Bạn đang xem trang 1 / 12 trang

Thứ 2

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 15, 2008 5:34 pm
gửi bởi Xvetta
Thứ 2 là ngày đầu tuần
Mình ngồi nghe nhạc mà ko muốn về :)

Thực ra là định về thì lại thấy new post của math0 nên ko nán lại nghe ko được, toàn những bài hát của một thời :)
Mà sao trưa math0 ko post lên cho em nghe và thư giãn mà giờ mới post làm em lại phải về muộn rồi :smt036 :smt017

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 15, 2008 6:01 pm
gửi bởi nothing
trời đang mưa đó ! làm sao mà về dc !

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 15, 2008 6:12 pm
gửi bởi Xvetta
nothing đã viết:trời đang mưa đó ! làm sao mà về dc !

Lại mưa nữa à, để cái avar ngả ô đi trong toàn mưa là mưa lo mà chả ko về được :mozilla_cool:
Bai Nothing nhé! Ngoài ni ko mưa, tui về ăn cơm đây! Ở lại đừng buồn và đói cũng cố đừng khóc nhé! Có khóc thì nước mắt cũng lẫn vào mưa, ko ai biết mà thông cảm đâu :mozilla_cool: he he

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 15, 2008 6:16 pm
gửi bởi nothing
mưu thì mưa chứ cứ đúng giờ là ... thôi :mozilla_cool: !

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 16, 2008 12:33 pm
gửi bởi nothing
Đi ăn trưa thôi xẻ váy ơi, đói quá rồi ! Trưa nay nothing ăn ở chổ củ :mozilla_cool:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 16, 2008 1:46 pm
gửi bởi Xvetta
Trưa nay Xẻ Váy không đi ăn trưa đâu. Cơ quan hôm nay có người khao xe máy mới, mang 1 con ngan 4kg lên thịt. Anh em mọi người vừa oánh chén xong, no lặc lè đây này. nothing đi ăn về chưa, bữa trưa nay có món gì ngon ko? :smt032 :smt034

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 16, 2008 2:27 pm
gửi bởi nothing
Xvetlana đã viết:Trưa nay Xẻ Váy không đi ăn trưa đâu. Cơ quan hôm nay có người khao xe máy mới, mang 1 con ngan 4kg lên thịt. Anh em mọi người vừa oánh chén xong, no lặc lè đây này. nothing đi ăn về chưa, bữa trưa nay có món gì ngon ko? :smt032 :smt034


Sướng quá nhở, but ăn chi cho no lặc lè luôn rứa :mozilla_cool: nothing thì bựa mô đi ăn cũng đói meo rồi nên ai cho gì ăn nấy, ăn gì cũng nghe ngon hết! :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 16, 2008 3:42 pm
gửi bởi Xvetta
Ăn no lặc lè là vì dạo này không kiềm chế được tốc độ và liều lượng ăn uống. Ăn bao nhiêu vẫn thấy ngon và muốn ăn tiếp chứ sao nữa! Cứ đà này lại tăng cân không giảm nổi cho mà xem :)

nothing dễ tính nhỉ, ít nhất là trong vấn đề "ẩm thực"! :smt032

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 16, 2008 5:07 pm
gửi bởi nothing
tăng cân thì béo, béo thì khõe, có j` phải sợ chứ :mozilla_cool:

nothing dễ tính tại vì hồi dỏ quen rồi, nghèo quá nên đói, đói quá nên ai cho chi thì ăn nấy, có khi đói nhăn răng qua một bên ấy chứ :mozilla_cool: !

bựa ni tuy hết nghèo nhưng vẫn đói, đói thì sinh ra dễ tính thôi ! đúng ko Xẻ Váy ? :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 16, 2008 6:14 pm
gửi bởi Xvetta
Dễ tính cũng tốt, nhưng đôi lúc cần khó tính để bắt người yêu/vợ phải chiều mình chứ?! (nothing là men đúng ko?) :mozilla_cool:
Giờ này chắc nothing về rồi hả?