gửi bởi Hoa Vinh » Thứ 5 Tháng 7 01, 2010 12:14 pm
DẶM THỨ 2
Trúng quả - có tiền - Đừng dại mà khoe với vợ...Khoe 1 phát là bị phong toả kinh tế ngay.!
Tiến hành như sau:
- Vợ ơi! có anh ý anh bảo anh ra nhận tiện - mà phải đi nhậu thế mới mệt - nhậu mấy hôm nay rồi - anh muốn ở nhà với em thôi.!
- Anh đi đi, Em ở nhà với con cũng được, nhớ về sớm anh nhé(tình cảm phát khóc lên ấy chứ).
- Chia 3 số tiền ra
+ 1 phần đi nhậu
+ phần 2 thủ lại
+ phần 3 mang về cho vợ.
- Em ơi anh về rồi, tiền đây em cầm lấy chi tiêu- mua sắm cái gì cho em , cho con nghe...!
- Vợ ....!!!!!!!!!!!!!!!!!