HB-30/4: Kế hoạch và Tường thuật TRAO Học bổng, đợt 30/4/08

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 8:18 am

ngautuan đã viết:Hì hì, các bác cho hỏi thăm cô bé tóc dài đi trong ngày 1 là ai thế nhỉ?

Cô bé đó nhỉnh hơn chú có mấy tuổi thôi :mozilla_cool: Nhưng nếu chú muốn nhặt lá diêu bông thì vẫn ổn :mozilla_tongue:

Nhắc đến lá diêu bông mới nhớ hôm trên xe trở về mọi người buồn ngủ quá nên fát sinh chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Hiểu được tâm trạng bời bời của chú Tùng (85, Phóng viên QBTV) nên mình đề nghị Hoa cỏ may tặng chú ấy bài "Ngày hôm sau em tìm thấy lá, chị lắc đầu đâu phải lá Diêu bông ..." - Nghe xong chú ấy lặng người và ... ngủ thiếp đi cho đến khi nghe NgocNu khắc khoải "Chim trắng mồ côi, chim trắng mình ơi, thương anh mà em đợi ..." thì mới tĩnh giấc và xuống xe để qua phà :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 12:11 pm

Rec đã viết:
ngautuan đã viết:Hì hì, các bác cho hỏi thăm cô bé tóc dài đi trong ngày 1 là ai thế nhỉ?

Cô bé đó nhỉnh hơn chú có mấy tuổi thôi :mozilla_cool: Nhưng nếu chú muốn nhặt lá diêu bông thì vẫn ổn :mozilla_tongue:



Cái em đó cũng là em học sinh nhận học bổng của QBO đấy chứ. Em ấy phải sống và xoay xở một mình cả chục năm nay rồi, vừa đi học vừa đi làm để tự nuôi mình. Hôm QBO đến dẫn em ấy để đi trao học bổng QKH, em ấy còn k0 có nổi 1 cái áo trắng nguyên vẹn nào để mặc, thế là QBO liền tặng em ấy 1 cái áo của QBO như mọi người thấy đấy (áo này ai cũng trả tiền, riêng em ấy thì k0 cần mà). QKH đã quyết định sẽ hỗ trợ em ấy từ giờ cho đến khi em ấy đi lấy chồng, thế nên QTS bên Ngautuan k0 cần phải bận tâm về trường hợp này nữa đâu. :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 12:58 pm

goals đã viết:
Em ấy phải sống và xoay xở một mình cả chục năm nay rồi, vừa đi học vừa đi làm để tự nuôi mình. Hôm QBO đến dẫn em ấy để đi trao học bổng QKH, em ấy còn k0 có nổi 1 cái áo trắng nguyên vẹn nào để mặc, thế là QBO liền tặng em ấy 1 cái áo của QBO như mọi người thấy đấy (áo này ai cũng trả tiền, riêng em ấy thì k0 cần mà).



Chà xem ra Goals có vẻ hiểu em ấy quá nhỉ!thật không hổ danh admin QBO, =D>

goals đã viết: QKH đã quyết định sẽ hỗ trợ em ấy từ giờ cho đến khi em ấy đi lấy chồng, thế nên QTS bên Ngautuan k0 cần phải bận tâm về trường hợp này nữa đâu. :mozilla_cool:


Kiểu này không khéo em ấy ở lại với QBO với cái phần hỗ trợ mà QKH dành cho chứ không đi lấy chồng thì nguy to. :smt028
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 1:25 pm

Rec đã viết:Chuyên Quảng Bình - Địa chỉ không thể thiếu trong nhật ký hành trình của QBO.

Chuyên Quảng Bình, nơi đã từng ghi dấu biết bao bước chân của thành viên QBO :mozilla_tongue:


Đôi lúc cũng muốn như mọi người chỉ chỏ mà nói rằng "trường mình đấy" nhưng Goals học trường Năng khiếu chứ chưa khi nào học ở trường Chuyên cả, nên nhìn trường Chuyên bây giờ chẳng thấy có cảm giác gì. Tuy nhiên các thầy cô thì nhiều người vẫn còn đó nên thôi cũng rón rén, thẹn thùng nhận đấy là trường mình. :smt024

@HCMay: Ừ, cứ ở lại với QBO đi, cho đến lúc QBO k0 còn chi để hỗ trợ phải mang Goals ra làm quà hỗ trợ, khi đó HCMay chẳng đi lấy chồng ngay ấy à? :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi ngautuan » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 4:27 pm

À, ra là nàng Hoa cỏ may.
Nghe tên đã thấy dịu dàng lâng lâng, rung động lòng người, khà khà.
ngautuan
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 11, 2008 2:25 am

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 5:28 pm

Phần tường thuật trao học bổng ở 2 trường Trần Hưng Đạo và cấp 3 Lệ Thủy vẫn chưa xong ạ? Nhanh lên để bọn em chuyển sang phần xem phim. :smt016

@Ngautuan: Rung động thôi thì chắc bác nói giảm nói tránh đi, chứ như bọn tớ ở đây thì ai cũng bị găm sâu, găm thẳng vào tim chi chít những toàn là hoa cỏ may đây này. :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 6:14 pm

Đang định đợi Phần text của Canaryxao và VL (vì tối qua nói đã viết rồi) nhưng mọi người sốt ruột nên mình post hình lên trước vậy.

Địa chỉ thứ 3 trong hành trình ngày thứ 2: Trường THPT Lệ Thuỷ

Sau một chặng đường dài phơi trần bắp thịt cho nắng Quảng Bình đốt cháy làn da vốn dĩ rất châu Á thì 6 chiến hữu QBO cũng đến được dòng Kiến Giang.

Anh đưa em về thăm quê (các) anh xứ Lệ (Vì CatTrang, DVH và Rec không có ai quê ở xứ Lệ cả nên đưa các em về thăm quê Goals, quê KGriver, Toanqb, bla bla ... :smt032 )
Nơi giọng hò ru (các) anh thời thơ trẻ
Sông nước chan hòa ôm ấp tình quê
Bởi Kiến Giang xanh ôm mái tóc thề

Ngày xa quê anh không hẹn lại về ... (mai mốt về thì phải đền bù à nghè) :mozilla_cool:


Nhạc tham khảo: Đưa em về Kiến Giang

Hình ảnh
Hình ảnh

Hề, mở đầu bằng âm thanh và hình ảnh để lay động lòng người, gieo rắc lòng trắc ẩn các bố cái đã (biết đâu không kìm được cảm xúc mà tìm sang topic QBO-Bank thì răng :mozilla_tongue:) , giờ mới vào chủ đề chính. Trường THPT Lệ Thuỷ của các cựu học sinh Lệ Thuỷ giờ thế này này.

Hình ảnh

Sau phần chỉnh đốn đội hình, QBO xin phép bác bảo vệ để lên gặp thầy Hiệu trưởng nhà trường, không khí tại đây như sau:

Hình ảnh
Hình ảnh

Sau mấy phút giới thiệu về QBO và QKH trực tuyến. Thầy hiệu trưởng dẫn cả đoàn lên lớp 12A7. Toàn cảnh lớp 12A7 trong quá trình diễn ra trao học bổng cho 1 học sinh của lớp là thế này này:

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Đại diện QBO (DVH) trao học bổng cho hcọ sinh Trần Công Hoà và phát biểu của học sinh trước lớp.

Hình ảnh
Hình ảnh

Tạm biệt lớp 12A7, cả đoàn chuyển sang lớp 12A6. Lớp vừa học thể dục lên nên đồng phục rất thể thao thế này này:

Hình ảnh
Hình ảnh

Và trao học bổng cho học sinh Nguyễn Thị Phương Thuý

Hình ảnh

Một cái siết tay của thầy hiệu trưởng nhà trường với Admin QBO thay lời cám ơn và thể hiện sự gắn kết, tiếp sức của QBO đối với nhà trường :mozilla_cool:

Hình ảnh

Trước khi chia tay, thầy hiệu trưởng đề nghị cả đoàn cùng chụp hình lưu niệm để đưa vào phòng truyền thống, trúng ý anh em nhà QBO nên đội hình nhanh chóng được xếp hàng, trong rất chuẩn nhé :smt032

Hình ảnh
Hình ảnh

Rời THPT Lệ Thuỷ, mọi người lại hối hả để chuyển sang THPT TRần Hưng Đạo ở tập cuối hành trình ...
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 6:45 pm

Tập cuối (còn phụ lục nữa :mozilla_cool:): Trao học bổng tại Trường THPT Trần Hưu đạo (Lệ Thuỷ)

Quay trở lại QL1A rồi cứ thế mà Nam tiến vì biết trường nằm hướng đó còn toạ độ thì mang máng ở trong tê, đó là lý do Đoàn chạy vô ... giáp Quảng Trị mới toá hoả là đã đi quá. :mozilla_cool: He he

Khi quay lại trường thì đã gần 11h trưa nhưng các thầy ở trường rất thông cảm vì sự cố đậu phụng đường. :smt032

Không khí trường T.H.Đạo khi QBO đến là thế này:

Hình ảnh

Mở đầu buổi thảo luận, một đồng chí QBO có màn giới thiệu về lý do đoàn có mặt hôm nay:

Hình ảnh

Không khí lúc đó ấm cúng (ấm không phải nóng đâu nhé - có quạt mà :smt032 )

Hình ảnh
Hình ảnh

Và fát biểu của thầy hiệu trưởng rất chân thành (đây là fát biểu của BGH nhà trường mà mình ghi nhớ trong đợt vừa qua - thầy trò chuyện rất chân thành và cả tình cảm nữa)

Hình ảnh
Hình ảnh

Việt Lương đại diện QBO trao học bổng cho em Lê Văn Hướng - Học sinh lớp 11B7 của trường

Hình ảnh
Hình ảnh

Và suy nghĩ của Hướng (fát biểu rất chững chạc, mộc mạc nhưng chân thành)

Hình ảnh

Chính vì sự chân chất của Hướng nên mình có thêm vài bổ sung rất .. dặn dò thế này:

Hình ảnh

Và cả chụp hình lưu niệm với nhà trường (đồng thời cũng là lấy tư liệu cho QBO)

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Và cả chụp hình ngẫu hứng của mọi người khi công việc hoàn tất, thở ra nhẹ nhỏm.

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Cuối cùng là sự quyến luyến khi thầy bí thư đoàn trường tiển ra cổng nên mọi người lại chụp hình tiếp. :smt032

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Đường về của đoàn QBO giữa chang chang Quảng Bình thế này này

Hình ảnh

Dù nắng và gió té tát rứa nhưng "tụi hắn" vẫn quyết định ra báo công với Mẹ Suốt giữa 12h trưa; Chúng con đã trở về và đại diện QBO báo công với Mẹ - Chúng con đã góp thêm vị mặn vào biển quê hương bao la. (không đáng chỉ nhỉ :mozilla_cool: :smt032 )

Khi đứng một mình con quá nhỏ bé so với những gì Mẹ đã làm cho dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh

Nhưng khi biết tập trung sức mạnh và bắt tay đoàn kết, chúng con sẽ cố gắng để ngày càng làm được nhiều hơn của quê hương Quảng Bình.

Hình ảnh
Hình ảnh

Đóng lại hành trình Học bổng 30/4/2008 - QBO lại mở ra những hành trình mới và thực sự QB đang cần biết bao những tấm lòng, của bạn, của tôi và của tất cả chúng ta.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 2:13 pm

Rec đã viết:
Đóng lại hành trình Học bổng 30/4/2008 - QBO lại mở ra những hành trình mới và thực sự QB đang cần biết bao những tấm lòng, của bạn, của tôi và của tất cả chúng ta.


Xin chào và hẹn gặp lại!

Một lần nữa xin cảm ơn những nhà hảo tâm đã đóng góp cho QKH cùng các thành viên đã tham gia QKH trong suốt thời gian qua. Tất nhiên cũng không quên cảm ơn những tường thuật viên xuất sắc với bài tường thuật các buổi trao học bổng rất sống động và đầy cảm xúc bằng cả hình ảnh lẫn lời bình. =D> =D> =D> =D> =D>
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi laula » Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 7:20 pm

Vui he tiếc là mình không về được. Con gái qb mình nhìn cô nào cũng xinh hihih
Dù cho đi khắp muôn phương.
Thì ta vẫn nhắm quê hương ta về.
laula
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 6:13 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách