'Siêu thị cơm tù' ở Quảng Bình

  
Quảng Bình qua con mắt của các thành viên QBO, các ý kiến xây dựng để phát triển quê hương.

Bài viết chưa xemgửi bởi Mit » Thứ 6 Tháng 7 11, 2008 8:37 am

Than_Nhien đã viết:Em không cần đọc - Một phần là do hành khách nữa đấy. Chọn xe là yếu tố "sống còn" khi đi xa (mà vẫn rẻ)


Cũng ko thể nói là do hành khách được, bởi có lẽ họ không có lựa chọn nào khác nên mới đi tuyến xe đó.
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Mit
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 307
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 28, 2008 2:17 pm
Đến từ: Hà Nội

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 6 Tháng 7 11, 2008 9:47 am

Mit đã viết:
Than_Nhien đã viết:Em không cần đọc - Một phần là do hành khách nữa đấy. Chọn xe là yếu tố "sống còn" khi đi xa (mà vẫn rẻ)


Cũng ko thể nói là do hành khách được, bởi có lẽ họ không có lựa chọn nào khác nên mới đi tuyến xe đó.


1.Phần thội. Mít cần đi tuyến nào, mình chỉ cho. Tuyến máy bay, hoặc đi du lịch, đường sông thì chịu...
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Mit » Thứ 6 Tháng 7 11, 2008 10:07 am

Than_Nhien đã viết:1.Phần thội. Mít cần đi tuyến nào, mình chỉ cho. Tuyến máy bay, hoặc đi du lịch, đường sông thì chịu...


Mình toàn đi tầu tuyến HN-QB thôi, chưa bao h đi xe ôtô cả nên chưa bao h biết cảnh cơm tù ấy. Trở về quê hương mà phải chịu cảnh đó thì đau lòng thật :smt030
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Mit
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 307
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 28, 2008 2:17 pm
Đến từ: Hà Nội

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 6 Tháng 7 11, 2008 10:39 am

Mit đã viết:
Than_Nhien đã viết:1.Phần thội. Mít cần đi tuyến nào, mình chỉ cho. Tuyến máy bay, hoặc đi du lịch, đường sông thì chịu...


Mình toàn đi tầu tuyến HN-QB thôi, chưa bao h đi xe ôtô cả nên chưa bao h biết cảnh cơm tù ấy. Trở về quê hương mà phải chịu cảnh đó thì đau lòng thật :smt030


Tôi là tôi phê bình nhiệt tình đấy! chưa đi mà nói như đúng rồi ấy !
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Bepanh » Thứ 6 Tháng 7 11, 2008 2:14 pm

Đọc để biết, tránh nếu có thể, và hi vọng được dẹp bỏ sớm :smt028
Hình đại diện của thành viên
Bepanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 159
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 7:28 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Mit » Thứ 6 Tháng 7 11, 2008 2:55 pm

Than_Nhien đã viết:Tôi là tôi phê bình nhiệt tình đấy! chưa đi mà nói như đúng rồi ấy !


hì.hì..thông tin đó được update trên các phương tiện truyền thông rất nhiều mà.
Thông tin tớ đưa lên cũng là sưu tầm, chứ tớ có nói là tớ đã mục sở thị đâu mà Than_Nhien lại phê bình tớ.
Đọc những thông tin về tỉnh nhà thế thấy buốt hết cả lòng... :smt020
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Mit
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 307
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 28, 2008 2:17 pm
Đến từ: Hà Nội

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 7 11, 2008 5:06 pm

Nói thiệt mấy vụ ni không lạ gì với dân mình mô, nhất là khi nhà ai ở gần các tuyến đường quốc lộ, gần quán cơm.
Vài năm trước đây địa phận nhà mình cũng có mấy quán cơm tù như vậy, giờ thì dẹp rùi. Lâu lắm rồi mình mới nghe lại mấy vụ cơm tù kiểu ni cứ tưởng nó đã bị delete hết cả rùi chứ.
Vừa rồi do gia đình có việc gấp nên khi ba mẹ alo 1 cái là Nữ bắt xe về ngay, mặc dù lâu nay lúc nào cũng đi tàu QB-SG thui. Đi mà cứ lo nơm nớp vì ai chả biết phần lớn các tai nạn giao thông thảm khốc đều có mặt của mấy bác xe khách. Mình không đi xe tỉnh khác mà chọn xe Quốc Chinh chạy tuyến Ba Đồn- SG để đi. Trái với những gì mình tưởng tượng thấy đi xe cũng hay vì dọc đường chủ xe dừng lại lấy hàng và để hành khách tranh thủ mua trái cây thoải mái lại rất rẻ vì mấy chỗ này là mối quen lấy hàng của chủ xe mà :smt032 . mình cũng dừng lại ở Bình Thuận để ăn cơm, phục vụ quán ở đây cũng có mấy người QB.
Có thể do NN gặp may nên đi xe được ăn cơm luôn với chủ xe và được chủ xe ưu ái ngồi đầu để khỏi say nữa, không hề có vụ chèn ép khách nào cả. Không phải tớ quảng cáo cho xe Tỉnh mình mô nhé nhưng mấy bác tỉnh khác đi xe này cũng khen chủ xe tử tế.
Khi về đến đèo Hải Vân xe mình bị một xe khác chạy ngược chiều đâm phải hix, hú hồn may tí nữa cả xe lao lun xuống vực là giờ này...
Chuyển sang xe Vinh vì xe này bị giữ lại ĐN làm bảo hiểm về đến Cam Thủy xe Vinh cũng dừng lại ăn cơm, nhưng mà do một số hành khách yêu cầu thôi không thì chủ xe cũng chạy thẳng :smt032 ai có nhu cầu thì ăn chủ xe hay quán không bắt ép chi cả
Coi như mình cũng chưa là nạn nhân của vụ cơm tù lần nào, chắc do ở hiền nên không gặp nạn cơm tù hihi.
Mình nhớ nhất là cách đây khoảng gần 10 năm khi tuyến đường QL1A chưa được nâng cấp, các xe chạy tuyến B-N qua địa phận tỉnh mình vào mùa lũ thường bị kẹt từng đoàn dài cả mấy cây số, do đường ngập, có khi cả tháng trời nước mới rút, xe mới thông. Hồi đó dân mình cũng nhiều người lợi dụng để mua bán với giá cắt cổ cho hành khách gặp nạn. Đi qua tỉnh mình thời gian đó như là những kỹ niệm buồn với nhiều người, giờ thì mọi chuyện có vẻ sáng sủa hơn rồi mới phải sao lại vẫn còn những chuyện đáng buồn trên nhỉ? Chắc đó cũng chỉ là những trường hợp chưa sa lưới của các chú công an mà sa ngay vô lưới các cô chú nhà báo thôi.
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 7 11, 2008 6:12 pm

ngocnu đã viết: Đi qua tỉnh mình thời gian đó như là những kỹ niệm buồn với nhiều người, giờ thì mọi chuyện có vẻ sáng sủa hơn rồi mới phải sao lại vẫn còn những chuyện đáng buồn trên nhỉ? Chắc đó cũng chỉ là những trường hợp chưa sa lưới của các chú công an mà sa ngay vô lưới các cô chú nhà báo thôi.

Rứa O không đọc cái đoạn "Nếu bị bắn tốc độ thì mang giấy tờ đến quán cơm Khánh Hòa để lấy lại bằng" gì gì đó à. Sa lưới chiền chiện thì có :smt036

Vấn đề là 2 năm nay nạn cơm không còn lộng hành như trước nên giờ có vụ này nổi lên mới to chuyện.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 7 Tháng 7 12, 2008 6:45 am

Rec đã viết:
ngocnu đã viết: Đi qua tỉnh mình thời gian đó như là những kỹ niệm buồn với nhiều người, giờ thì mọi chuyện có vẻ sáng sủa hơn rồi mới phải sao lại vẫn còn những chuyện đáng buồn trên nhỉ? Chắc đó cũng chỉ là những trường hợp chưa sa lưới của các chú công an mà sa ngay vô lưới các cô chú nhà báo thôi.

Rứa O không đọc cái đoạn "Nếu bị bắn tốc độ thì mang giấy tờ đến quán cơm Khánh Hòa để lấy lại bằng" gì gì đó à. Sa lưới chiền chiện thì có :smt036

Vấn đề là 2 năm nay nạn cơm không còn lộng hành như trước nên giờ có vụ này nổi lên mới to chuyện.

He ! he! Thiệt tình ! Bác rec nói đúng ah NN . Vì gia đình có làm police nên cũng được nghe nhiều về quán cơm KH lâu rùi . Chỉ có điều vô tâm nên ko để ý . Với lại ba mẹ có bao giờ cho đi xe đâu mà ... :mozilla_cool: Thực tế thì mọi chuyện còn ghê hơn ở phía sau . Ko biết là mình đã nghe tin đồn là đúng hay sai . Nên ko dám kể sợ bị kêu nói phét, vu khống :mozilla_kiss:
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 7 Tháng 7 12, 2008 9:23 am

Thời đại bây giờ mà còn tồn tại những quán cơm kiểu này thật là bức xúc, cầu mong các cấp chính quyền sớm ra tay dẹp bỏ. Chủ quán này mình có biết và có quen tí sơ sơ, ông ta cũng là 1 tay có số má tại địa phương. Theo kinh nghiệm của mình thì khi đi xa các bạn nên chọn những xe mà có sự quen biết, hoặc những xe có bks 73, như thế sẽ bớt lo hơn, vì dù sao cũng là dân mình mà, hoặc lúc xe dừng lại ăn cơm thì cầm sẵn tờ 20k tới gặp chủ xe và nói : Em hết tiền rồi, anh chị cho em ăn cùng với nhé. Ít khi nhà xe từ chối lắm.( Mình đã thử và lần nào cũng thành công)
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Trang trước

Quay về • Muôn mặt tỉnh nhà

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách