Mongol (Đế Chế Mông Cổ) - DVDRip 2008

  

Mongol (Đế Chế Mông Cổ) - DVDRip 2008

Bài viết chưa xemgửi bởi ongnghe » Thứ 7 Tháng 2 21, 2009 2:52 pm

Mongol (Đế Chế Mông Cổ) - DVDRip 2008

Bộ phim là câu chuyện về cuộc đời gian truân của Thành Cát Tư Hãn, từ khi còn nhỏ đã là một nô lệ cho đến khi trưởng thành hiên ngang, kiên cường, ông đã thống nhất các bộ lạc Mông Cổ, xua quân xâm chiếm hơn một nửa thế giới, trong đó bao gồm cả nước Nga năm 1206.

Mongol là phần đầu của bộ ba (trilogy) nói về cuộc đời của Thành Cát Tư Hãn từ lúc bé đến lúc ông chinh phục một nửa thế giới. Đây là phần đầu nên chủ yếu nói về thời thơ ấu của Thành Cát Tư Hãn cho đến lúc ông chinh phục tất cả các bộ lạc Mông Cổ để lên ngôi Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan), vị khả hãn tối cao của toàn Mông Cổ. Bộ phim do Nga sản xuất, hợp tác với Trung Quốc, Kazakhstan và Mông Cổ. Phim được quay chủ yếu ở Nội Mông (TQ) và Kazakhstan.

Hình ảnh

Đây là bộ phim theo kiểu nửa phim truyện nửa phim tài liệu lịch sử nên vừa có đoạn thoại giữa các nhân vật và vừa có lời người dẫn chuyện. Thành Cát Tư Hãn tên thật là Thiết Mộc Chân (Temudjin), ông sinh năm 1162. Phim bắt đầu lúc Dã Tốc Cai (Yesükhei), cha của Thiết Mộc Chân dẫn ông đi cầu hôn ở bộ lạc Miệt Nhi (Merkits). Trên đường đi đoàn người đi qua bộ lạc Onggirat, Dã Tốc Cai để cho Thiết Mộc Chân hứa hôn với Bật Tê (Borte).

Trên đường về, Dã Tốc Cai bị người Thát Đát (Tatar - dân Hán hay lẫn lộn người Mông Cổ với người Thát Đát nên gọi chung bằng tên Thát Đát) đầu độc chết. Phim cũng kể rõ sự cơ cực của Thiết Mộc Chân khi bị kẻ thù bắt và đóng gông, được ông lão cha của Xích Lão Ôn (Chilaun) cho ăn và rồi gặp được Bo’orchu trong lúc giành lại đàn ngựa từ tay mã tặc. Xích Lão Ôn và Bo’orchu sau này trở thành hai trong bốn vị đại tướng lừng danh của Thành Cát Tư Hãn. Tuy nhiên, phim dường như chú trọng yếu tố thần thánh theo tín ngưỡng của người Mông Cổ như mô tả đấng tối cao Tengri (đấng tối cao Tengri được thể hiện qua hình ảnh con sói trắng – tương truyền người Mông Cổ tin rằng sói trắng là tổ tiên của mình) cứu thoát Thiết Mộc Chân và sau này phù hộ cho Thiết Mộc Chân đánh thắng quân của Trác Mộc Hợp (Jamuqa) để thống nhất các bộ lạc Mông Cổ.

Hình ảnh

Thiết Mộc Chân tìm về bộ lạc Onggirat rước Bật Tê về. Tuy nhiên, bộ lạc Olkhunut lại đến cướp phá và cướp cả cô dâu mới của Thiết Mộc Chân. Sau đó, Thiết Mộc Chân tìm đến Trác Mộc Hợp (Jamuqa), người anh em kết nghĩa đã lâu, để hợp sức cướp lại Bật Tê. Thật ra đây là quân của Vương Hãn (Ong Khan), nhưng phim chỉ đề cập đến Trác Mộc Hợp và cho rằng quân đi giải cứu Bật Tê là của Trác Mộc Hợp.

Khi Thiết Mộc Chân đến nơi thì Bật Tê đã sinh được một con trai. Ông không nề hà gì mà nói rằng: “Con của ta” và đặt tên đứa bé là Truật Xích (Jochi), nghĩa là “người khách lạ”. Xem đến đoạn này cảm thấy phục con người của Thiết Mộc Chân. Ông cũng như những người Mông Cổ trên đại mạc khác suy nghĩ đơn giản, không vì chuyện nhỏ đó mà để bụng. Họ mặc nhiên xem như là chuyện bình thường trong thời loạn lạc, các bộ lạc đánh nhau liên miên này. Thật đáng buồn là người Hán và những dân tộc bị ảnh hưởng bởi giáo lý Khổng Khâu nên luôn bị những chuyện nhỏ đó hay những chuyện nhân nghĩa lễ giáo sáo rỗng chi phối chứ không như người Mông Cổ sống hoang dã nhưng hào sảng hơn.

Phim cũng đề cao vai trò của Bật Tê, nêu rõ bà là người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán. Bà không ngại lấy thân mình để cứu Thiết Mộc Chân khi ông bị bắt giam ở Kim Quốc (Trong phim nói là Tungrus – nhưng phục trang của người dân khá giống kiểu Tống / Kim nên có lẽ là Kim Quốc). Bà dẫn theo con trai Truật Xích đi theo đoàn người buôn bán đến Kim Quốc, tìm cách cứu chồng ra và chạy thoát về đại mạc. Khi thấy chồng vui thú điền viên thì chính bà cũng nhắc nhở chồng mình. Để rồi Thiết Mộc Chân đến đền thờ của Tengri cầu nguyện và chính đấng tối cao đã chỉ dẫn những điều luật trở thành cơ sở luật của đế quốc Mông Cổ sau này.

Hình ảnh

Trong phim chỉ cho thấy duy nhất một chiến thuật của quân Thiết Mộc Chân là đội hình kỵ binh cầm song kiếm đi theo đường thẳng khi chạy gần đến quân địch thì tẻ ra theo hình cánh quạt. Do sử dụng kỵ thuật điêu luyện nên quân Thiết Mộc Chân có thể vượt qua hết đoàn quân địch mà đánh tập hậu. Hay cách bố trí kỳ binh xạ tiễn thì cũng không có gì nổi bật. Cách đánh lấy ít đánh nhiều và kỹ thuật đánh thọc sườn nổi tiếng của quân Mông Cổ cũng không được nói đến. Thất vọng hơn cả là trong trận chiến cuối cùng với Trác Mộc Hợp, quân Thiết Mộc Chân thắng là do Thiết Mộc Chân không sợ tiếng sét trong khi quân Trác Mộc Hợp cũng như những người Mông Cổ khác rất sợ tiếng sét. Điều này cho thấy phim muốn nói Thiết Mộc Chân thống nhất Mông Cổ là do định mệnh, do trời cao phù hộ chứ chả phải do hùng tài đại lược của ông.

Mặt mạnh và nổi bật của phim là các cảnh quay thiên nhiên rộng lớn và hùng vĩ. Phim có thể sánh với Lord of the Rings về ngoại cảnh như cảnh núi cao, đại sa mạc mênh mông và cảnh tuyết trắng xóa một màu trong một vùng rộng lớn. Trang phục của các dân tộc cũng khá chi tiết. Trận chiến cuối cùng của phim Mongol cũng được mô tả khá công phu. Người và ngựa cũng được bố trí rất qui mô để tạo cảnh quay sống động. Các diễn viên được chọn là người Mông Cổ và đóng cũng khá đạt. Diễn viên đóng Trác Mộc Hợp khá hay nhưng nét mặt giống người Hán hơn là người Mông Cổ.

Tuy không nói hết chi tiết cuộc đời của Thiết Mộc Chân – Thành Cát Tư Hãn nhưng bộ phim cũng kể những nét chính trong tiểu sử của ông. Hy vọng phần 2 và 3 sẽ nói rõ hơn cuộc chinh phạt Kim Quốc và các nước lân cận và kể về 4 vị mãnh tướng Tốc Bất Đài (Subotai), Gia Luật Mễ (Jelme), Mộc Hoa Lê (Muqali), Xích Lão Ôn (Chilaun) và “hàng binh” Triết Biệt (Jebe) và những người con trai của ông như Truật Xích (trong phim còn nhỏ cùng cô em gái Mungan (sau này có lẽ sẽ được gả sang cho con trai của Vĩnh Tế hoàng tử Kim Quốc), Sát Hợp Đài (Chagatai), Oa Khoát Đài (Ogedei) và con út Đà Lôi (Talui).

Trác Mộc Hợp, một trong hai người thủ lĩnh dũng mãnh nhất Trung Nguyên thời bấy giờ sau khi bại trận hỏi Thiết Mộc Chân rằng:
- “Người Mông Cổ ai cũng sợ sấm sét cả, nhưng với người anh em thì không. Tại sao người anh em không biết sợ sấm sét?”
- Thiết Mộc Chân trả lời: “Bởi vì ta không còn nơi để trốn”

Và chính vì điều này quân lính của Thiết Mộc Chân thấy vị tướng của mình quá dũng mãnh dám đương đầu, sừng sững giữa trời đất, phong ba, trước hàng ngàn người đang rạp người xuống đất, co ro, trốn tránh. Họ xem Thiết Mộc Chân như là thần thánh. Quân lính tin vào tướng quân của họ, khiến Thiết Mộc Chân chiến thắng và chinh phục hơn một nửa trái đất, trải dài từ Châu Á sang tận Đông Âu, hơn cả đế quốc La Mã thời hùng mạnh nhất.

Còn với Phương Tây thì sao? Người ta thường hỏi những kẻ yếu đuối rằng: “Anh có biết vì sao chó cắn người không? Vì nó thích sự sợ hãi và bỏ chạy của loài người”.

Mã: Chọn tất cả
   1. http://www.mediafire.com/?onhnzzw3do2
   2. http://www.mediafire.com/?zwzyojxog0z
   3. http://www.mediafire.com/?ywtnzuyoyyi
   4. http://www.mediafire.com/?y4nurxmthon


(part 1,3,4 đổi dtl thành rar)

or
Mã: Chọn tất cả
http://bitroad.net/download/88238e125334/Strongking-www.derinport.in-Mongol-Cengiz-Han.rar.html


or
Mã: Chọn tất cả
http://letitbit.net/download/88238e707946/Strongking-www.derinport.in-Mongol-Cengiz-Han.rar.html


sub
Mã: Chọn tất cả
ENG: http://www.mediafire.com/?tmm9xodhyte
Hình ảnh
Cố gắng kiếm con BMW, iPDA HP, con DSLR Sony rồi làm chuyến xuyên Việt...
Hình đại diện của thành viên
ongnghe
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 438
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:01 am

Quay về • Góc điện ảnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron