Ms bear đã viết:Nhưng em hỏi phần chuẩn bị ban đầu các thành viên QBO chắc cần đến sớm hơn 30' có kịp chuẩn bị , đón tiếp và sắp xếp ko?
- Đúng ra thì QBO cần có 1 buổi làm việc tiền trạm với các trường Phúc Trạch nhưng vì điều kiện xa xôi, hẻo người nên không làm được và tất cả đều kết nối qua điện thoại --> chắc chắn sẽ không tránh khỏi những điều đáng tiếc. Tất cả đều trông đợi vào khả năng ứng phó và sự nhạy bén của Người QBO hôm đó. Vì vậy cần càng nhiều người càng tốt, và ai cũng nên chủ động làm những gì mình thấy là cần thiết đúng với tinh thần của SCMCT chứ cũng không nhất thiết đúng theo kịch bản

(đó cũng là lý do mà người QBO không được xếp chỗ, tất cả được rải rác khắp nơi

)
- Trừ 1 số người được cử đi theo đoàn Lương Thế Vinh buổi sáng thì số còn lại phải đi làm về mới đi được. Vấn đề lo lắng nhất là chang chang nắng giữa trưa đường dài nên muốn đến sớm hơn 13h30 cũng khó. Hy vọng mọi người tập trung được trước 12h để cùng xuất phát. Mọi người chủ động bố trí Xế và Ôm

Trường hợp xấu nhất thì thuê 1 chiếc taxi 7 chỗ và chất hết lên đi luôn hoặc nếu ai ngoại giao mà mượn được cái oto rồi tự đổ xăng thì được phong là đỉnh của chóp.

Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong