Lần này PV Nước cam (nick của Thảo trên QBO) viết rất tốt, ngắn nhưng đầu đủ, rất gọn gàng.
Được!




)


kiengiangriver đã viết:Cùng QBO, đau đáu nỗi niềm quê - ngày về thăm.... (Tiếp theo và Hết)
...Món quà của QBO đem đến cho các em ở vùng sâu, vùng xa ở 3 trường Phúc Trạch, Tân Trạch và Thượng Trạch tuy nhỏ nhưng nó là niềm tin, là niềm hy vọng, là điều gửi gắm cháy bỏng của các thành viên QBO chuyển đến các em học sinh-trong tương lai không xa- bằng chính sự nỗ lực của mình sẽ vượt qua Các em sẽ là những dòng suối trong veo, róc rách và len lỏi giữa các bản làng không ngừng nghỉ để kết nối trái tim đến trái tim, khối óc đến khối óc từ những nỗ lực thầm lặng của các thành viên QBO.
Hẹn ngày trở lại, quê hương yêu mến ơi!


Em cảm ơn về thông tin của anh về chuyến đi tới hai trường ở Thượng Trạch và Tân Trạch. Mấy hôm trước em cũng có đọc được tin trên QBO là Quảng Bình mưa nhiều, và đã cầu mong trời tạnh vào hôm QBO đi tặng sách, nhưng chắc ông trời không nghe thấu rồi.. :(
Trên một diễn đàn, AVSN, mà ngày trước em cũng hay tham gia để post nhạc không lời, có một cái topic là "Tình thương-lòng người-cách sống". Topic đó có khá nhiều bài viết về những bài học nho nhỏ cho 3 khía cạnh trên nhưng thật sự em chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để đọc hết hay đọc cặn kẽ một bài viết trong topic đó.. Không phải là những bài viết đó không hay. Rõ ràng cái tiêu đề nghe đã rất tích cực rồi.. Nhưng những bài viết đó thật sự không ngấm đối với riêng bản thân em và nó làm cho em có một cảm giác hơi sáo rỗng, những nhân vật nghe cứ xa xăm thế nào ấy. Bởi vì thật sự có nói dông dài, viết lách cả hàng trang giấy như trong cái topic đó cũng không thể nào so sánh được với cảm giác và sự xúc động về những người thật, những việc thật, những gì mà các anh chị QBO đã làm được. QBO thật giầu tình thương, và cách sống thật đẹp của QBO hay đúng hơn của chính những người con Quảng Bình, đó là đã cố gắng hết sức để biến những trăn trở, xót xa miền quê nghèo của mình thành những hành động thiết thực và rất giầu lòng nhân ái đã khiến cho chắc chắn không chỉ mình em khâm phục vô cùng! Em cũng từ lâu muốn viết về các hoạt động tương ái của QBO như một ví dụ sống động cho Tình thương-Lòng người-Cách sống, nhưng câu cú, văn chương của em "lủng củng" lắm, nên chẳng viết public nữa, mà chỉ là vài dòng tâm sự trong blog cá nhân thôi. ( Chán cho cái chữ nghĩa của em quá!! :(
Em đã được học những bài học đầu tiên về sự chia sẻ từ bố mẹ và gia đình, rồi em học được thêm từ nhiều người trong cuộc sống xung quanh mình nữa. Và em vẫn thầm cảm ơn ông trời đã tặng cho em những người bạn tốt như anh và những người bạn khác ở QBO. Những hoạt động thực tế của các anh đã tạo nên các "hiệu ứng" rất tốt, sâu sắc và chắc chắn là sẽ có tầm ảnh hưởng tốt tới các em nhỏ cũng như những người biết đến. Mặc dù em mới chỉ gặp được một số anh chị ở QBO, nhưng em biết tất cả mọi người đều rất có tâm huyết..
Em vẫn nhớ trong thư ngỏ của anh có một câu em tâm đắc nhất, và cũng xúc động nhất đó là: " ..sự lớn lên, trưởng thành của các em sẽ là sự tri ân vô giá." Em chưa giúp được QB nhiều, rất nhỏ so với công sức của các anh chị, nên các anh chị không phải cảm ơn em đâu ạ, em ngại lắm! Chỉ biết là giúp thêm được một em nhỏ có sách học là em cũng thấy vui thêm trong lòng rồi. Mong rằng sẽ có thêm nhiều người như các anh, hoạt động hiệu quả để tiếp sức cho các em học sinh nghèo.
B.Thơ


"

QuynhQB đã viết:Đã coi xong phóng sự. Eng Kiến Giang làm miềng choáng váng quá. Hôm nớ mãi ngắm Lonely Night gặm bánh rán mà k để ý Eng Kiến Giang nói chi, chừ coi lại choáng quá. Văn cao dễ sợ. Cơ mà lên TV Eng Kiến Giang đẹp ác, k biết nhà đài có chỉnh sửa hình ảnh k nựa....
. Về lại Đồng Hới mọi chuyện tốt đẹp cả chứ em?


Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách