Task 5: Kế hoạch và Hành trình đến Xuân - Tân - Thượng Trạch

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Chủ nhật Tháng 9 14, 2008 10:00 am

"... Rừng núi dang tay nối liền biển xa . ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà..".
Bài hát của Trịnh Công Sơn cứ vang lên trong Hoa sữa khi ngồi đọc topic này . Những bàn tay đã nắm chặt những bàn tay cùng một tấm lòng vì Quê Hương thân yêu , vì đàn em vì một cái gì lớn hơn thế, vì một điều lớn lao mà QBO hướng đến: Đoàn kết gắn bó góp phần phát triển quê hương giầu đẹp...
Không có việc gì khó , chỉ sợ lòng không bền... với tinh thần đó tập thể các thành viên của QBO đã làm được những điều kì diệu.
Ngay từ những ngày đầu phát động phong trào cho đến cuối của cuộc hành trình biết bao khó khăn đã xuất hiện nhiều lúc tưởng chừng mọi thứ cứ như chậm lại , tưởng chừng có những bế tắc. Nhưng với tấm lòng yêu quê hương, những con người QBO đau đáu một niềm tin sẽ làm được một điều gì đó. Với những bộ óc vạch định đường lối chiến lược chiến thuật tuyệt vời mọi vấn đề khó khăn đều được từng bước giải quyết. Và cuộc hành trình về vùng khó khăn trao gửi những tấm lòng bắt đầu. Như Kiengiangriver viết:
"Món quà của QBO đem đến cho các em ở vùng sâu, vùng xa ở 3 trường Phúc Trạch, Tân Trạch và Thượng Trạch tuy nhỏ nhưng nó là niềm tin, là niềm hy vọng, là điều gửi gắm cháy bỏng của các thành viên QBO chuyển đến các em học sinh-trong tương lai không xa- bằng chính sự nỗ lực của mình sẽ vượt qua được những khó khăn của đời thường, sẽ vượt qua được đoạn đường gập ghềnh, nhấp nhô sỏi đá và đầy ổ gà ổ voi đằng sau đài tưởng niệm ở khu vực "HANG 8 Cô ". Đặc biệt, các em sẽ phải vượt qua được những rặng núi đầy đá lèn cao vút ngăn cách các em với thế giới đang đổi thay từng giây phút ở bên ngoài. Món quà của QBO cho dù chỉ như là làn gió nhẹ thoảng qua giữa đại ngàn Trường Sơn nhưng đằng sau đó là những tri thức, kiến thức - thông qua từng quyển sách được quyên góp - trong biển học mênh mông, mà các thành viên QBO muốn gửi đến với mong muốn sẽ ngày càng xuất hiện thêm nhiều gương mặt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến trong bảng vàng truyền thống của các trường. Các em sẽ là những dòng suối trong veo, róc rách và len lỏi giữa các bản làng không ngừng nghỉ để kết nối trái tim đến trái tim, khối óc đến khối óc từ những nỗ lực thầm lặng của các thành viên QBO"
Quả đúng thế món quà nhỏ bé này là tấm lòng của bạn bè trao nhau, là ước mơ một ngày mai ở trên những vùng khó khăn này sẽ khác, là sự xích lại gần nhau trong tình đồng đội , là những nụ cười trên những gương mặt đẫm mồ hôi là sự ấm nồng trong mưa lạnh của vùng sơn cước . Cám ơn mọi người vì tất cả !
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 9 14, 2008 8:28 pm

Banana đã viết:
QuynhQB đã viết:Ps. Có một số hàng độc lắm, cơ mà bác Rec "đe" k cho miềng post lên :mozilla_cool:


Bác Rec "đe" hả. Sợ gì. Chữ kí của QuynhQB chẳng phải là "dare to do" sao :) :mozilla_cool:

Dạo này các box hình ảnh "mất mùa" quá nên mình cấp giấy phép cho o Quỳnh để mở topic "Những cái mông ...mênh". Để thành công o nên show từ từ từng cái mông ... mênh một. Chống chỉ định post hình ẩm thực chuyến đi vì "trên" và "dưới" không thể lẫn lộn được. Rứa hí.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 9 14, 2008 8:39 pm

QuynhQB đã viết:Báo cáo thu chi của chuyến đi cấy đạ:
- Thu:
+ Ngày 12.9 nhận từ Rec 500K
+Sáng 13.9 thu tiền ăn trưa của mọi người được 650K(kiengiangriver, Rec, lonely night, ngocnu, anh Toản, Bằng Chuyenqb, QuynhQB, bạn QuuynhQB, Đức Trung)
Tổng thu: 1.150.000 VNĐ
- Chi:
+Mua nước uống, trà, cafe, bánh mỳ, xúc xích, bánh chưng, ly giấy, giấy ăn, hương thắp, đèn ông sao, bánh trung thu.... hết 698K (hóa đơn đã chuyển cho Rec)
+ Chi ăn sáng ngày 13.9 hết 80K
+ Chi ăn xế chiều trên đường về hết 200K
Tổng chi: 978K
Còn dư: 172K
Sẽ chuyển lại cho chị Canary Xào lúc nào qua Vietcombank các bác nhé
Ps. Có một số hàng độc lắm, cơ mà bác Rec "đe" k cho miềng post lên :mozilla_cool:

1. Máy ảnh hỏng mất rồi nên mình không post hóa đơn lên được nhưng xác nhận số tiền chi ở trên của o.Quỳnh.

2. Mình bổ sung khoản chi thêm 50000 (Khăn, lược, dầu gội đầu) để thắp hương ở hang các O. Vị chi số dư của ngày là 120K. Thực tế chi phí chuyến đi ngoài khoản đóng góp của mọi người, sự hỗ trợ (về phương tiện) của Đài- QBTV, GTZ và bác Đức Trung thì còn thiếu 380.000. Với cả từ 2008, SCMCT có quỹ riêng (phân biệt với các quỹ khác) nên o.Quỳnh cứ giữ số tiền đó cho anh nhé. Sau này tổng kết xong, còn dư bao nhiêu sẽ chuyển cho thủ quỹ SCMCT là Rubi.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 9 14, 2008 10:12 pm

Quay trở lại với loạt bài Tường thuật chuyến đi, xin mọi người vui lòng đợi KienGiangriver "úp mặt vào sông" xong (thuật ngữ đời thường gọi là 'tắm xong') rồi viết tiếp nhé. Yên tâm là cây viết mới nổi (như cồn) của QBO sẽ không chuồn chuồn đâu, bằng chứng đây này - Tác nghiệp mọi nơi mọi lúc trên suốt hành trình. =D>

Hình ảnh

Hình ảnh

(Giọng văn mượt mà như dòng chảy Kiến Giang mùa thu vậy đó, W and S)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 9 14, 2008 10:20 pm

Theo sự phân công, mình sẽ chịu trách nhiệm cung cấp hình ảnh tư liệu về chuyến đi (những chuyện bên lề, mời bà con theo dõi ở CAT hình ảnh (Theo chân phó nháy)

1. Gom "hàng" và chất lên xe.Soi kỷ sẽ thấy có rất nhiều bánh mì và bánh chưng đấy nhé :mozilla_cool:

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

2. Sức trẻ trước khi lên đường; ai cũng tươi và ... xinh :mozilla_cool: (Còn lúc về thì xìu như rơm gặp mưa, tiếc là máy ảnh hết pin nên không tác nghiệp được nhưng nói chung là rất thảm :smt032 )

Hình ảnh

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 9 14, 2008 10:26 pm

3. Xe đi qua miền di sản

Hình ảnh

... nơi có rất nhiều núi đá vôi

Hình ảnh

... sau đó là ngút ngàn màu xanh của rừng và ngoằn ngoèo của những cung đường qua núi qua sông

Hình ảnh

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 9 14, 2008 10:33 pm

4. Điểm đến đầu tiên của hành trình là Trường THCS Phúc Trạch - QBO quay trở lại trường; tặng gần 1500 đầu báo cho thư viện nhà trường để góp phần phát triển văn hóa đọc trong giới học sinh nông thôn vùng sâu vùng xa. Và tặng 10 phần quà cho các em học sinh tiêu biểu của trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

Số báo nhiều thế này này ...

Hình ảnh

và sự khẩn trương của đội hình QBO (chuẩn bị quà, sắp xếp lại sách, rà soát lại kịch bản ghi hình, ...)

Hình ảnh

Học sinh THCS nhưng toàn là "Chú bé loắt choắt/Cái xác xinh xinh" thôi anh em ạ :smt028

Hình ảnh

Các học sinhtieue biểu và những phần quà của QBO

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 9 14, 2008 10:46 pm

5. Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là Hang 8 cô trên đường 20 quyết thắng - nơi ghi dấu bao chiến công hiển hách của thế hệ cha anh và cũng là nơi mà các chú, các chị các anh đỗ nhiều máu và nước mắt nhất trong mọi cuộc chiến.

Hình ảnh

Mọi người xuống xe, đi thật khẽ để lắng nghe tiếng vọng của thời gian ...

Hình ảnh

Mọi người lần lượt bước vào nhà tưởng niệm để dâng hương.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 9 14, 2008 10:54 pm

6. Những đôi bạn già, tuổi thơ là cà khắp mọi nẻo đường quê, lớn lên vào đời mỗi thằng một ngả, còn giờ thì lại gặp nhau ở ngôi nhà QBO

Đức Trung và KienGiang River

Hình ảnh

Hải Quân và Rec

Hình ảnh

Ps: Hồng Vân và QuynhQB cũng có một hình ở đây nhưng không thuộc nhóm "đôi bạn già" nên không xếp vào đây hí
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 9 14, 2008 11:03 pm

7. Do thời tiết xấu của mấy ngày đầu mùa mưa, đường rừng đá lởm chởm đi đã khó, giờ đất sạt lỡ ra cả cả lòng đường nên ô tô không vào đến Tân-Thượng được. QBO và các trường đã thống nhất làm lễ bàn giao sách tại nhà chờ - Tưởng niệm các chiến sỹ cách mạng hy sinh trong kháng chiến.

Tranh thủ lúc không mưa, bóc dở sách vở vào nhà.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Và không quên mang theo bánh và quà trung thu cho các em học sinh thân yêu của chúng ta

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron