Phần 1. Tường thuật: Hành Trình đến Phúc Trạch
Hình ảnh: Duc1982, Xuxukalo, DVH
Lời bình: Canaryxao, KimHoa, Rec
Biên tập: Rec
I.1. Hành trình giữa trưa ngày Hạ chí.
Trong cái nắng của tháng chính hè, lại là giữa trưa chính ngọ, xe chúng tôi thẳng tiến Phúc Trạch.
Nóng lắm, nắng lắm, không được ngủ trưa, có người còn không kịp ăn trưa nhưng khuôn mặt ai cũng vui vẻ, đầy nhiệt huyết, khí thế. Đi qua đoạn đường dài với thông reo, cao su bạt ngàn, trời xanh thăm thẳm, cũng hữu tình lắm nhưng giả sử nếu nhảy ra khỏi xe đứng khoảng 15 phút không khéo có thịt nướng ăn được.
Sau cái alô liên lạc với REC, xe chúng tôi gặp xe trường Lương Thế Vinh đi động Phong Nha về tại trường Phúc Trạch, vậy là vừa đúng lúc.
Chào đón chúng tôi và đoàn Trường Lương Thế Vinh là rất đông các thầy cô, đã chuẩn bị sân khấu, hội trường đầy đủ, toàn cảnh thế này:
(Các camera man kiểm tra hình ảnh và bổ sung. Cần ảnh chụp không gian trường THCS Phúc trạch khi đoàn vừa xuống xe???)
Ngay lập tức Kim Hoa (trong vai trò MC) và Rec (ở vị trí kết nối) đã nhanh chóng phối hợp để điều chỉnh lại kịch bản để chuẩn bị cho buổi lễ.
(Bổ sung hình ảnh - Những ghi chép vội vã, những thảo luận chóng vánh phía sau cánh gà ???)
Cùng lúc, khách mời đến ngày một đông, từ ô tô này đến xe con khác nhưng rất khó "nhận diện" họ là ai và đến từ giấy mời gửi đơn vị nào
Thế mới biết cái cảm xúc khi chuyển từ trạng thái ảo của online sang thế giới thực của offline. Nhưng rồi với sự linh động và hoạt bát của gần hai chục thành viên QBO. Tất cả đã được đón tiếp niềm nở và mời vào hội trường "giải nhiệt" (He he, cứ như là QBO là chủ nhà thậtvậy đó.
)
(Bổ sung hình ảnh - Cảnh BBO đón tiếp Phòng giáo dục huyện Bố Trạch, Doanh nghiệp Cà fê bột Ánh Tuyết, ...???)
Trong khi các thành viên QBO vội vả toả ra mọi không gian để kết nối những người tham dự thì các em học sinh trường LTV cũng khẩn trương, nhanh chóng chuyển các bao sách từ xe ra đúng vị trí tập kết là sân khấu.
Các thành viên QBO cùng phụ giúp 1, 2, 3, 4 ...nhiều tay.
(Bổ sung hình ảnh - Đoạn này có rất nhiều hình ảnh ấn tượng, lúc đó bận rộn nên mình không kịp quan sát nhưng hôm sau xem hình thấy các thành viên cũng "tay chân" ác chiến. Ảnh có ở máy No (Tend đang giữ và đề nghị bổ sung) ...???)
Cuối cùng thì sách đã được đặt cẩn thận và trang trọng giữa khán đài
Mọi người bắt đầu chuẩn bị ghế, chuẩn bị chỗ ngồi