Nhớ chó hơn người yêu

  
Nơi các thành viên có thể quậy thoải mái. Nhưng phải theo "lệ làng".

Nhớ chó hơn người yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi d_s » Thứ 3 Tháng 3 16, 2010 7:05 pm

Một phần ba số người Mỹ thú nhận khi xa nhà họ nhớ những chú cún của mình hơn nhớ người yêu.

Hình ảnh
Hãng thức ăn cho chó Pup-Peroni đã khảo sát 1.000 người nuôi chó về cảm giác của họ đối với anh bạn bốn chân này trong cuộc sống. Kết quả mà Reuters dẫn ra đây thật đáng kinh ngạc.

Quan hệ giữa người với chó có thể gần gũi đến mức một trong số 7 người nuôi chó cho biết họ và cún yêu "trao nhau ánh nhìn" ít nhất một lần. Nhiều người nói rằng họ có thể đọc được những biểu hiện trên mặt của chú cún.

Không dừng ở đó. Rất nhiều người Mỹ chọn những người bạn bốn chân khi cần an ủi khuây khoả, chứ không phải bạn bè hay gia đình. Gần hai phần ba tin rằng những chú chó của họ đáng tin hơn cả người bạn thân nhất và hơn 70% thích đi dạo với chó khi đang buồn bực hơn là bù khú bạn bè.

Hơn hai phần ba số người được hỏi nói rằng khi bỏ những chú cún ở nhà để đi du lịch, họ cảm thấy tội lỗi hơn là khi bỏ lại người yêu. Đa số những người được hỏi nói rằng chó mang lại cho họ cảm giác hạnh phúc, được yêu và thư giãn.

Nguồn:
http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2010/03/3BA19BC5/
Em vút cong cần rớ
Vớt tình tôi lên bờ...
Hình đại diện của thành viên
d_s
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 06, 2010 7:04 pm
Đến từ: Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

Re: Nhớ chó hơn người yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 4 Tháng 3 17, 2010 1:03 pm

Còn theo một cuộc khảo sát tại Việt Nam (chủ yếu tập trung vào vùng Thủ đô và lân cận) thì cũng có con số rất ấn tượng là 70% trên tổng số 10.000 người đàn ông được hỏi đều công nhận lúc đi xa (chủ yếu là ra nước ngoài) họ nhớ thịt chó hơn nhớ người yêu!

Nguồn: Quên mất rồi!
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Nhớ chó hơn người yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 4 Tháng 3 17, 2010 1:09 pm

hoacomayrev2 đã viết:Còn theo một cuộc khảo sát tại Việt Nam (chủ yếu tập trung vào vùng Thủ đô và lân cận) thì cũng có con số rất ấn tượng là 70% trên tổng số 10.000 người đàn ông được hỏi đều công nhận lúc đi xa (chủ yếu là ra nước ngoài) họ nhớ thịt chó hơn nhớ người yêu!

Nguồn: Quên mất rồi!

May quá, mình kiêng thịt chó nên thuộc vào 30% còn lại Hình ảnh
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Nhớ chó hơn người yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 2 Tháng 5 03, 2010 10:55 am

nongdantrocdau đã viết:May quá, mình kiêng thịt chó nên thuộc vào 30% còn lại

Eng nongdantrocdau có bị trọc thiệt không rứa!
Có hay bị nói oan không? Chớ Anh2SG có ông bạn chỉ mới đầu hói thôi mà thường xuyên bị oan đó!!!!
Hôm qua mới gặp anh bạn đó, mặt cứ hầm hầm bảo tối hôm qua bị hỏi đểu (oan)! Tớ hỏi tại sao thì hắn kể lại như ri:
Cơ quan hắn co O nhân viên xinh đẹp (có khi ngang với mấy miss QBO nhà miềng), O ni chưa chồng, buồn nên rất thích nuôi vẹt và ngày nào cũng đi tắm cho nó.!!
Mỗi lần tắm xong, con vẹt nó vẫy lông cho khô, nước bắn tung tóe mần áo quần của O nớ cũng ướt theo nên O tranh thủ đi tắm luôn!
Con vẹt thấy O bỏ đồ ra tắm thì khoái chí reo:
- Chộ hết rồi nha!!!, chộ hết rồi nha!!! ( =D> con vẹt)

Mỗi lần con vẹt hư rứa là O tức lắm, vặt một sợi lông mào (trên đầu :) ), sau nhiều lần bị rứa, đầu con vẹt trọc lóc (gọi là vettrocdau cho no giong... trocdau!!!)

Tối hôm qua, ông bạn đầu hói của tớ vừa mở cửa bước vào nhà O nớ, con vẹt nhìn cái đầu hói của bạn tớ rất chi là thông cảm trên tinh thần hiểu biết rồi buông một câu:
- Ủa, Anh cũng chộ hết rồi hả!!!????? :smt026 :l

:bt
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: Nhớ chó hơn người yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 3 Tháng 5 25, 2010 5:10 pm

AnhhaiSG đã viết:Con vẹt thấy O bỏ đồ ra tắm thì khoái chí reo:
- Chộ hết rồi nha!!!, chộ hết rồi nha!!! ( =D> AnhhaiSG)

Em thấy có vẻ giống bác hehe
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Nhớ chó hơn người yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 3 Tháng 5 25, 2010 5:15 pm

nongdantrocdau đã viết:
AnhhaiSG đã viết:Con vẹt thấy O bỏ đồ ra tắm thì khoái chí reo:
- Chộ hết rồi nha!!!, chộ hết rồi nha!!! ( =D> AnhhaiSG)

Em thấy có vẻ giống bác hehe


Hehehehe,
Bác có trọc đầu mô!
Bác phọt cấy ni trước khi gặp chú, gặp rồi mới biết chú chưa chộ chi cả!!!!!
:smt043
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: Nhớ chó hơn người yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi kumit » Thứ 3 Tháng 5 25, 2010 8:27 pm

Ở Nước ta thì khảo sát 10 người đàn ông thì 9 người nhớ thịt cầy hơn nhớ chó còn 1 người là ko ăn được.Vì sao lại như vậy????
GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ
CON TRAI BẮC LÝ THẬT THÀ DỄ THƯƠNG

[E}{M]
MÍT CƯ TRÚ TẠI BẮC LÝ Tp.Đồng Hới
kumit
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 108
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 08, 2010 6:24 pm
Đến từ: TK3 Bắc Lý TP.Đồng Hới


Quay về • Xả stress

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách

cron