Task 4 : Phát huy NỘI LỰC, tìm kiếm NGOẠI LỰC

  

Task 4 : Phát huy NỘI LỰC, tìm kiếm NGOẠI LỰC

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 5 22, 2008 4:03 pm

Hiện tại Chương trình SCMCT 2008 đã có những quan hệ tốt và hợp tác hiệu quả giữa QBO với Trường Trung học Nguyễn Tất Thành (HN)Trường Trung học Lương Thế Vinh (HN). Đây là các chương trình hợp tác để các trường tổ chức thu gom sách giáo khoa với quy mô cấp trường ngay sau khi kết thúc năm học 2007-2008 và tặng cho các trường thuộc vùng khó khăn đã được QBO khảo sát ở Task 1.

- Hợp tác giữa QBO và Trung học Nguyễn Tất Thành do thành viên Hoa cỏ may làm cầu nối và đóng vai trò Trưởng đại diện nhóm 1 (của điểm cầu HN). Chương trình đã tiến hành được hai tuần và bước đầu có kết quả tốt. =D> Báo cáo chi tiết của sự hợp tác này sẽ được post lên diễn đàn sớm.

- Hợp tác giữa QBO và Trung học Lương Thế Vinh do thành viên No làm cầu nối và đóng vai trò Trưởng đại diện nhóm 2 (của điểm cầu HN). Chương trình đang được triển khai trong tuần này tại trường và kết quả rất rất khả quan =D>. Chi tiết sẽ được báo cáo lên diễn đàn trong thời gian đến.

Chương trình rất cám ơn sự nỗ lực của No Hoa cỏ may, và mong rằng sẽ có nhiều cá nhân/nhóm thành viên/đơn vị, ... tiếp tục ủng hộ với các chương trình lớn như thế này để chương trình SCMCT 2008 được nâng lên 1 tầm mới, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 5 31, 2008 2:56 pm

Câu chuyện thứ nhất: Trăn trở với nghề.

Mấy năm trước, tôi gặp Ngọc, một người bạn từ thời cấp 3, cùng khóa nhưng khác lớp, hỏi thăm vài câu: Giờ làm gì? Ở đâu?... - Học sư phạm ra thì đi dạy chứ làm chi nựa, nhưng không may mắn như mấy đứa khác, tau dạy tận trên núi rẻo cao, chán lắm... - Vì răng? - Thì dạy ít mà dỗ nhiều, chúng nó thay phiên nhau bỏ học với nghỉ học, phải đến từng nhà vận động. - Bằng cách chi? - Mua ít sách giáo khoa, vài ba cuốn vở,... chắc năm sau tau cố để về xuôi. Và đúng là Ngọc đã về, sau 3 năm "nghĩa vụ".

Mấy tháng trước, thằng bạn học cùng lớp cấp 3 gọi điện; Tau chuyển lên tây bắc rồi, chắc ở đó dài dài - Đi nghĩa vụ à, mà không phải đang ở trường thuộc diện miền núi rồi, sao phải chuyển? - Chuyển lên trên đó làm quản lý - Thăng chức hả, chúc mừng, có khao không để tau về. - Khao khát thì có, gọi điện hỏi thăm QBO, chương trình SCMCT giờ còn không? - Vẫn, mà sao? - Tuần vừa rồi vừa làm việc với thủ thư, trường mới chia tách nên mọi thứ trống huơ trống hoác. Lớp nào cũng có học sinh thiếu sách dù học kỳ II chỉ còn vài tháng, bỏ học thì cứ gọi là đếm không xuể dù trường chỉ hơn ngàn học sinh. - Khoan, mà trường nào đấy? - Phúc Trạch. - Được rồi, không phải kể lễ nữa, trường thằng Ngọc hồi trước đúng không, tau đã nghe hắn nói. - Định vào QBO nhưng ở đây điện thoại còn lúc có lúc không nữa là net. - Hiểu rồi, tau thì không hứa gì đâu nhưng QBO có nhiều người, có thể mọi người sẽ làm được gì đó giúp học sinh vành đai Kẻ Bàng, di sản của thế giới chứ đâu đơn giản :mozilla_cool: Ừm, riêng việc gọi điện cho mi là tau đã cảm thấy thanh thản, không hy vọng nhưng ít ra thì tau cũng đã trăn trở và xoay xở. - Khiếp, nói giống lãnh đạo quá. Biết thế đã, cúp máy đây.

Lên QBO, tôi hỏi Hoa cỏ may; Có cách gì "làm mới" SCMCT không chứ như mấy năm trước, hiệu quả cũng có nhưng công sức bỏ ra quá nhiều, đã thế "hậu tặng sách" ngoài tầm kiểm soát. - Em cũng đã xem lại chương trình SCMCT của 2 năm trước và có nghĩ tới việc liên kết với các trường ở HN nhưng không biết có được hay không? - Nghĩa là, QBO sẽ làm cầu nối để nhờ nhà trường phát động quyên góp sách tại trường của họ? - Đúng rồi. - Nhưng ...- Sao? - QBO không có trong "từ điển" các hoạt động của nhà trường, làm thế nào để gặp được họ mà đặt vấn đề? Và liệu họ có ủng hộ không khi hai chữ QB đồng nghĩa với chốn xa xôi nào đó còn ba chữ QBO thì mờ ảo hơn cả khói ở phủ Tây hồ :smt028 - Khó nhưng đâu phải là không thể, dùng mối quan hệ cá nhân để thăm dò, nếu được thì sẽ có văn bản chính thức kiểu thư ngỏ gửi nhà trường. - Ừ, nghe có lý, nhưng sẽ bắt đầu từ trường nào? - Em có thể với Trường TH Nguyễn Tất Thành, đợi em vài hôm. Tốt, cám ơn em.

Mấy hôm sau, Hcm gọi điện cho tôi. Tình hình có vẻ khả quan, bác chuẩn bị cho em cái thư ngỏ có tính thuyết phục càng cao càng tốt. OK, vậy thì phải có số liệu người thực việc thực...

"Quân à, tụi tau đã có cách, nhưng khả thi hay không còn phụ thuộc vào sự hợp tác giữa trường mi với QBO và các địa chỉ ở Hà Nội. Lấy viết ra để ghi và làm đúng như tau dặn đấy nhé. Trước hết, ở cương vị hiệu phó nhà trường, mi cùng với thủ thư thống kê chi tiết số sách đang có trong thư viện? Số học sinh bỏ học vì thiếu sách giáo khoa ngay từ đầu năm học và cả trong năm học? Số học sinh vẫn đến trường nhưng không có SGK hoặc có nhưng chỉ vài ba cuốn rách nát. Những nổ lực của nhà trường trong việc khắc phục khó khăn, ... Mi có một tuần để làm việc đó vì năm học sắp kết thúc mà QBO còn phải chạy đua với chương trình "mua lại SGK của Bộ GD". Tiếp theo là viết một thư ngỏ, viết gì là tuỳ nhà trường nhưng trong đó phải nói rõ 3 ý; Thực trạng thiếu sách giáo khoa của học sinh miền núi, mong muốn được giúp đỡ từ bên ngoài (vì thiếu và cần không phải lúc nào cũng đi liền với nhau, nhất là khi vấn đề đó không thuộc về trách nhiệm bắt buộc, mi hiểu cái tau nói, đúng không) và cuối cùng là cam kết sử dụng "quà tặng" có hiệu quả. Tất cả tài liệu phải có đóng dấu xác nhận của nhà trường. Làm xong, mi về trung tâm ở Phong Nha để Fax cho Hcm theo số ... và gửi chuyển phát nhanh bản gốc ra sau theo địa chỉ này ..."

Hình ảnh

Hình ảnh

Đáng lẻ mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi hơn nếu không bị chồng chéo với Học bổng 30/4. Đợt đó nghỉ lễ mấy ngày nhưng lu bu hết đi trao học bổng rồi về làm chương trình với đài truyền hình. Trở lại nơi công tác thì ai cũng lu bù với bao nhiêu là việc dồn ứ. Đến lúc triển khai phong trào SCMCT ở Nguyễn Tất Thành thì học sinh đã chuẩn bị nghỉ hè. Được nhà trường ủng hộ và tình cảm của học sinh ấm nồng qua từng phần quà gói gém cẩn thận nhưng chúng tôi vẫn thấy tiếc nuối vô cùng. Tiếc không phải vì số lượng ít hơn mong đợi mà tiếc vì QBO đã làm rất tốt vai trò cầu nối nhưng đã để thời gian vượt trôi. Giờ thì tôi hy vọng, giai đoạn tiếp theo của chương trình hoàn thành thật tốt để là tiền lệ cho những năm tiếp theo.

Rec

(Ps: Tên của các nhân vật xin được giữ nguyên, hy vọng mọi người không phiền vì điều đó. Cám ơn)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 6 01, 2008 4:45 pm

Câu chuyện thứ hai: Xoay xở "xây" cầu

Một tuần sau khi triển khai SCMCT tại trường Nguyễn Tất Thành, nhóm Hành động chung vẫn tiếp tục thảo luận ở box ẩn dành bàn luận công việc SCMCT 2008. No theo dõi hết topic thì thốt lên; Cách làm này hay quá, tiến trình thế nào, chị Hoa cỏ may hướng dẫn để em "thử" liên hệ với với trường Lương Thế Vinh xem sao. Rec chêm vào; nếu được thêm với Lương Thế Vinh thì hay quá, ở đó có thầy Văn Như Cương, một người rất gắn liền với các bản tin và phóng sự Sách giáo khoa trên VTV1, hơn ai hết thầy hiểu về điều đó ...

Hai hôm sau, No quay lại box ẩn với tin vui; Em vừa ở chỗ thầy V.N.Cương về, thầy rất ủng hộ và hứa sẽ chuyển thông tin và chỉ đạo sang Đoàn-Đội nhà trường. Thầy ủng hộ vì "đó là việc nên làm" và thầy làm là vì "Quảng Bình quê ta ơi ...". Một câu nhắn rất ngắn trên forum nhưng đã làm cho bao nhiêu người lâng lângvui sướng, dây cót tinh thần như vừa được lên, đủ cường độ để mọi người quay sang khẩn trương cho "địa chỉ mới", ... Tài liệu chuẩn bị xong, chuyển đến trường và khi Đoàn - Đội trường ra hiệu lệnh phát động thì còn đúng 2 ngày nữa là kết thúc năm học. Ai nấy hồi hộp, cả nhà thấp thỏm mong chờ ... :smt016

Kết thúc ngày phát động thứ nhất ở trường Lương Thế Vinh, thông tin từ thầy Văn Như Cương nhanh chóng chuyển đến No và sau mấy phút đã được forward (chuyển tiếp) vào QBO: Số lượng sách quyên góp tương đối, chủ yếu là sách giáo khoa từ lớp 6 đến 11, mai còn một ngày nữa để làm việc đó Trưa hôm sau, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ anh Lương Văn Tiến, tổng phụ trách Đoàn - Đội nhà trường cho biết; Đã kết thúc đợt phát động SCMCT của QBO tại trường, số sách thu gom được hơn 4000 cuốn, ngoài ra còn có một khoản tiền nho nhỏ, chừng 10 triệu đồng (???) :(( :(( :(( Chao ơi, là vui! =D>

Mọi việc diễn ra không những suôn sẻ mà còn nhanh chóng đến bất ngờ, không phải cân nhắc gì cả, tôi hứa với anh Tiến sáng hôm sau (thứ 7) QBO sẽ đến trường để bàn và phác thảo kế hoạch cho các công việc tiếp theo. Niềm vui được nhân lên, khi bốn chúng tôi (Rec, DVH, Hoa cỏ may, Timekiller) ngồi nghe đồng chí phụ trách Đoàn - Đội KHEN ới ời về QBO; Ở trường Lương Thế Vinh mình chỉ kiêm nhiệm, công việc chính của mình là ở Trường Đội Lê Duẫn và quân số thì mình nằm bên Trương ương đoàn. Mình đã vào QBO và ngạc nhiên về những việc mà các bạn đã/đang làm, mình đã chất vấn một số người bên Đoàn về hoạt động hiệu quả của mô hình QBO mà sao họ không hay biết, mình đã giới thiệu QBO với một số bạn bè làm Đoàn, ... Nói thật, vẫn biết là bác Tiến nói quá nhưng lúc đó cảm giác tự hào về QB khó tả, còn tính dân tộc thì cao vời vợi (chắc 3 QBOners khác cũng thế, đúng không) :smt024 :mozilla_cool:

Hình ảnh

Trong thư ngỏ và bản kế hoạch QBO gửi nhà trường có nêu 2 phương án về việc tặng sách ở Quảng Bình và Trường trung học Lương Thế Vinh đã chọn cách thứ 2: Nhà trường sẽ thành lập đoàn học sinh tiêu biểu để vào Quảng Bình trực tiếp tặng sách cho học sinh QB vào ngày 26/6/2008, để các em có thêm trải nghiệm, để nhà trường có thêm "cọ xát" và để làm cầu nối cho những hoạt động tương ái ở các năm tiếp theo. Được thế thì còn chi bằng.

Chương trình SCMCT còn cả một chặng đường phía trước, có nhiều việc cần làm và chưa thể làm. Lo lắng xô đẩy với lo toan, nhưng tôi hy vọng sẽ có nhiều thành viên QBO chung sức cho sự thành công này. Đúng không các bạn?!

Rec
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 3 Tháng 7 01, 2008 9:26 pm

Eng Rec, như cí vụ bên em có đc coi là ngoại lực k? Mà xúc tiến tới mô rồi Eng?
Hôm qua mấy chị lại gọi điện hỏi em. Mí cả trên News Letter của GTZ tháng 7 có nói tới việc kêu gọi quyên góp rồi. Có chi Eng báo em biết với hí :mozilla_kiss:
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 7 01, 2008 9:38 pm

QuynhQB đã viết:Eng Rec, như cí vụ bên em có đc coi là ngoại lực k? Mà xúc tiến tới mô rồi Eng?
Hôm qua mấy chị lại gọi điện hỏi em. Mí cả trên News Letter của GTZ tháng 7 có nói tới việc kêu gọi quyên góp rồi. Có chi Eng báo em biết với hí :mozilla_kiss:

He he, anh đang bí mật để mọi người tận hưởng những thành quả vừa qua của QBO rồi sau đó mới bung tin về GTZ nhưng O đã nhắc thì anh sẽ tiết lộ trong tuần này vậy :smt032

Việc làm việc với GTZ đang tiến triển tốt, anh đã "bắt được sóng" và đang kết nối với Văn phòng GTZ Hà Nội qua chị Lan Hương. Dường như đang khởi đầu thuận lợi (về mặt tinh thần) và hiện phía GTZ đang khảo sát thông tin trực tuyến trên QBO. Nếu ổn thì sẽ chuyển sang bước thứ 2 là QBO cung cấp thông tin bằng văn bản chính thức và bước tiếp nữa là thảo luận để thống nhất triển khai như thế nào và mục tiêu cần đạt là gì, ... Lộ trình sau đó sẽ theo kế hoạch chung của chương trình SCMCT mà QBO đã phác thảo.

Hy vọng "sóng Nhật Lệ trùng điệp, lớp sau cao hơn hơn lớp trước" :mozilla_cool: :smt032

Thanks o.Quỳnh rất nhiều. Nếu thành công, O sẽ vất vả lắm lắm đấy. Cố gắng nhé.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 4 Tháng 7 02, 2008 10:13 pm

Rec đã viết:He he, anh đang bí mật để mọi người tận hưởng những thành quả vừa qua của QBO rồi sau đó mới bung tin về GTZ nhưng O đã nhắc thì anh sẽ tiết lộ trong tuần này vậy :smt032

Việc làm việc với GTZ đang tiến triển tốt, anh đã "bắt được sóng" và đang kết nối với Văn phòng GTZ Hà Nội qua chị Lan Hương. Dường như đang khởi đầu thuận lợi (về mặt tinh thần) và hiện phía GTZ đang khảo sát thông tin trực tuyến trên QBO. Nếu ổn thì sẽ chuyển sang bước thứ 2 là QBO cung cấp thông tin bằng văn bản chính thức và bước tiếp nữa là thảo luận để thống nhất triển khai như thế nào và mục tiêu cần đạt là gì, ... Lộ trình sau đó sẽ theo kế hoạch chung của chương trình SCMCT mà QBO đã phác thảo.

Hy vọng "sóng Nhật Lệ trùng điệp, lớp sau cao hơn hơn lớp trước" :mozilla_cool: :smt032

Thanks o.Quỳnh rất nhiều. Nếu thành công, O sẽ vất vả lắm lắm đấy. Cố gắng nhé.

OKie, các anh chị ngoài văn phòng rất nhiệt tình, nên anh cứ thoải mái và thảo luận nhé. Còn iêm làm đc j iêm cứ làm thôi. Dạo nay k offline với mọi người nhiều, cơ mà làm đc k em sẽ gắng. Thỉnh thoảng chọc chân vô làm vài vụ lẻ tẻ cho khỏi lặn mất hút thôi.
Để mai em gọi ra hỏi chị Hương xem tới đâu rùi hí
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi tbinh195 » Thứ 7 Tháng 7 19, 2008 2:58 pm

Đề nghị mọi người khởi động lại phong trào sách cho miền cát trắng 2008 lần 2 đi, tại sao đầu cầu nào cũng im ỉm thế nhỉ? bác Rec đâu?
No Girl, no car, no job, no money, no house, no...
tbinh195
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 77
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 7:53 am
Đến từ: Chợ Ga (đầu đường xó...)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 7 20, 2008 8:59 am

tbinh195 đã viết:Đề nghị mọi người khởi động lại phong trào sách cho miền cát trắng 2008 lần 2 đi, tại sao đầu cầu nào cũng im ỉm thế nhỉ? bác Rec đâu?

4C tiếp tục phát huy NỘI LỰC mà QBO có đi, mình dạo này đang far from computer nên chỉ tranh thủ được một tý cho tìm kiếm NGOẠI LỰC thôi. Hy vọng sự phối kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả. :mozilla_tongue:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 7 20, 2008 9:20 am

Hi Quỳnh & All,

Tuần trước mình đã đến Center Office GTZ và có buổi gặp gỡ với người đại diện ở đó. Bước đầu đã có một số tiến triển tốt và câu chuyện Quỹ Nhân ái GTZ với chương trình “Sách cho Miền cát trắng” đã có những bước đi đầu tiên. Hy vọng đến cuối tháng 7/2008 thì đã có thể viết gì đó về vấn câu chuyện này trên QBO. Tạm thời mình xin trích dẫn nguyên văn thông tin từ Newsletter Quí III của GTZ và chưa đưa ra bình luận/nhận định gì thêm. :mozilla_cool: :smt032

Quỹ Nhân ái GTZ với chương trình “Sách cho Miền cát trắng”

Trên các phương tiện thông tin đạị chúng, những con số biết nói về số lượng các em học sinh bỏ học vì không có sách giáo khoa ngày càng tăng lên. Với truyền thống tôt đẹp của dân tộc ta, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chúng tôi tha thiết kêu gọi các bạn, các đồng nghiệp bằng khả năng của mình, hãy tham gia vào Quỹ Nhân ái với Chương trình quyên góp những bộ sách giáo khoa cũ, vở viết và quần áo cho các em học sinh nghèo. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là các cháu bé ở Tỉnh Quảng Bình.

Kết nối với chương trình “Sách cho miền cát trắng” được phát động tại website www.forum.quangbinhonline.com, việc quyên góp cho học sinh nghèo tỉnh Quảng Bình dự kiến sẽ tổng kết trước khi năm học mới bắt đầu và được chia làm hai đợt : đợt I vào cuối tháng 7, đợt II sẽ kết thúc vào cuối tháng 8. Chương trình sẽ hoạt động liên tục và mọi đóng góp sẽ được lưu trong SỔ VÀNG GTZ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: GTZ Office Hanoi, Tầng 6 Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng
Hà Nội T +84 4 9344951 E gtz-vietnam@gtz.de


Xem thêm ở trang 4 và trang 6 của Newsletter được upload ở đây
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 6 Tháng 8 29, 2008 4:27 pm

Eng Rec: Chị H vừa điện cho em, sẽ chuyển sách vào VP của em rồi chuyển giao cho anh. Cơ mà dạo ni thấy SCMCT im ắng quá. Có j anh liên lạc với em hí
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Trang kế tiếp

Quay về • Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron