Hic! Bác Rec nói chi mà như kiều tóm được em khó khăn lắm rứa? em cũng người nhà mình
mà.
Em chỉ biết đến chị Thảo qua các cô thầy trong khoa kể.( chị ấy là sinh viên xuất sắc của khoa phát thanh truyền hình_HVBC K24), em vô trường thì chị ấy năm cuối rồi nên chị em không gặp được nhau, nếu không em đã biết đến QBO và SCMCT sớm hơn rồi. Cũng như chị Thảo,năm vừa rồi em đã chọn chủ đề của bài thi môn phỏng vấn của miềng là SCMCT của QBO và nhân vật là chị Hoacomay. He! Bài thi được thầy khen tấm tắc nhưng không phải khen em mà khen người trả lời phỏng vấn (chị Hoacomay) và SCMCT.
Còn cái phóng sự mà bác Rec nói là phát trong chương trình phát thanh "Vì trẻ em Việt Nam" của Đài tiếng nói VN. Vì đợt QBO về Phúc Trạch em bận thi không theo được nên phải nhận thông tin từ chị Hoacomay và mấy băng đĩa của Đài TH. Cũng cách đây hơn tuần, chương trình Thanh niên của Đài tiếng nói VN có phát sóng bài viết giới thiệu những hoạt động tương ái của QBO (SCMCT,QKH và cuộc thi viết TA). Tiếc là hôm đó bên Đài không liên lạc được với em nên em cũng không biết để thông báo cho mọi người.Em cũng tiếc là hôm 13tháng 9 vừa rùi không được tham gia với mọi người.
Nói như bác Rec thì thiệt là buồn, nhưng em nghĩ là không đến nỗi bi quan rứa mô, dù báo tỉnh không để ý đến thì SCMCT cũng đã được biết đến rất nhiều, em thấy báo Hoa hoc trò, Tuổi trẻ, Vietbao...cung đã đưa tin cả rùi đó. Quan trọng hơn cả là SCMCT sẽ ngàycàng nhận được nhiều sự ủng hộ hơn.