Giới thiệu dự án mới trên QBO

  
Chương trình hỗ trợ đồ ấm mùa đông cho học sinh vùng cao.

Bài viết chưa xemgửi bởi thuyajc » Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 10:42 am

Theo ý kiến của em thì nên lấy tên là "Ấm áp mùa đông". Mọi người không thấy là cái tên này nghe vừa dễ nhớ vừa ấm áp à? Chúng ta đâu có quyên góp mỗi áo ấm, cả tất tay, chân và khăn ấm nữa cơ mà.
Chưa tường tận lắm nhưng em hoàn toàn ủng hộ ý tưởng kế hoạch này. Mùa đông nào (từ khi ra HN)em cũng đan khăn (tặng mẹ, và đan thuê chứ không phải người yêu),năm nay em sẽ cố thêm vài cái nữa để ủng hộ "...". he he!
thuyajc
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 24, 2008 7:52 am

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 11:34 am

ongnghe đã viết:Thế là QBO lại có thêm sự kiện offline rồi. Mà lần này chắc rầm rộ hơn, tại vì áo quần cũ dễ xin và cũng có nhiều hơn là sách vỡ :)

"Mùa đông nồng ấm" dễ đọc, dễ nhớ hơn "Mùa đông ấm nồng" vì cuối cùng là 1 âm trắc :)


Đúng đúng, Mùa đông nồng ấm nghe rất hay :)

@Rec: Em đã úp sọt :) được mạnh thường quân rồi anh à. Đầu tiên nhá :) Nhưng mạnh thường quân không muốn ra mặt, vì không tiện để gom góp vận chuyển đồ ấm nên MTQ sẽ trích cho MĐNÂ 2,5tr VNĐ/1 năm/1 lần (bravo :)) vào đầu tháng 11, vì là bắt đầu mùa đông :)
@Chuối: Dạo này ít có cơ hội online nên cứ để Chuối quán xuyến Quán Nhạc nhà mình, thấy áy náy ghê :) Ráng ráng ít bữa nữa mỗ sẽ sát cánh cùng Chuối nhé :)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 12:25 pm

thuyajc đã viết: Chưa tường tận lắm nhưng em hoàn toàn ủng hộ ý tưởng kế hoạch này. Mùa đông nào (từ khi ra HN)em cũng đan khăn (tặng mẹ, và đan thuê chứ không phải người yêu),năm nay em sẽ cố thêm vài cái nữa để ủng hộ "...". he he!

Coi bộ ý kiến của thuyajc có thể sẽ trở thành 1 cao kiến đây, heheh bác Réc sẽ huy động hết chị em phụ nữ QBO ngồi lại đan khăn len, sau đó 1/2 tặng cho các em, 1/2 bán cho mấy eng QBO chưa có ai tặng khăn với giá hữu nghị lấy tiền làm lộ phí. Còn bi giờ thì em dung kế 36 của Tôn Tử( chuồn) đây :smt032
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 9:25 pm

"]
Rec đã viết: Chẳng hạn hôm vừa rồi GTZ tặng 1 thùng đồ chơi rất tốt nhưng chúng ta không mang lên Tân - Thượng được (vì nếu tặng thì các trường sẽ không "từ chối" nhưng nhận về rồi không biết "xử lý" ra sao) mà vẫn gửi lại nhà Bear, đợi dịp nào thuận tiện sẽ tặng các em ở SOS hay 1 trường mầm non nào đó.

Anh ơi hôm trưa hôm đó mọi người về nhà em lấy xe về và đã chuyển luôn thùng đồ chơi đi rồi mà.
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi h2t_052 » Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 9:57 pm

Ms bear đã viết:"]
Rec đã viết: Chẳng hạn hôm vừa rồi GTZ tặng 1 thùng đồ chơi rất tốt nhưng chúng ta không mang lên Tân - Thượng được (vì nếu tặng thì các trường sẽ không "từ chối" nhưng nhận về rồi không biết "xử lý" ra sao) mà vẫn gửi lại nhà Bear, đợi dịp nào thuận tiện sẽ tặng các em ở SOS hay 1 trường mầm non nào đó.

Anh ơi hôm trưa hôm đó mọi người về nhà em lấy xe về và đã chuyển luôn thùng đồ chơi đi rồi mà.


Thùng đồ chơi của GTZ ủng hộ, nên hôm bữa xe ko đưa đi vì lí do như anh rec nói. lúc về lấy xe máy tai nhà bear thấy thung đồ chơi nằm ở gara xe máy mọi người đưa lên ôtô chở về nhà O quynh rồi. :mozilla_cool:
Gió mưa là bệnh của trời...
Tương tư là bệnh của tôi với ...nàng!!!
h2t_052
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 668
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 4:28 pm
Đến từ: Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh QB

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 10:22 pm

Mình đặt lại tên Box là: "Sưởi ấm vùng cao"
Nghe ấm áp và có gì đó là sự bao dung của những người ko ở vùng cao mang lại. Vùng cao tạo cho mình cảm giác nó nằm ở phía Tây và những nơi đó thường gắn liền với rừng núi và rẻo cao - Mùa đông thường khá lạnh lẽo,...
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 6:46 am

Em đã có "áo ấm". Một ít thôi. Cùng 20 đôi tất chân và 20 đôi găng tay. Đang tập kết ở đất Tổ. Cho em địa điểm nhận áo của điểm cầu Hà Nội, chừng nửa tháng đến một tháng nữa em sẽ đem áo xuống tập kết cùng anh chị em :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi thuyajc » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 8:29 am

Áo ấm thì ở Hà Nội rất dễ quyên góp, trước mắt em xin đăng ký 20 suất áo ấm, còn tất tay chân thì có thể nhiều hơn. Hôm qua vừa "mở lời", mấy đứa bạn ở lớp đã ủng hộ rất nhiệt tình, (có đứa còn hứa sẽ tình nguyện đan khăn giúp nữa), tự dưng em nảy ra ý kiến là huy động các thành viên nữ của QBO đan khăn, chọn ra những cái đẹp nhất, QBO sẽ làm quà kỷ niệm cho thầy cô giáo vùng cao hoặc những em học sinh giỏi của trường mà chúng ta đến tặng quà.
thuyajc
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 24, 2008 7:52 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 8:59 am

thuyajc đã viết:Áo ấm thì ở Hà Nội rất dễ quyên góp, trước mắt em xin đăng ký 20 suất áo ấm, còn tất tay chân thì có thể nhiều hơn. Hôm qua vừa "mở lời", mấy đứa bạn ở lớp đã ủng hộ rất nhiệt tình, (có đứa còn hứa sẽ tình nguyện đan khăn giúp nữa), tự dưng em nảy ra ý kiến là huy động các thành viên nữ của QBO đan khăn, chọn ra những cái đẹp nhất, QBO sẽ làm quà kỷ niệm cho thầy cô giáo vùng cao hoặc những em học sinh giỏi của trường mà chúng ta đến tặng quà.

Ý kiến về việc tặng quà (đồ ấm) không chỉ cho học sinh mà cả thầy cô giáo vùng cao rất hay. Hôm đi Tân- Thượng vừa rồi, mình thấy đoàn giáo viên của Thượng Trạch mỗi người có 1 bộ áo mưa "đồng phục" (ghi tên Trường tiểu học Thượng Trạch) rất lạ nên có hỏi và thầy hiệu trưởng tâm sự "Trước đây mình làm quản lý ở Phúc Trạch, mới lên Thượng Trạch 1 năm và thấy lần nào các giáo viên về xuôi nếu không ướt sũng bởi mưa rừng thì cũng thấm đẩm nước của sương mai,... Vậy nên mình quyết định trích ngân quỹ để mua tặng một giáo viên một bộ đồ mưa ". Mình cũng định đưa vấn đề kỷ niệm đồ ấm cho thầy cô vùng cao nhưng sợ "quá sớm" nên chưa mở lời, nay gặp ý kiến của Thủy thì rất ủng hộ - nếu được mà tặng mỗi thầy cô một cái khăn len do thành viên QBO đan thì còn chi bằng =D>
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 9:44 am

Nếu có một tặng phẩm nhỏ như chiếc khăn cho các thầy cô giáo vùng cao thì không gì bằng. Nhưng to hơn cái khăn thì cần cân nhắc thật cẩn thận. Và cứ tự phát như thế này em thấy rất hay đấy các bác ạ.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Mùa đông ấm nồng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron