Cám ơn O.Riêng về bài phát biểu rất súc tích ở trên, giờ nói thật nhé; mình có cảm giác bị bế tắc sau khi đưa ra dự án mới - mọi người hưởng ứng thì nhiều nhưng người thực sự đứng ra gánh vác thì không mấy. Một tuần với bao công việc ở trường (đứng lớp quá nhiều, deadline paper tiến sát), bé con nhà mình lại ốm. Đến tối chủ nhật mới online được để chăm sóc thư ngỏ dỡ dang nhưng rồi vẫn không viết được. Gặp lúc đó có sự nhiệt thành của Banana về tổng kết cái tên nên mình dùng bài viết đó để "lên giây cót" tinh thần anh em, và đúng là nó đã thực sự hiệu quả. Qua topic này, chương trình MÙA ĐÔNG thực sự thu được nhiều thứ khác ngoài một cái tên - đó mới là điều quan trọng nhất. Cám ơn mọi người, về tất cả!
QBOers thân mến, sáng nay miền Trung bỗng nhiên se se lạnh, "hình như MÙA ĐÔNG đã về ..."