Bạn đang xem trang 1 / 10 trang

Thứ 4

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 17, 2008 12:47 pm
gửi bởi Xvetta
Cái topic kia sang trang 2 rồi, lập topic mới thôi, quậy phá chơi :mozilla_cool:

Hôm nay là thứ 4, ngày giữa tuần rồi, qua ngày này cuối tuần lại đến trong chớp mắt. Hôm qua chén bữa thịt ngan no nê xong tối về lại bị rát họng và người như muốn ốm, sáng nay vẫn chẳng tỉnh táo được gì cả, thời tiết mệt thế cơ chứ. Ốm thế này mà chưa thấy đức ông chồng hỏi han chi cả. Bực mình ghê!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 9:52 am
gửi bởi nothing
Hôm nay là thứ 5, ngày giữa tuần rồi, qua ngày này cuối tuần lại đến trong chớp mắt. Hôm qua chán cơm thèm phở làm bữa no nê xong tối về lại nhớ vợ ngủ hong dc và người như muốn ốm, sáng nay vẫn chẳng tỉnh táo được gì cả, trong người mệt thế cơ chứ. Mệt thế này mà chẵng ai thèm hỏi han, vợ thì ở xa không biết. Bực mình ghê!

:mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 10:07 am
gửi bởi Xvetta
Chà, đồng cảnh ngộ quá xa sắc sá, đến lời than van cũng có hình thức giống nhau.

Xem thứ 5 rồi thì hôm nay có gì giống nhau nữa ko nhé;
Hôm nay là một ngày sếp đi vắng, vừa lượn chợ chén bánh cuốn chả, quạt mùi chả nướng bay vào YM cho anh toanlq-cntt thèm. He he. Làm gì tiếp bây giờ ta? Điện tử nhỉ?

Cái cậu nothing buồn cười thật, xa vợ thì ốm đau cũng phải báo cho vợ biết còn hỏi thăm chứ, không nói ai biết làm sao?!? như Xvet đây này, hôm nọ bị ngã xong phải khâu chân đấy, thông báo với chồng chậm đi vài hôm vì sợ chồng lo lắng quá, thế mà mấy hôm sau thông báo ông ấy lại giận bảo "giận vì không bảo cho anh biết". Thế đấy, nằm ốm một mình ko cẩn thận còn bị giận dỗi, lúc gặp vợ nó lại mắng cho "Có vợ để làm gì hả hả????!!!!????" :mozilla_cool:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 12:23 pm
gửi bởi nothing
Hết thứ 4 rồi, hôm nay là thứ năm rồi
sang topic thứ 5 đi Xẻ Váy
-------------------

Hình ảnh



:mozilla_cool:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 24, 2008 12:45 am
gửi bởi duc1982
Đặt viên gạch đầu tiên cho ngày thứ 4. :smt036

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 24, 2008 8:02 am
gửi bởi Xvetta
Chú Đức hình như cùng một lớp những người sinh nhằm giờ cú vọ hay sao á. Nửa đêm về sáng con nhà người ta say mấy giấc nồng mà chú còn lọ mọ online, định học tập mấy bác già ế vợ hả? Học cái gì tốt hơn thế chả học. Chị tiếc cho chú :mozilla_cool: ke ke

Cũng cám ơn chú đã đặt gạch, chị sẽ xây tiếp những bức tường....
Nào hỡi ai thợ xây, ai vôi ve hồ vữa, cùng dựng nên tầng tháp cho ngày hôm nay chứ :mozilla_cool: :smt032 :) :smt034

-come on! -oh yeah!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 24, 2008 8:06 am
gửi bởi Xvetta
Mà thôi, thứ 4 ngoan, ngồi đấy đã nhé, chị phải đi làm việc đã đây.
Sếp chị đang gọi chị bằng cái giọng sao tha thiết thế không biết.
Sếp cứ bình tĩnh, ko có báo cáo của em thì sếp cũng chẳng làm được cái cóc khô gì ngoài việc cho em nghỉ việc đâu, mà như thế sếp càng bế tắc vì thương nhớ thôi :smt034
Yêu thứ 4 một cái nào :mozilla_kiss:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 24, 2008 9:22 am
gửi bởi Banana
O Xvet nhanh nhẹn ghê, đã đoán ra được bài miềng đố roài. Hì, lại còn tặng miềng nữa. Cảm ơn o. Phải nói là miềng rất thích Lý mười thương :smt032 .

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 24, 2008 10:25 am
gửi bởi Xvetta
Chưa có ai đáp ứng yêu cầu của em dành cho huynh thì phải. Thôi để em sang đó tự thân vận động vậy :) :smt034

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 24, 2008 10:30 am
gửi bởi Xvetta
À mà thôi, có Xuxu đáp ứng yêu cầu rồi :) Thanks Xu nhé!

Tặng Xu và mọi người bài ca dao cho hôm nay :)

Đố ai nằm võng không đưa,
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn.
Đố ai quên được chữ tình,
Đố ai quên được bóng hình người yêu.

Người ta nói yêu là ngốc,
Bởi chữ tình là nguồn gốc chữ ngu ...

Đôi khi con người ta cần dừng lại..
Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.. ....

Đôi khi con người ta cần buông tay..
Cần cho đi để rồi có nhiều hơn.. ...

Đôi khi con người ta cần khóc..
Khóc thật lớn để rồi cười thật to.. ...

Đôi khi con người ta cần một mình..
Một mình là để biết có nhau quan trọng như thế nào....
:smt036 :mozilla_cool: :) :smt034