Một phụ nữ thắt cổ tại nhà riêng

  

Một phụ nữ thắt cổ tại nhà riêng

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 3 Tháng 3 02, 2010 3:25 pm

Ngày 28/2 chị Chuyên, thượng úy một đơn vị quân đội được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).

Ngày 1/3, chính quyền địa phương và gia đình đã làm các thủ tục mai táng cho nạn nhân.

Theo bạn bè, người thân của chị Chuyên, nguyên nhân tự tử là do liên quan đến nợ nần, chị không có khả năng chi trả. Trước Tết Nguyên đán, nữ thượng úy này từng thắt cổ tự vẫn nhưng gia đình phát hiện sớm nên thoát chết.

Vợ chồng chị Chuyên có hai người con.

An Ninh

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/03/3BA192E7/
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Một phụ nữ thắt cổ tại nhà riêng

Bài viết chưa xemgửi bởi saokhue » Thứ 3 Tháng 3 02, 2010 3:41 pm

gio_va_cat đã viết:Ngày 28/2 chị Chuyên, thượng úy một đơn vị quân đội được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).

Ngày 1/3, chính quyền địa phương và gia đình đã làm các thủ tục mai táng cho nạn nhân.

Theo bạn bè, người thân của chị Chuyên, nguyên nhân tự tử là do liên quan đến nợ nần, chị không có khả năng chi trả. Trước Tết Nguyên đán, nữ thượng úy này từng thắt cổ tự vẫn nhưng gia đình phát hiện sớm nên thoát chết.

Vợ chồng chị Chuyên có hai người con.

An Ninh

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/03/3BA192E7/

Tội nghiệp 2 người con, mong chị siêu thoát
Mời các bạn ghé thăm và ủng hộ Shop áo mùa đôngShop ga chống thấm dành cho những nhà có trẻ em của mình nhé
saokhue
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 596
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 07, 2007 3:52 pm

Re: Một phụ nữ thắt cổ tại nhà riêng

Bài viết chưa xemgửi bởi tuyetle » Thứ 3 Tháng 3 02, 2010 9:38 pm

Nguyên nhân chết chưa hẳn là do "không có khả năng chi trả". mà còn nhiều nguyên nhân khách quan nữa. Còn người là còn của nhưng tại sao lại nghĩ quẩn vậy không biết!?
Là 1 chiến sỉ quân đội nhưng chị đã không dũng cảm đối mặt với cuộc sống. Thật Tội nghiệp 2 đứa con.
Xin được chia buồn cùng gia đình về sự ra đi dột ngột của một người con, 1 người chị,1 người vợ, 1 người mẹ!
"Quảng Bình cồn cát chang chang nắng.
Gió củ hương xưa vẩy gọi người"
tuyetle
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 10, 2009 5:52 pm


Quay về • Văn hóa - Xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách