Đi củi...!

  
Nơi các thành viên có thể quậy thoải mái. Nhưng phải theo "lệ làng".

Đi củi...!

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Chủ nhật Tháng 10 11, 2009 3:26 pm

Mấy anh em ở phòng thường gọi như vậy khi nói về 1 sự việc theo chiều hường xấu, ví dụ : Hôm ni lại đi củi rồi => trượt Lô.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Đi củi...!

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 3 Tháng 10 13, 2009 1:02 am

Hình như phổ biến ở Nghệ An, Hà Tĩnh. :D
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Đi củi...!

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 10 13, 2009 10:17 pm

Nguyễn Huy Quang đã viết:Hình như phổ biến ở Nghệ An, Hà Tĩnh. :D

Nỏ phải, câu ni xuất phát từ 1 bác đồng nghiệp, người Lệ Thuỷ. Bác nớ còn có nhiều câu nói sinh nể, tào lao khác nữa :smt017 . Ở Thủ đô mà bác nớ toàn chơi mấy từ ni thì không kjhac chi đó là ngoại ngữ QB. :smt017
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Đi củi...!

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 4 Tháng 10 14, 2009 6:01 am

duc1982 đã viết:
Nguyễn Huy Quang đã viết:Hình như phổ biến ở Nghệ An, Hà Tĩnh. :D

Nỏ phải, câu ni xuất phát từ 1 bác đồng nghiệp, người Lệ Thuỷ. Bác nớ còn có nhiều câu nói sinh nể, tào lao khác nữa :smt017 . Ở Thủ đô mà bác nớ toàn chơi mấy từ ni thì không kjhac chi đó là ngoại ngữ QB. :smt017

NHQ sinh ra và lớn lên ở Cộn city nên đi củi là câu hỏi thăm của bạn bè hàng ngày. VD : Mai, chiều ni đi củi khôông Q... Lớn hơn tí nữa ra Quê choa chơi biết thêm từ lóng "đi nạng" của dân giang hồ. Chứ "đi củi" dùng nghĩa như trên thì chưa nghe thấy bao giờ. Dân chơi ở QB bây giờ áp dụng cho hoàn cảnh trên gọi là "heo ăn".
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Đi củi...!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 10 15, 2009 11:11 am

duc1982 đã viết:Mấy anh em ở phòng thường gọi như vậy khi nói về 1 sự việc theo chiều hường xấu, ví dụ : Hôm ni lại đi củi rồi => trượt Lô.

Chú (và cộng sự) hiểu sai bố đi rồi. "Đi củi" nghĩa đen là đi lấy cây (rừng) về chủm nên nghĩa lóng (chả phải bóng) là "cơ cực" (bị đày làm những việc nặng nhọc). "Sự việc theo chiều hướng xấu" dân miềng hay nói "heo ăn" :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Đi củi...!

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 10 16, 2009 12:30 pm

Rec đã viết:
duc1982 đã viết:Mấy anh em ở phòng thường gọi như vậy khi nói về 1 sự việc theo chiều hường xấu, ví dụ : Hôm ni lại đi củi rồi => trượt Lô.

Chú (và cộng sự) hiểu sai bố đi rồi. "Đi củi" nghĩa đen là đi lấy cây (rừng) về chủm nên nghĩa lóng (chả phải bóng) là "cơ cực" (bị đày làm những việc nặng nhọc). "Sự việc theo chiều hướng xấu" dân miềng hay nói "heo ăn" :smt043

Sai là sai thế nào bác, chữ màu xanh ấy bác.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola


Quay về • Xả stress

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách