Biết mình chỉ là hạt cát nhỏ không thể làm thành bãi cát trắng tinh nên Glass lên blog kêu gọi mọi người đây:
Glass's Blog Full Post View | List View
Kêu gọi những tấm lòng vàng
Những người bạn trên bờ lóc cóc thân iêu của tui. Tháng 4 -tháng của vị thần mặt thời thiêu đốt mảnh đất miền Trung có biết bao nhiêu người con quê hương Quảng Bình phải từ giã con đường đến trường để về với tay cuốc, tay cày, với mảnh đất cằn cỗi đầy tuyệt vọng.
Glass chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa biển cát mênh mông đất Quảng Bình thân thương, bản thân mình chỉ có thể góp được một chút công sức nhỏ bé :
http://www.forum.quangbinhonline.com/4r ... 8759#18759
30/4 sắp đến nhưng nguồn quỹ của Quỹ khuyến học QBO còn eo hẹp lắm:
http://forum.quangbinhonline.com/4rum/v ... 8845#18845
Mong mọi người dành chút chút thời gian, ghé đọc mấy dòng thư ngỏ và ủng hộ quê hương Glass với nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm. Và cảm ơn hơn nữa nếu mọi người giúp Glass chuyển nội dung thư này đến nhiều người hơn.
Xin đa tạ.
MẠNG QUẢNG BÌNH TRỰC TUYẾN
Quỹ khuyến học trực tuyến
THƯ NGỎ THÁNG TƯ
Thân gửi mọi người,
Tháng Tư, những làn gió Phơn Tây Nam trườn qua biên giới rồi mạnh lên thành những cơn gió Lào ào ạt đổ xuống khu vực miền Trung. Quảng Bình bắt đầu hứng chịu cái nóng oi bức của chang chang nắng hè mà khi nhắc đến người ta liên tưởng ngay đến hai từ "khắc nghiệt". Bao năm nay quê mình vẫn vậy.
Tháng Tư năm 1975 đã chấm dứt chiến tranh đưa đất nước vào hoà bình nhưng đã bấy nhiêu năm nỗi đau vẫn còn đó. Nỗi đau ồ ạt khi biết bao người ngã xuống cho ngày 30 tháng 4 để Việt Nam hoàn toàn thống nhất. 30/4 của những người trẻ tuổi hôm nay nghĩ gì để tạc dạ ghi lòng, làm gì để tri ân các thế hệ ngã xuống cho quê hương.
Tháng Tư, hoa gạo lập loè thắp lên ngọn lửa báo mùa hè sang. Hàng triệu học sinh THPT dồn nén quyết tâm cho thành quả những năm đèn sách, nung nấu ý chí đến với giảng đường đại học để tiếp tục chinh phục kho tàng tri thức nhân loại hay vào các trường trung học nghề để nới rộng cánh cửa vào đời.
Đất nước vẫn đang khó khăn, quê mình vẫn còn nghèo lắm. Nhiều trong số các em THPT của chúng ta không đủ khả năng tài chính để tham dự kỳ thi tuyển sinh 2008. Những hai kỳ thi quan trọng diễn ra trong cùng một tháng là quá áp lực đè lên bản thân các em, nay gánh nặng tiền nong cho cuộc hành chinh ra chốn thị thành càng xoáy thêm vào nỗi lo toan nữa liệu có quá sức các em lắm không? Các em có thể thất bại vì năng lực không đủ để vượt qua kỳ thi tuyển nhưng các em không thể bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì không đủ khả năng tài chính - Vì các em quá nghèo. Nếu thế thì đau lòng quá, đúng không?
"30/4 này chúng ta được nghỉ mấy ngày? 30/4 này đi đâu chơi đâu?" - Là những câu hỏi vẫn thường được nghe. Vậy "30-4 này chúng ta có thể làm gì để tưởng nhớ cái móc son đất nước?" có được nhiều người canh cánh trong lòng không? Học bổng 30/4 được phát động trên diễn đàn QBO cũng xuất phát từ suy nghĩ đó. Và tôi mong rằng ngày càng có nhiều người hơn có chung suy nghĩ để ủng hộ việc làm này.
Thư gửi tháng 4 được viết hôm nay, 2/4/2008, thay mặt những người quản lý diễn đàn QBO và nhóm Quản lý Quỹ khuyến học Quảng Bình Trực Tuyến tôi xin chính thức phát động tháng vì học sinh nghèo của quê hương Quảng Bình thân yêu.
Số tài khoản Quỹ khuyến học QBO (BIDV và Vietcombank)
Rec(QBO)
Số tài khoản: 120.10.00.0238814
Số tài khoản: 031100.0506660
Tên tài khoản: Nguyễn Ngọc Yến
Tên NH: Chi nhánh NH Ngoại Thương QB
SWIFT code: BFTVVNVX
Tên tài khoản: NGUYỄN NGỌC YẾN
Tại NH: NH Đầu tư và phát triển VN
Swift Code: BIDVVNVX
QBO - Vol 1: 04/2008
Học bổng QBO
E-mail: admin@quangbinhonline.com - Phone: 0915.407838 or 0985.693982
Chi tiết ở đây...
Chi tiết ...
Thông tin thêm nữa nè: http://www.forum.quangbinhonline.com/4r ... m.php?f=34
Tags: qkhqbo | Edit Tags
Tuesday April 8, 2008 - 01:44pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments