Hiện tại tính đến hôm nay, Ngọc Nữ với tư cách tạm thời đang là...Phát ngôn viên cho điểm cầu Đà Thành xin được báo cáo với cả nhà như sau:
Dạ, kính thưa các loại..kính, Nữ em thì không mang kính nên kính xin phép wậy chút chơi ạ!
Hôm nay Chủ nhật, Đà Nẵng mưa xối xả, trục đường Lê Duẫn đã được trang trí đầy đèn hoa chuẩn bị cho 1 nôen và năm mới thật rực rỡ. Tối qua đi chơi, còn chọc bạn:" Chừ mà có cơn bão, mấy cái đèn ni sập xuống thì...mình chết chắc.....abc. Vớ vẩn
"
Đà Thành cũng lạnh lắm, hix không về được nhà vác đống áo lạnh vô, nhưng mà nghe nói: " Lạnh ri đáng chi, ở QB còn...kinh dị hơn" ặc ặc...
Dạ iem báo cáo cả nhà là em ...cố tình làm phân tán tư tưởng 1 chút ạ!
Trưa
Mưa xối xả
Em ghé Đống Đa
Kiểm kê xong áo quần rùi ạ!
Xem ra có vẻ cũng đựơc 1 bao tải nặng, mọi người đã sắp xếp gọn gàng, Nữ em vác thử rồi mà không nổi
, đang chờ xe người quen gửi về cho đỡ tốn...money!( Hehe, dù răng cũng tốn ít hơn là...người ko quen mừ)
Chiều ni ý ới bác Focus gửi trước cho bác 130.000 hiện kim trước đã.
Bác thông cảm, bên em quyên góp lẻ tẻ nên tiền nó cũng..lẻ tẻ như thế. Tới đây nữa có chi em sẽ chuyển tiếp...nếu còn nghe bác
.
Do nhiều lý do, nó to hơn... mục đích nên mọi người thông cảm cho em là chưa làm hết được những gì đáng ra...có thể làm được tại điểm cầu Đà Thành...