Quà tặng âm nhạc trên QBO

  

Quà tặng âm nhạc trên QBO

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 6 Tháng 8 15, 2008 10:32 am

[align=center]QUÀ TẶNG ÂM NHẠC
- Lời ngỏ -[/align]



Từ nhiều thế kỷ trước, âm nhạc được xếp vào một trong sáu môn nghệ thuật cơ bản. Trước đó hàng thiên niên kỷ, con người đã đến với âm nhạc một cách tự nhiên và kể từ đó âm nhạc tồn tại trong đời sống của con người như máu thịt.

Có bao giờ bạn tự hỏi âm nhạc xuất hiện như thế nào hay chưa? Hàng ngày chúng ta nghe những âm thanh của tự nhiên quanh mình: tiếng chim hót líu lo mỗi sớm tinh sương, tiếng mưa rơi tí tách trong đêm vắng lặng, tiếng gió xôn xao trên ghềnh dưới bãi, tiếng đại dương rạt rào vỗ về những bờ cát trắng tinh khôi… Khi con người bắt đầu có tư duy, đó cũng là lúc họ mô phỏng những âm thanh ấy. Những nhạc cụ đầu tiên của con người để mô phỏng âm thanh của tự nhiên – những cây sáo và những nhạc cụ dây đơn sơ đầu tiên – đã được tạo ra trong hoàn cảnh đó. Ta hãy để trí tưởng tượng được tự do, nhắm mắt lại ta sẽ thấy trong những đêm trăng, nhóm người nguyên thuỷ nhảy múa vòng quanh đống lửa bập bùng, trong tiếng nhạc trầm bổng họ hoà chung lời ca ca ngợi sự sống. Âm nhạc từ khởi nguyên đã là công cụ để nối kết mọi người.

Âm nhạc quan trọng với chúng ta như thế nào? Khi chào đời ta được mẹ nâng giấc bằng tiếng ầu ơ. Thân xác ta được nuôi dưỡng bằng bầu sữa mẹ, còn tâm hồn lại lớn lên nhờ tình mẫu tử qua tiếng hát ru. Trong những dấu mốc quan trọng khác của đời người: tốt nghiệp bậc học, hôn nhân, sinh con đầu lòng, thăng chức,… và tiễn biệt người thân về cõi vĩnh hằng, hẳn không thể thiếu đi âm nhạc.

Có thế thấy âm nhạc có sức mạnh thế nào và tác động của nó đối với đời sống nhân loại. Âm nhạc có thể diễn tả mọi cung bậc của cảm xúc. Nó có thể lấp đầy nhưng cũng có thể đẩy xa thêm, làm cực đoan hơn những thái cực trong tình cảm: Yêu - ghét, buồn - vui, bao dung - đố kỵ, sung sướng - đau khổ, dũng cảm - đớn hèn… Nhưng trong mọi trường hợp, âm nhạc vẫn chỉ là chất men kích thích cho cảm xúc của con người. Con người mới là chủ thể sử dụng âm nhạc để có được sự thăng hoa cả về tinh thần lẫn thể xác. Vì thế, chúng ta hãy sử dụng âm nhạc sao cho thật ý nghĩa, để âm nhạc mãi là người bạn đồng hành thân thiết và cuộc đời chúng ta được ngập tràn trong những thanh âm của hạnh phúc và yêu thương.

Âm nhạc là quà tặng quý giá mà sự sống dành cho con người. Chúng ta hãy dành tặng cho nhau món quà ấy. Hãy để hận thù được lắng xuống, tình yêu thương và lòng vị tha được lên ngôi. Hãy để âm nhạc hàn gắn những vết thương trong tâm hồn, như thông điệp của bài hát "Let the Music heal your soul" mà các bạn sẽ nghe sau đây muốn nói. Đó cũng là điều “Quà tặng âm nhạc trên QBO” muốn gửi gắm tới các bạn.

[align=center]
Hình ảnh[/align]

[align=center][stream]http://boxstr.com/files/3157459_1c0me/LetTheMusicHealYourSoul.wma[/stream][/align]

“Quà tặng âm nhạc trên QBO” gồm hai phần: Quà tặng theo yêu cầu – đáp ứng yêu cầu gửi tặng âm nhạc của các thành viên; Quà tặng Quán nhạc – vào thứ sáu của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn mỗi tuần là một món quà âm nhạc về muôn màu cuộc sống.

Để đăng ký Quà tặng theo yêu cầu, các bạn hãy gửi yêu cầu vào mục “Quà tặng âm nhạc trên QBO” hoặc gửi tin nhắn trên diễn đàn (PM) cho các quản lý viên (moderator) phụ trách quán nhạc (xuxukalo, banana). Xin lưu ý: Khi đăng ký quà tặng âm nhạc, các bạn hãy cho chúng tôi biết những thông tin về người gửi, người nhận (hoặc thông tin để “nhận diện” về người gửi / người nhận), quà tặng là gì và các bạn có muốn nhắn nhủ hay tâm sự điều gì với người nhận hay không. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để đáp ứng yêu cầu của các bạn.

Thân mến
Mod Quán nhạc - Rạp phim
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 8 15, 2008 11:38 am

Gửi lời chào Quà tặng Âm nhạc! Cho Xvetta mở hàng nhé!
Nhân ngày rằm tháng Bảy, cũng là lễ Vu Lan, mình mong QTAN giúp mình tặng bài hát Mama của Spicegirls tới tất cả các thành viên QBO.
Lời nhắn:
Với những ai áo cài hoa hồng đỏ - Chúc các bạn luôn hạnh phúc bên mẹ, hãy làm những gì có thể để nụ cười nở nhiều hơn trên những gương mặt tuổi già đáng kính.
Với những ai áo cài hoa hồng trắng - Tưởng nhớ để sống tốt hơn trong cuộc đời, tình mẹ sẽ luôn bên ta như là chở che.
Chúc mọi người luôn có những niềm vui bên gia đình.
:mozilla_sealed:
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 6 Tháng 8 15, 2008 12:55 pm

Xvetta đã viết:Gửi lời chào Quà tặng Âm nhạc! Cho Xvetta mở hàng nhé!
Nhân ngày rằm tháng Bảy, cũng là lễ Vu Lan, mình mong QTAN giúp mình tặng bài hát Mama của Spicegirls tới tất cả các thành viên QBO.
Lời nhắn:
Với những ai áo cài hoa hồng đỏ - Chúc các bạn luôn hạnh phúc bên mẹ, hãy làm những gì có thể để nụ cười nở nhiều hơn trên những gương mặt tuổi già đáng kính.
Với những ai áo cài hoa hồng trắng - Tưởng nhớ để sống tốt hơn trong cuộc đời, tình mẹ sẽ luôn bên ta như là chở che.
Chúc mọi người luôn có những niềm vui bên gia đình.
:mozilla_sealed:


Một sự khởi đầu rất hay cho chuyên mục :)


15.7 - Lễ Vu Lan, mùa báo hiếu với cha mẹ ông bà. Với sự ủy thác của Thiếu phụ Xờ vét, Chuyên mục Quà tặng âm nhạc trên QBO xin được gửi tới tất cả các mem của QBO và các khách của QBO bài hát rất đặc biệt, bài hát Mama do nhóm Spice Girls thể hiện



[align=center][stream]http://media.chacha.vn/7d57897e394a81e439855e0d3fbd6606/48a51614/media/artist/1135/5678.mp3[/stream]



Mama

Spice Girls



She used to be my only enemy and never let me be free
Catching me in places that I knew I should'nt be
Every other day I crossed the line I didn't mean to be so bad
I never thought you would become the friend I never had
Back then I didn't know why
Why you were misunderstood
So now I see through your eyes
All that you did was love
Mama I love you.Mama I care
Mama I love you . Mama my friend. You're my friend
I didn't want to hear it then but I'm not ashamed to say it now
Every little thing you said and did was right for me
I had a lot of to think about,about the way I usedto be
Never had a sense of my responsibility
Back then I didn't know why
Why you were misunderstood
So now I see through your eyes, all that you did was love
Mama, I love you. Mama, I care
Mama, I love you. Mama ,my friend. You're my friend
But now I'm sure I know why,
Why you were misunderstood
So now I see through your eyes
All I can give you is love is love
Mama I love you. Mama, I care
Mama, I love you. Mama, my friend,You're my friend
Mama, I love you, Mama ,I care
Mama, I love you, Mama, my friend, You're my friend[/align]
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 8 15, 2008 4:25 pm

Cảm ơn Xu nhiều. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ nhé!

QTAN thân mến ạ, có lẽ một ngày 2 lần yêu cầu được tặng nhạc là nhiều, hơn nữa lại còn làm khó khi mình cũng ko nhớ tên bài hát là gì, nhưng mình vẫn mong muốn được QTAN đáp ứng cho mình một yêu cầu, không hẳn là một yêu cầu, một mong mỏi trong một chiều cuối ngày cuối tuần đẹp trời.

Có một bài hát tiếng Anh bắt đầu như thế này: "I don't know why. To say goodbye..."

Để tặng cho mình vì những nỗi niềm không san sẻ được.
Để tặng cho Chip - kẻ lang thang trong chiều.
Đặc biệt để tặng cho dvh_itdr - chỉ là một nickname thôi nhưng là nickname đã có quá nhiều gắn bó
.


Cảm ơn.
Và một lần nữa chúc QBO cuối tuần vui vẻ!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 6 Tháng 8 15, 2008 5:20 pm

Đáp ứng yêu cầu của o Xvetta, dưới đây là bài hát "Boulevard" do Dan Byrd trình bày.

Xin mời Xvetta, Chip và nick dvh_itdr thưởng thức. Hy vọng là sau khi nghe xong ca khúc này, Xvetta đã dịu bớt nỗi lòng, Chip đã "về tới nhà" :mozilla_cool: và nick dvh_itdr đang ở nơi xa lắm biết rằng có một người đang thương nhớ "nick" :mozilla_cool: .

[align=center][stream]http://www.snapdrive.net/files/395483/BOULEVEVARD-%20DAN%20BYRD.wma[/stream][/align]

[align=center]I don’t know why, You said goodbye
Just let me know you didn’t go forever my love
Please tell me why, You make me cry
I beg you please on my knees if that's what you want me to

Chorus:
Never knew that it would go so far
When you left me on that boulevard
Come again you would release my pain
And we could be lovers again

Just one more chance, Another dance
And let me feel it isn’t real that I’ve been losing you
This sun will rise, Within your eyes
Come back to me and we will be happy together

Chorus

Maybe Today, I’ll make you stay
A little while just for a smile and love together
For I will show, A place I know
In Tokyo where we could be happy forever

Chorus

Chorus[/align]
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 6 Tháng 8 15, 2008 7:07 pm

...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 7 Tháng 8 16, 2008 4:28 pm

Thân tặng bạn Hoa sữa, và những mem khác vẫn luôn ghé qua Quán Nhạc, bài hát Mưa ngâu của nhạc sỹ Thanh Tùng sáng tác. Bài hát đã được Tam ca Áo Trắng thể hiện rất thành công, nhưng hôm nay, Xu muốn đưa đến cho Hoa sữa và các bạn 1 sự thể hiện khác của bài Mưa ngâu - qua giọng thể hiện của NSUT Quang Lý :)



[align=center][stream]http://www.vungtaucafe.net/musio/QuangLy/MuaThuVaNoiNho/10MuaNgau-QuangLy.mp3[/stream]



Mưa ngâu

Thanh Tùng



Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu
búp non trên cành thành lá biếc
giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu
tròn xoe chiếc ô trên đầu

Ngày xưa đôi ta bên nhau
chiếc ô xoe tròn là bóng lá
mong sao mưa thật lâu
để cho đôi lứa bên nhau

Ngày nay đôi ta xa nhau
vắng em anh nhìn từng góc phố
từng đôi uyên ương bên nhau
tròn xoe chiếc ô trên đầu

Ngày nay đôi ta xa nhau
lá xanh trên cành thành lá úa
từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm
tình yêu đâu dễ lãng quên

Và cơn mưa
mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió
giọt mưa ngâu
hay là nước mắt ai nhớ nhau?

Chuyện tình yêu
như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió
để trên mi ai bây giờ
ướt đẫm mưa ngâu[/align]
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 7 Tháng 8 16, 2008 5:19 pm

...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 8 18, 2008 7:55 am

Thanks QTAN. Thanks sư huynh Bana. Công nhận bài Boulevard này hay thật, sư huynh nhỉ! Mỗi tội yêu cầu thứ 6 nhưng hôm nay em mới được nghe :)

@Hoa sữa: sao bài nào cũng chỉ ... Rứa là răng?
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 8 18, 2008 12:24 pm

Nhờ QTAN gửi đến hắn bài hát "Đồng Hới ngày tôi về" với lời nhắn "Chúc mừng sinh nhật" :mozilla_cool:

Thanks,

Ps: Hôm nay luôn nhé (18/8)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang kế tiếp

Quay về • Phòng nghe nhạc

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron