường xem và ghi biển số xe máy mang về. A men!

Nói thêm, đoạn đường đó năm nào cũng có vài vụ là ít, đã nhiều lần tàu đâm vào xe đi lấy cát và xe chạy từ QL1A lên đường HCM. Dân tình gửi không biết bao nhiêu đơn thư mà chẳng thấy ai đứng ra giải quyết, cuối cùng thì đành sống chung với tai họa. Về làng, thấy có một bảng giờ tàu (mấy h có tàu đi qua) mà ai cũng phải học thuộc. Tiếc là lúc fê rượu bia vào thì quên béng. Nhưng dù sao thì mấy năm gần đây cũng đã hạn chế và tai nạn thường xảy ra với người từ nơi khác đến (không thuộc giờ tàu) :(( :(( :((

À, đợt tết có nhiều tàu tăng cường và có đường sắt có phân công người đứng trực ở đó, không biết cu cậu chơi tết ở đâu mà để xe tông tàu, chắc là ra giềng phải tìm việc mới. Rõ khổ :mozilla_frown: :mozilla_frown: :mozilla_frown: