Hôm qua đá xong hiệp phụ thì toàn bộ hệ thống ánh sáng trên sân bỗng nhiên vụt tắt, rứa là mọi người đành phải giải tán ra về, dưỡng sức hôm nay đá tiếp pê-nan-ty.
Theo tinh thần chỉ đạo của cụ Dê 13h55' ngày hôm ni Tend, Trung đã có mặt tại điểm tập kết sách để đá tiếp pê - nan - ty do hôm qua nhà tổ chức chưa liên hệ được sân "xơ - cua". Khổ thân! trời thì nắng như thiêu như đốt, 11 bao tải sách (nặng như răng thì bà con cũng biết rùi đó) 2 đồng chí ấy lần lượt vác từ tầng 3 xuống xe taxi - khổ thân bác tài xế, lúc đầu cứ tưởng là vớ được "bà khách xộp" định thỏa thuận xin thêm ít tiền ngoài hợp đồng (kg phải chở người mà là chở hàng) nhưng sau khi biết 2 đồng chí "cửu vạn" đang đầm đìa mồ hôi chỉ vì công việc từ thiện thì bác tài cũng vui vẻ ngồi đợi khá lâu dưới cái nắng oi ả giữa trưa tháng sáu mà thậm chí không dám uống ly nước của chủ nhà mời
, (Gọi taxi tải thì chi phí khá cao, nên phải gọi taxi 7 chỗ để tiết kiệm chi phí mà như thế thì lại khổ thân 2 đồng chí ấy phải khéo léo nhồi nhét cho đủ 11 bao to và 1 bao nhỏ + 01 người đi cùng xe. Nếu tối về các đồng chí ấy đòi QBO tìm người xoa dầu đấm lưng thì Hoa cỏ may không chịu trách nhiệm mô nghe.
May quá! hoanggia.dai kịp đến để cổ vũ thêm tinh thần cho anh em.
17h00 chiều ni chuyến xe mang biển số 73L 3004 đã mang tình cảm của các em học sinh trường Nguyễn Tất Thành cùng với những giọt mồ hôi của QBO Hà Thành về với quê hương. Theo dự tính thì khoảng 03h30 ngày mai (24/6/2008) toàn bộ hơn 2 nghìn cuốn sách này sẽ đến Hoàn Lão, các Bác ở điểm cầu Quảng Bình chịu khó đi hít thở không khí trong lành của buổi sáng chút nghe.
QBO Hà Thành hẹn hội ngộ tại QB vào tối 25/6.
Chúc mọi điều thành công!