Thư ngỏ,
Chúng tôi, các thành viên của diễn đàn Quảng Bình trực tuyến (có địa chỉ trên mạng toàn cầu www.quangbinhonline.com), nơi hội tụ của các bạn trẻ là con em Quảng Bình và những người bạn yên mến Quảng Bình đến từ khắp nơi trên quả địa cầu nhờ tính chất không biên giới của internet. Ở đó, rào cản về khoảng cách địa lý được dỡ bỏ, các thảo luận trao đổi trực tuyến đã và đang diễn ra hàng ngày. Đồng hành với sinh hoạt trao đổi trực tuyến (online), các hoạt động tương ái ngoại tuyến (offline) hướng về mảnh đất nghèo Quảng Bình luôn được đông đảo mọi người quan tâm và hưởng ứng.
Sách cho miền cát trắng (từ nay sẽ viết tắt SCMCT) là một trong số các hoạt động tương ái đó. Ra đời từ năm 2006, khi hàng loạt học sinh Quảng Bình có hoàn cảnh khó khăn đã bỏ học giữa chừng vì hệ thống sách giáo khoa thay đổi, họ không dùng được sách cũ của những người đi trước và càng không có tiền để mua sách mới. Lý do nghe qua dường như không chính đáng đối với những học sinh thành thị thì nó lại là vấn đề lớn đối với học sinh nông thôn vùng sâu vùng xa ở Quảng Bình.
Là những người con của vùng đất cát trắng, dù còn quá trẻ và sức chưa đủ mạnh để làm việc lớn nhưng chúng tôi không thể cầm lòng khi hàng ngày hết nghe tin trường THCS này có gần một trăm học sinh bỏ học khi năm học mới bắt đầu một tuần. Rồi đến Trường Tiểu học kia, đa số các em học sinh vừa bước vào lớp 1 phải dùng sách giáo khoa cũ nát, … Chúng tôi đã shutdown máy tính, trời khỏi thế giới ảo và phân công nhau đến từng vùng miền, để tận mắt chứng kiến những khó khăn chồng chất của cả học sinh và nhà trường ở đó. Đài báo đã đưa tin đúng.
Hình 1-2: Các em học sinh lớp 1 phải học sách giáo khoa cũ nát (ảnh chụp ở Trường tiểu học Ngư Thủy Trung khi QBO đi khảo sát thực tế - 2006)
Hình 3-4: Thư viện "vắng" sách và những hợp tít-kê trống rỗng (ảnh chụp ở Trường THCS Sơn Trạch khi QBO đi khảo sát thực tế - 2006)
Không chỉ biết rơi nước mắt, không dừng lại với những cái thở dài, chúng tôi, những người trẻ tuổi đã dùng mạng Quảng Bình trực tuyến làm cầu nối để phát động phong trào SCMCT; quyên góp, thu gom sách giáo khoa cũ trên toàn quốc nơi có các thành viên QBO đang sinh sống và học tập. Kết quả đạt được với gần 4000 đầu sách/báo [1] là quá nhỏ bé so với hàng ngàn học sinh đang thiếu thốn ở Quảng Bình nhưng đó thành quả của sự nỗ lực rất lớn của chưa đầy 100 bạn trẻ QBO.
Hình 5-6: Nổ lực của QBO và thành quả là những chồng sách được phân loại một cách cẩn thận (ảnh chụp phân loại sách tại điểm cầu Quảng Bình - 2006)
SCMCT 2007 vẫn tiếp tục duy trì với hình thức cũ; thu gom lẻ từ các gia đình nơi thành viên QBO có thể đến được, đồng thời chúng tôi cũng đã quyên góp được một số tiền nho nhỏ đủ để mua gần một tấn sách giáo khoa cũ trên địa bàn Hà Nội và chuyển về Quảng Bình. Nhưng rồi số sách đó cũng rất ép-si-lon khi trận lũ sau cơn bão số 2 (2007) đã cuốn trôi gần như tất cả mọi thứ thuộc các xã tây bắc Quảng Bình nên sách của chương trình SCMCT 2007 chỉ hỗ trợ được một phần nhỏ cho học sinh vùng rốn lũ là các xã Văn Hoá, Châu Hoá, Tiến Hoá, Phong Hoá [2]
Hình 7-8: Đưa sách lên vùng rốn lũ Châu Hóa - Văn Hóa(ảnh chụp hành trình tặng sách của QBO - 2007)
Chúng tôi biết những đóng góp của cộng đồng QBO là rất khiêm tốn như muối bỏ biển nhưng không vì thế mà nản lòng, dù chỉ là một chút mặn giữa đại dương vời vợi cũng là việc nên làm. Và năm nay, 2008, SCMCT sẽ hướng về các xã thuộc miền di sản Phong Nha - Kẻ Bàng đó là các xã Sơn-Phúc-Lâm-Xuân thuộc vùng miền núi của huyện Bố Trạch. Hơn ai hết, là người Quảng Bình, chúng tôi hiểu rằng: Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới cần được bảo vệ và bảo tồn, một khi thiên nhiên không còn thì giá trị di sản cũng hết mà trong đó yếu tố con người đóng vai trò quan trọng. Thế nhưng, chưa nói đến việc tuyên truyền và thuyết phục người dân sống trong vùng đệm Kẻ Bàng hiểu về điều đó thì hàng năm số lượng học sinh ở các xã này bỏ học ngày càng đông và “phía sau giảng đường” của những đứa trẻ mới qua tuổi 9,10 là vào rừng mưu sinh.
Hình 9-10: Động Phong Nha và núi đá Kẻ Bàng, niềm tự hào không chỉ của người dân Quảng Bình mà là cả dân tộc Việt Nam
Chúng tôi muốn các em được học hành, các em được đang bị tri thức để nhận thấy giá trị lớn lao mà thiên nhiên ban tặng cho vùng núi đá vôi Kẻ Bàng có từ đại Cổ sinh. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng sự mong muốn không thể có được bằng việc ngồi cầu nguyện, chờ đợi phép màu mà cần phải có những việc làm và hành động cụ thể. Đó chính là động lực thúc đẩy để QBO triển khai SCMCT 2008, khởi động ngay khi năm học 2007-2008 vừa kết thúc.
Hình 11-12 -13-14: Kết quả khảo sát sơ bộ của chương trình SCMCT 2008 tại trường THCS Phúc Trạch, xã nằm trong vùng đệm Kẻ Bàng. Xin mở ngoặc thêm, đây là kết quả khảo sát giữa học kỳ 2 và số học sinh thiếu SGK ở trên đồng nghĩa cả năm học vừa qua các em đến trường KHÔNG SÁCH. Và số học sinh bỏ học thống kê được ít hơn rất nhiều con số thực tế (vì nhiều học sinh đã bỏ học ngay khi vào năm học mới mà lý do chủ yếu là không có sách để đến trường)
Hôm nay, đại diện cho hơn 600 thành viên của diễn đàn Quảng Bình trực tuyến, tôi viết thư ngỏ này gửi đến toàn thể các bạn, các anh chị, các cô chú trên mọi vùng miền đất nước với mong muốn nhận được sự giúp đỡ trong khả năng có thể của tất cả mọi người bằng việc ủng hộ các bộ sách giáo khoa cũ (đã qua các năm học) hoặc quyên góp hiện kim dùng mua sách giáo khoa mới để chuyển đến các em học sinh nghèo vùng đất cát trắng Quảng Bình. Diễn đàn Quảng Bình trực tuyến xin được làm cầu nối để mọi người có thể gửi lòng hảo tâm đến các địa chỉ rất cần sự giúp đỡ mà chúng tôi đã khảo sát trong thời gian qua. Quảng Bình sẽ mãi mãi tri ân những nghĩa cử cao đẹp đó. Việt Nam sẽ rất tự hào về những việc làm tương ái tương thân của bao thế hệ con cháu Lạc Hồng, chúng tôi tin vào điều đó.
Thay mặt nhóm quản lý diễn đàn Quảng Bình trực tuyến, xin chân thành cám ơn tất cả mọi người.
Thay mặt nhóm quản lý diễn đàn
Admin (Quản trị)
Rec (Nguyễn Hữu Tình)






đang lên kế hoạch chi tiết cho chương trình SCMCT 2008 và sẽ công bố ngay trong tuần tới. Ở đó có đầy đủ thông tin để mọi người có thể triển khai theo nhóm ở từng điểm cầu: Hà Nội, Sài Gòn, Đồng Hới, ... các thành phố lớn cả trong nước lẫn nước ngoài, mọi nẻo đường nơi có bước chân QBO đi qua.
