Lớp 12C Đào Duy Từ niên khóa 1992 -1995

  

Lớp 12C Đào Duy Từ niên khóa 1992 -1995

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 10:10 am

Nhân dịp 15 năm ngày ra trường, lớp miềng tổ chức gặp mặt tại Quảng Bình.
Có mỗi bức ảnh này, có ai quen ai trong này không? :)

Image

Ảnh lớn ở đây:
http://forum.quangbinhonline.com/4rum/m ... 5_2010.JPG
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Lớp 12C Đào Duy Từ niên khóa 1992 -1995

Bài viết chưa xemgửi bởi Oanh@heo » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 10:43 am

anh Fo dùng PTS chỉnh ảnh hay răng mà nhìn Fo trong ảnh chẳng tự nhiên chi cả tê
B_What_U_Wanna_B
Oanh@heo
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 158
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 28, 2008 10:43 am
Đến từ: nhà không số, phố có đèn

Re: Lớp 12C Đào Duy Từ niên khóa 1992 -1995

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 11:20 am

Oanh@heo đã viết:anh Fo dùng PTS chỉnh ảnh hay răng mà nhìn Fo trong ảnh chẳng tự nhiên chi cả tê


O thật tinh mắt, hôm đó focus eng đến muộn nên ko chụp kịp, nên gửi ảnh sau cho họ ghép :smt043 . Còn 1 đồng chí nữa ở cột bên phải của ảnh cũng thế :chuoi
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Lớp 12C Đào Duy Từ niên khóa 1992 -1995

Bài viết chưa xemgửi bởi snake » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 11:57 am

Lớp hoành tráng ghê, ai cũng rạng rỡ. Có bác mô thành đạt nổi trội không Fo? =D>
Where have you been? I'm just not myself when you're away
Hình đại diện của thành viên
snake
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 291
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 2:39 pm

Re: Lớp 12C Đào Duy Từ niên khóa 1992 -1995

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 12:07 pm

snake đã viết:Lớp hoành tráng ghê, ai cũng rạng rỡ. Có bác mô thành đạt nổi trội không Fo? =D>


Lớp miềng có tổng số 58, 16 nữ. Hôm họp lớp chỉ có 44 người còn lại là dâu rể.
Nổi bật thì mình ko chắc chỉ biết nôm na, ths có gần 10, an ninh, cảnh sát hình như cũng cỡ đó (toàn đại úy cả rồi), giáo viên khá đông (chủ yếu dạy cấp 3), 1 số có doanh nghiệp tại QB, Hà nội, TPHCM, chưa thấy ai đạt cấp lãnh đạo Sở cả (chắc còn trẻ tuổi :smt043 )
khoảng nửa lớp hiện sống và làm việc ở Quảng Bình, còn lại tán loạn ở TPHCM, HN, Huế, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Bình phước,...
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Lớp 12C Đào Duy Từ niên khóa 1992 -1995

Bài viết chưa xemgửi bởi cobe_cachua » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 8:47 pm

Ah, lớp anh Fo co' anh Ngọc - anh họ cachua :smt043
lớp anh đông thiệt, lớp cachua mới 53 nhân thôi ma đông nhất trường rùi :smt045
:smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043
Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là phép màu nhiệm còn hiện tại là một món quà

welcome to myblog
http://www.vit.kute.vn
Hình đại diện của thành viên
cobe_cachua
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 136
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 6 30, 2008 10:36 am
Đến từ: D2T 2! skul

Re: Lớp 12C Đào Duy Từ niên khóa 1992 -1995

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 10:23 pm

cobe_cachua đã viết:Ah, lớp anh Fo co' anh Ngọc - anh họ cachua :smt043
lớp anh đông thiệt, lớp cachua mới 53 nhân thôi ma đông nhất trường rùi :smt045
:smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043


Nhớ hồi năm 1992, ở Đào Duy Từ vào cấp 3 sẽ được chia thành 2 nhóm: Nhóm học ngoại ngữ là tiếng Anh và và nhóm tiếng Nga. Lớp A dành cho các học sinh thuộc Đồng Mỹ, Đồng Phú, Hải Thành. Lớp B cho các học sinh ở những nơi còn lại và chỉ có 2 lớp A, B sẽ được học tiếng Anh còn lại học tiếng Nga. Do sự mong muốn được học tiếng Anh nên số lượng đăng ký rất đông buộc phải chia thành 3 lớp học tiếng Anh (A, B, C) còn D, E, G, H (bán công) học tiếng Nga.
Những năm đó chưa có trường chuyên nên trường Đào Duy Từ được xem là trường Tỉnh (khá oách) nên được vào đó coi như cả vinh hạnh lớn. Miềng học cấp 2 ở Đức Ninh (trường làng), đúng tuyến sẽ lên học ở cấp 3 Đồng Hới (trường Cộn) nhưng chẳng biết hồi đó học hành thế nào mà học giỏi thi giỏi nên được chuyển thẳng vào truờng Đào Duy Từ. Cả trường Đức Ninh năm đó được 6 người được tuyển thẳng xuống trường tỉnh. Khoái phết! giờ vẫn còn lâng lâng. (khoe chút :mozilla_cool: )
3 năm học ở Đào Duy Từ, ngày nào cũng lóc cóc đạp xe đi học mà hồi xưa đường sá chán lắm, nhất là vào mùa mưa, đoạn cầu Đồng Côộc cứ mưa là nước ngập qua đường, rồi chặng Diêm Điền (trước kia đồng muối mênh mông lắm) nên mỗi lần mưa là mênh mông chỉ nước là nước vì toàn bộ nhà cửa mà chúng ta thấy ở bây giờ như xóm "Ma Cao", nhà 2 bên đường Lê Lợi đến tận sau này mới được xây dựng,...
Vèo cái đã 15 năm trôi qua, nhanh ghê! Chẳng biết con trai của mình sau này có học Đào Duy Từ ko? :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới


Quay về • Đồng môn - Đồng niên.

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron