gửi bởi Banana » Thứ 4 Tháng 9 24, 2008 11:48 am
Ặc ặc, vừa đi dạo một vòng diễn đàn, thế nào lại gặp ngay một đ/c gặp "tai nạn" do bất cẩn. Đúng là chữ nghĩa nhà ta phức tạp thật, gõ không dấu rất dễ bị hiểu lầm, kiểu như "em đang ở trường, anh đến ngay nhé". Gõ có dấu thì cũng có lúc múa trên bàn phím nhanh quá, nhầm dấu má một cái thôi là chữ tác thành chữ tộ, kiểu như "chưa có cái buổi nào như cái buổi hôm nay". Đúng là "bút sa gà chết"!
Đ/c bị "tai nạn" kia mình muốn giúp lắm lắm nhưng lại không có quyền edit trong cái box đó, muốn nhắn tin thì đ/c out rồi. Giờ chỉ mong là bà con nhà mình vào đọc cái bài đó, mắt mũi tự nhiên ba cà la tóe hoặc đọc lướt lướt thì đ/c thoát, chứ còn soi kỹ thì thể nào cũng chít.
Hôm nay mình buồn ngủ nhắm rồi, thế mà vẫn phải căng mắt ra nhìn từng chữ một, trước khi post là phải làm cái lệnh "Xem trước" cho chắc ăn, không thì có ngày "tai nạn" như chơi. Túm lại, "cẩn tắc vô áy náy", bà con hãy nêu cao tinh thần tự phòng thân trước bị gậy.
"Đời người chỉ sống có một lần..."