Mùa hè xanh (và 3 mùa còn lại cũng … rất xanh)
Tôi đang nói đến xanh mơn mởn của lá trong tiết trời tháng 3, xanh bạt ngàn của rừng trong vành đai khu bảo tồn di sản Kẻ Bàng, xanh của mùa hè tình nguyện và xanh bốn mùa của Vietcombank. Một chuyến đi hội đủ các màu xanh ấy, một chuyến đi vừa được tổ chức trong những ngày giữa tháng 3. Đi để tô thêm màu xanh cho bức tranh Quảng Bình và đi để hai chữ thanh niên xứng đáng với bao thế hệ cha anh.
01. Mầm xanh QBO - Nơi hành trình bắt đầu.
Câu chuyện bắt đầu khi nhịp cầu quê hương được nối đến Chi đoàn cơ sở Ngân hàng ngoại thương Quảng Bình (từ nay sẽ viết tắt là VietcombankQB). Hưởng ứng những hoạt động tương ái đang diễn ra trên QBO, chi đoàn VietcombankQB đã nhanh chóng hỗ trợ 1 suất học bổng QBO để trao vào dịp tết Mậu Tý. Và ngay sau khi có thông tin phản hồi về việc QBO đã dành suất học bổng đó để trao cho học sinh Hoàng Tuấn Nam (Trường THPT Lê Trực, Tuyên Hoá) người đã chiến thắng trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia để dành vé vào vòng thi quí IV, 2008. Chi đoàn VietcombankQB đã chủ động liên hệ với QBO để cấp tiếp 2 suất học bổng 30/4 và mong muốn được trao vào tháng thanh niên. Đồng thời có thiện ý muốn duy trì hoạt động này lâu dài với một trường THPT trong địa bàn tỉnh Quảng Bình. Với sự giới thiệu của nhịp cầu QBO, chi đoàn VietcombankQB cân nhắc, xem xét dựa vào một số tiêu chí và đã chọn Trường THPT số 2 Bố Trạch (thuộc xã Cự Nẫm - Bố Trạch) để kết nghĩa và kết nối dài lâu. Vậy là đã có thêm một nhịp cầu quê hương được bắc qua, mừng lắm và vui lắm, dừng type để vỗ tay đã nào.
Sau một tuần làm việc khẩn trương, tích cực của 2 chi đoàn cơ sở (VietcombankQB và Chi đoàn giáo viên THPT số 2 BT) ngày hội ngộ đã được lên chương trình; Thứ 7, ngày 15/3/2008.
02. Màu xanh Vietcombank – Tô đậm hơn bức tranh Quảng Bình.
Mặc dù bản thân không có chút gì là vietcombank hay bất kỳ một abcdBank nào cả nhưng may mắn là tui được tham gia ngày hôm đó qua lời mời của canaryxao (O đừng nói là em mời xã giao thôi ai dè bác lại nhiệt tình nhận lời như rứa, oé, xấu hỗ rần rần , he he).
Sau một hồi cà fê chờ và bắn đi liền mấy tin nhắn thì đoàn Viẹtcombank cũng ra đến Chánh Hoà, và miềng lên xe. Toàn là nam thanh nữ tú nhé, những người suốt ngày ở cạnh tiền có khác, sang trọng thôi rồi, đẹp (tiền) tệ luôn Đáng ra có bức ảnh này làm chứng nhưng bị rung tay (hồi hộp quá đấy mà ) nên nó dật dờ thế này.
Nhìn họ ai ai cũng tràn trề sức trẻ, toát lên một màu xanh rất Vietcombank - xanh mơn man của ruộng đồng tiết thanh minh
Và xanh bao la của đại ngàn núi rừng miền si sản, thì rõ, họ đang thực hiện chuyến đi "tô màu xanh" cho vùng đất đã và đang là niềm tự hào của người dân Quảng Bình đó còn gì.
(To be conti ...)
Trong khi đón đọc các post tiếp theo, mời mọi người sang quán nhạc để nghe nhạc tham khảo và lời bình của thành viên Banana ở đây
Khát Vọng Tuổi Trẻ (Sáng tác: Vũ Hoàng - Thể hiện: CLB Giai Điệu Xanh)