QBO và Giáo Sư NBC

  
Nơi các thành viên có thể quậy thoải mái. Nhưng phải theo "lệ làng".

QBO và Giáo Sư NBC

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Chủ nhật Tháng 9 05, 2010 12:18 am

Hình ảnh
HV:- Anh châu - Anh biết em là ai không?
Hình ảnh
NBC: - Không!
- Làm sao cậu biết tôi ?
HV: Tình cờ thôi !

Na
Hình ảnh
Na: - Tôi tính, chú về Việt Nam đã lâu...Làm sao chú biết đến QBO

NBC
Hình ảnh
NBC : - Tình cờ thôi !
Na:- Chú thấy QBO như thế nào ạ !
NBC: - Rất có ý nghĩa và không có ý nghĩa gì !
Na: Cảm ơn chú ! Chúc chú mạnh khoẻ và nhiều may mắn.
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: QBO và Giáo Sư NBC

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Chủ nhật Tháng 9 05, 2010 12:25 am

TaZan
Hình ảnh

TZ: - "Rất có ý nghĩa và không có ý nghĩa gì "
Anh Châu ! Anh có thể giải thích thêm được không ?
BC: - Cậu là ai ?
TZ :- Đố anh biết em là ai !
BC :- Cậu là người vui tính ! :smt043
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: QBO và Giáo Sư NBC

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Chủ nhật Tháng 9 05, 2010 12:29 am

Hình ảnh
Để cháu gọi thêm các cô các chú các bác các anh các em đến đây "Xử" chú !

Hình ảnh
Na : - Máy em hết tiền rồi ! Anh gọi đi
NBCN - OK

NBC
Hình ảnh
NBC :- Hừ ! Các cháu cứ gọi thêm người...Ta cũng gọi !
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: QBO và Giáo Sư NBC

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Chủ nhật Tháng 9 05, 2010 12:50 am

Snake - Ha Ha ... Chộp được rồi nhé !
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: QBO và Giáo Sư NBC

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Chủ nhật Tháng 9 05, 2010 9:06 am

Ha ha, tức cười chết mất, eng Hoa Vinh đúng là toàn nghĩ ra mấy trò vui đáo để, anh Rec chộ ko có ý kiến mới lạ. :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: QBO và Giáo Sư NBC

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 9 07, 2010 9:58 am

Chú Zin lại bắt anh chuyển trường cho con bé nữa rồi, đang tính chuyển qua trường làng cho gần nhà mà giờ chú làm thế này thì anh phải cố cho cháu nó lên học trường huyện thôi. :smt043

Ps: Lúc vợ sinh mẹ tròn con vuông, anh Châu gửi lời chúc mừng hẵn hoi nhé. :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: QBO và Giáo Sư NBC

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 3 Tháng 9 07, 2010 12:04 pm

Rec đã viết:Chú Zin lại bắt anh chuyển trường cho con bé nữa rồi, đang tính chuyển qua trường làng cho gần nhà mà giờ chú làm thế này thì anh phải cố cho cháu nó lên học trường huyện thôi. :smt043

Ps: Lúc vợ sinh mẹ tròn con vuông, anh Châu gửi lời chúc mừng hẵn hoi nhé. :smt032


Cái ni là thiệt hả bác???
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: QBO và Giáo Sư NBC

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 9 07, 2010 3:22 pm

timekiller77 đã viết:Cái ni là thiệt hả bác???

Có gì to tát đâu mà thiệt với dởm hả chú. Mình không phải là dân toán nhưng văn hóa toán thì rất thích, vậy nên chơi với anh em làm toán rất nhiều, thế hệ lớn ngoài anh Châu, anh Tài (Hà Huy) còn có chị Hà Dương và thế hệ sau (của Math0, Tocxu) thì cũng biết và trò chuyện tương đối. Anh Châu là người mẫu mực, sống tình cảm và chia sẻ nên cũng dễ gần chứ không phải là một "con mọi sách" chỉ biết cặm cụi trong đóng giấy khổng lồ như mọi người vẫn hình dung về một nhà bác học :smt032 Hồi trước, ngay cả sau khi đạt giải Clay (2004) anh vẫn dành khá nhiều thời gian để tham gia cố vấn và định hướng phát triển mảng "Toán đại học" cho diễn đàn toán (đó cũng là giai đoạn mình trao đổi với anh Châu nhiều nhất qua email)

Đến giờ, khi anh Châu nhận giải F (tạm gọi là đỉnh cao) thì nước mình mới ồn ào lên, có thể nói là tạo ra một làn sóng mạnh mẽ chứ thực tình với dân toán; từ những người làm toán đến các em học sinh yêu thích toán học đều biết đến thành công của anh Châu từ rất lâu rồi, họ đã nghĩ đến giải F sau khi anh được giải Clay và từ năm ngoái khi bổ đề cơ bản được confirm thì ai cũng tin chắc điều đó. Có lẽ đó là lý do mà hôm anh Châu nhận giải F thì "dân toán" chỉ gửi lời chúc mừng mà không ai tỏ ra bất ngờ trong khi "dân tình" thì sững sờ đến mức bùng nổ, đôi lúc thái quá.

Tối hôm trước anh Châu chính thức nhận F tại Ấn Độ, lúc đó mình đang đi tàu ra HN nên có gọi điện cho 1 đồng chí bên viện Toán, hắn bảo đại hội toán học lần này viện Toán đi đông lắm, họ đi để "chúc mừng" anh Châu. Biết vậy rồi nhưng hôm sau ở hội thảo H.Yên vẫn luôn hồi hộp online để đợi giây phút bác ấy lên nhận giải. Lúc đó xúc động thực sự - gần như khóc, một lúc sau thì thấy hạnh phúc cứ như là niềm vui của chính bản thân mình, và sau nữa là cảm giác lâng lâng tự hào. Đến lúc này mới bình tĩnh được để bu lu boa loa với anh em đang dự hội thảo - VN đã có Fields!! :vn Và từ chiều hôm 19 đến lúc hết bản tin đặc biệt của VTV thì anh em (quen biết ngày xưa) cứ gọi là huyên náo trên điện thoại, Yahoo, Blog, ... các kiểu - như những tên say :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: QBO và Giáo Sư NBC

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 4 Tháng 9 08, 2010 11:49 am

Bạn bè, anh em với nhau, Bác Châu dành được giải cờ lay thì Bác Rec hoặc Math cũng cố mà làm cái giải cờ-lê cho đẹp mặt QBO chơ. Hazz
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: QBO và Giáo Sư NBC

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Chủ nhật Tháng 9 12, 2010 4:36 am

Em bây giờ thì chỉ thích được cái giải khát !
Ngày nào cũng được cái giải ấy là sướng !
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm


Quay về • Xả stress

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách

cron