ke ke bác cứ đùa chứ thật ra BG của em màu đen thú nhất là rất quý phải thứ 2 là nhìn tran nó nổi hơn khi để BG màu mè nó xẽ ắt măt tranh \. vâng tranh bà triệu cưỡi voi là tranh Đông Hồ.và cũng từ tranh đông hồ giấy điệp đó Các nghệ nhân Làng Đại bái Xẽ biến chúng thành những bức tranh Đồng nếu có yêu cầu của khách hàng cảm ơn bác đã quan tâmRec đã viết:@Mr.Good: Bà triệu cưỡi voi là tranh Đông Hồ hả bác? Rứa mà từ trước đến ni tui cứ nghĩ nó là tranh Hàng Trống cơ đấy, nhầm lẫn tai hại thật.
Site rất hay. Mà răng lại chọn BG là màu đen? (giống Quảng Ninh hơn là làng nghề Bắc Ninh nhỉ )
vậy sao vâng khu chỗ em thi cách Đông Hồ khoảng 5km thuộc huyện khác của đông hồ nêu có thời gian mời bác về qua quê em chơi và thăm quan làng nghềRec đã viết:Hôm trước đi với Focus về Đông Hồ nhưng không vào cái xưởng hoành tráng của bác Chế mà lại vào nhà của bác gì đó khuất khuất phía trong. Hai ông chạy quanh khắp các nẻo đường làng để tìm nhà làm tranh Đông Hồ còn sót lại, đi qua đi về cửa nhà bác Chế mấy lần mà vẫn không vào, chẳng hiểu sao nữa, có lẽ thấy nó hoành tráng quá sợ tính "công nghiệp" và "hiện đại" lấn lướt tính cỗ truyền hay sao ấy.
Hôm đó Focus không mua gì còn mình thì tổng thiệt hại gần 500K, đem về QB ai cũng khen, đúng là của một đồng công ba bốn nén
Quay về • Địa chỉ - Thương hiệu
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 8 khách