Bí quyết làm mát người

  
Nơi các thành viên có thể quậy thoải mái. Nhưng phải theo "lệ làng".

Bí quyết làm mát người

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 12:21 am

"Mùa hè đến con Ve kêu ve ve
Mùa hè đi Ve hết kêu "

Lâu không nghe tiếng Ve ở Đồng Hới - Chắc bọn nó bị say nắng...

Người nóng, gió nóng, nắng to...mồ hôi...bực...NÓNG CHỊU KHÔÔNG THẤU !
Đêm không ngủ được , nên Zin đây mới trằn qua trở lại tư duy suy nghĩ rằng:
Ai có nước thì dùng nước ai có kế thì dùng kế làm sao cho cơ thể mình dịu đi ...mát mẻ ra...

Đây là cách tính toán của tớ, viết lên đây ,mai dùng bản thân làm thí nghiệm.

1 Phân tích tình hình :
Cơ thể nóng do 2 yếu tố chủ quan và khách quan như sau :

Về phần chủ quan là do cơ thể, cơ địa của mỗi người...Anh nào càng béo thì càng nóng, càng gầy thì càng mát. Anh nào càng kêu nóng thì càng nóng, ai ăn nhiều thịt thì nóng...đường sữa...hoa quả có tính ngọt nóng(Xoài Mít)...anh nào xa vợ cũng nóng lắm(do máy nóng) hoặc vợ đang thời kỳ nâng cấp sữa chửa....
Nói tóm lại phần này là do tâm sinh lý của từng người và do chế độ ăn,uống.

Về phần khách quan là do khí hậu,mưa ít,ít nước,mất điện,mất quạt,mất điều hoà...mất công cụ làm mát nhân tạo. Theo quan điểm của em - "Nước Mất là nhà tan" làm gì thì làm phải dử lấy Nước...để mà có điện.
Nói tóm lại phần này là do tình hình Ô ZÔN ô diếc gì đấy - ảnh hưởng đến khí hậu lung tung lang tang...Lại thêm ảnh hưởng bởi khí hậu vùng - nên có gió Lào gió cămpuchia nó sang hoành hành.

Có thể có yếu tố khác: Có khi bọn phản động nó làm nóng nước ta cũng nên...!

2 Cách khắc phục :
Làm gì thì làm cũng phải khắc phục được những nguyên nhân mà em đã nói ở phần trên...đó là việc thứ nhất.
Việc thứ 2 là tuỳ vào điều kiên cơ thể, địa hình , địa chất mà khắc phục tình tình...

Ví dụ: Anh béo thì phải đi với anh gầy - đi nhậu chẵng hạn !
Tránh ăn thức ăn phát nhiệt
Nhà anh nào gần sông, gần biển thì xuống khu vực đấy mà sinh sống
Ở xa khu vực sông ngòi thì phải đào hầm..vv...
Mua máy phát điện gia đình...

Làm gì thì làm, phải đi ngủ không thì mai không dậy đi làm được ! - Đi ngủ thôi ! MÁt Rồi !
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: Bí quyết làm mát người

Bài viết chưa xemgửi bởi qblove87 » Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 12:29 am

Về phần khách quan là do khí hậu,mưa ít,ít nước,mất điện,mất quạt,mất điều hoà...mất công cụ làm mát nhân tạo. Theo quan điểm của em - "Nước Mất là nhà tan" làm gì thì làm phải dử lấy Nước...để mà có điện.
Nói tóm lại phần này là do tình hình Ô ZÔN ô diếc gì đấy - ảnh hưởng đến khí hậu lung tung lang tang...Lại thêm ảnh hưởng bởi khí hậu vùng - nên có gió Lào gió cămpuchia nó sang hoành hành.

Có thể có yếu tố khác: Có khi bon phản động nó làm nóng nước ta cũng nên...!

:smt043 :smt043 :smt043 Cười đau cả ruột với giả thiết của Bác zinzin. :smt043 :smt043
Spam: Chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ. :chuoi :chuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ............................
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
qblove87
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 121
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 24, 2009 4:42 pm

Re: Bí quyết làm mát người

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 1:00 am

ZinZin đã viết:"Mùa hè đến con Ve kêu ve ve
Mùa hè đi Ve hết kêu "
Làm gì thì làm, phải đi ngủ không thì mai không dậy đi làm được ! - Đi ngủ thôi ! MÁt Rồi !


Triệu chứng lâm sàng rỏ rệt. Khi nóng quá nên thần kinh thường không ổn định. :mozilla_cool:
Nắng chang chang + Mất điện = Điên trong người :)
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Re: Bí quyết làm mát người

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 1:20 am

[/quote]

Triệu chứng lâm sàng rỏ rệt. Khi nóng quá nên thần kinh thường không ổn định. :mozilla_cool:
Nắng chang chang + Mất điện = Điên trong người :)[/quote]

Ơ ANH ! TRÊN QUẢ ĐẤT NÀY CÓ AI CÓ THẦN KINH ỔN ĐỊNH ĐÂU ! :((
QUẢ ĐẤT NÓ QUAY THẾ KIA THÌ CÓ CÁI GÌ ỔN ĐỊNH ĐƯỢC ! :smt101
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: Bí quyết làm mát người

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 11:01 am

ZinZin đã viết: ...anh nào xa vợ cũng nóng lắm(do máy nóng) hoặc vợ đang thời kỳ nâng cấp sữa chửa....

Cậu quên biên pháp khắc phục trong trường hợp này???
Hôm qua ngồi chờ con ở cổng trường nghe 1 chị làm ở viện KS kể câu chuyên liên quan đến đoạn này, sáng nay mình kể cho mấy thầy cô nghe, dĩ nhiên là có thêm mắm, dặm muối...khekhe. Đúng là mưa không cực bằng nắng cậu nhẩy!!!! :smt024 :smt024
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Bí quyết làm mát người

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 11:03 am

Nóng trong người hay uồng Đốc Tờ Thanh ( bác sy Thanh) :chuoi
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Bí quyết làm mát người

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 2 Tháng 5 31, 2010 8:16 pm

nguyenthang đã viết:Nóng trong người hay uồng Đốc Tờ Thanh ( bác sy Thanh) :chuoi


Hôm qua , Em có đi tắm Biển - Gặp ông Huy - Ông ấy yếu lắm, nóng trong người không thua chi em !
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: Bí quyết làm mát người

Bài viết chưa xemgửi bởi kumit » Thứ 2 Tháng 5 31, 2010 9:10 pm

anh thử uống sesacool thử coi tốt lắn đó vì em đã dùng thử ngon hơn khi uống lạnh
GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ
CON TRAI BẮC LÝ THẬT THÀ DỄ THƯƠNG

[E}{M]
MÍT CƯ TRÚ TẠI BẮC LÝ Tp.Đồng Hới
kumit
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 108
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 08, 2010 6:24 pm
Đến từ: TK3 Bắc Lý TP.Đồng Hới

Re: Bí quyết làm mát người

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 6 01, 2010 8:19 am

ZinZin đã viết:Hôm qua , Em có đi tắm Biển - Gặp ông Huy - Ông ấy yếu lắm, nóng trong người không thua chi em !


Hôm qua eng cũng đi tắm biển, "bòn" được 2 bữa ... trên biển quê hương. Phải nói là tuyệt! bơi thỏa thích từ cột cờ ni đến cột cờ khác :smt043
Cuối tuần lại về đi bơi để giải nhiệt mới được :D
@ALL: Phải nói là biển quê miềng (mùa ni) đẹp và sạch. Chính quyền bữa nay cũng quan tâm hơn đến nhu cầu tắm "nước muối" của người dân nên đã có nhiều động thái tốt:
- Rào lưới khoanh vùng cho người dân (tránh cá mập)
- Có đội ngũ bảo "kê" luôn giong mắt để kiểm soát, ai ra xa sẽ bị tuýt còi (khác CSGT là ko bị phạt)
- Đánh dấu các vùng biển nguy hiểm và khuyến cáo rõ ràng. Năm nay biển cát khả thoải (ko dốc như mấy năm trước), nước chỉ ngang ngực cho đến chỗ cắm cờ,...
- Trên bờ thì đội ngũ giữ xe của chính quyền (tuy giá hơi đắt: 5000đ/xe),

Ngoài ra dịch vụ ăn uống nhậu nhẹt cũng đông như nấm kéo dài từ cửa biển Nhật Lệ đến tận..... đẩu đâu miềng chưa đi thử :smt043 . Giá cá cũng thuộc dạng "chặt chém" nhưng vô ngồi rồi thì cứ rứa mà ăn nhậu và rút ví thôi. Đắt 1 chút nhưng chúng ta hay xem đó là phần ủng hộ cho quê hương :hs
.....
Lơ thơ vài dòng rứa thôi nhưng muốn nhắn gửi 1 thông điệp là "Biển Nhật Lệ rất tuyệt ! Hãy ra đó mà giải nhiệt"
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới


Quay về • Xả stress

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách

cron