9 giờ sáng công chức còn uống cafe.

  
Quảng Bình qua con mắt của các thành viên QBO, các ý kiến xây dựng để phát triển quê hương.

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 7 Tháng 7 28, 2007 8:20 am

dvh_itdr đã viết:
Theo mình nghĩ: Nhà nước đang chấp nhận việc Công chức có nhiều thời gian rảnh vì đơn giản là công việc chỉ yêu cầu đến đó, lương cũng chỉ nhận đến thế và quan trọng là nếu không có công chức thì chẳng ai thay mặt nhà nước quản lý các loại công khác cả.
Các bác thấy vậy ko?

Không nhất trí với bác ở điểm này, Nhà nước đã tính toán chính xác giờ làm của công chức: ngày 8 tiếng(40h/tuần). Nhưng vậy công chức chúng ta phải làm đúng 8h một ngày. Ở đây xuất hiện vấn đề tại sao công chức lại rãnh rỗi??? Để trả lời câu hỏi này chúng ta phải trả lời câu hỏi Nhà nước trao cho ai quyền quãn lí giờ làm của nhân viên? Đó chính là các "Sếp", các vị này quãn lý kém cỏi thì đến nhà nước cũng bó tay, bởi nhà nước không có quãn lí trực tiếp giờ hành chính của từng cơ quan. Ví như tại trường em, theo tiêu chuẩn của Bộ tuần dạy 18 tiết, đủ rồi thì có thể nghĩ và cũng có thể thoải mái uống coffee hơn 9h. :mozilla_undecided:
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi ledangtrung » Thứ 2 Tháng 7 30, 2007 2:26 pm

Các bác biết công chức nào như thế ở ĐH giới thiệu cho em các bác nhá, em mời họ ra 29 Lý Thường Kiệt uống cà phê. Cám ơn các bác lắm lắm :^o :^o :^o
ledangtrung
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 29, 2007 3:27 pm
Đến từ: Hà Nội

Bài viết chưa xemgửi bởi viking213 » Thứ 5 Tháng 8 02, 2007 10:04 am

Không uống cà phê thì làm gì trời, may là chỉ đến 9 giờ đó. 9h về rồi mà còn chưa biết làm chi nữa là. Éc, thấy làm nhà nước đúng qúa sướng luôn.
@ledangtrung: 29 là quán gì vậy bạn. Mình thích ngồi A2Z thôi nhưng mà chẳng để ý quán đó ở số mấy, ở đó có em xinh phết, đang nghía tìm cách làm quen, hihi. (đêm về nhớ muốn chít luôn)
Hình đại diện của thành viên
viking213
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 31, 2007 10:14 am
Đến từ: Dong Hoi

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 8 02, 2007 1:54 pm

viking213 đã viết:Không uống cà phê thì làm gì trời, may là chỉ đến 9 giờ đó. 9h về rồi mà còn chưa biết làm chi nữa là. Éc, thấy làm nhà nước đúng qúa sướng luôn.

Nói linh tinh.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi viking213 » Thứ 5 Tháng 8 02, 2007 2:03 pm

Rec đã viết:
viking213 đã viết:Không uống cà phê thì làm gì trời, may là chỉ đến 9 giờ đó. 9h về rồi mà còn chưa biết làm chi nữa là. Éc, thấy làm nhà nước đúng qúa sướng luôn.

Nói linh tinh.

Linh tinh mới tởm tề :mozilla_yell:
Hình đại diện của thành viên
viking213
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 31, 2007 10:14 am
Đến từ: Dong Hoi

Bài viết chưa xemgửi bởi neymo » Thứ 5 Tháng 8 02, 2007 5:01 pm

viking213 đã viết:....... Mình thích ngồi A2Z thôi nhưng mà chẳng để ý quán đó ở số mấy, ở đó có em xinh phết, đang nghía tìm cách làm quen, hihi. (đêm về nhớ muốn chít luôn)


Có chồng rồi chú ơi, thành thật chia buồn
neymo
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 7 07, 2007 7:32 am
Đến từ: Ăng gô la

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 5 Tháng 8 02, 2007 5:11 pm

Ông Bác kiểm tra chưa mà khẳng định chắc vậy. Mà có chồng thì sao? càng thêm thi vị.
Vợ là cơm nguội của mình nhưng là phở của ông hàng xóm.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi viking213 » Thứ 7 Tháng 8 04, 2007 10:08 pm

Có chồng rồi chú ơi, thành thật chia buồn

Híc, bác nói thật không vậy? Bác đừng làm em buồn tội lắm nha, huhu. Bác đã biết em hỏi cô nào đâu?
Hình đại diện của thành viên
viking213
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 31, 2007 10:14 am
Đến từ: Dong Hoi

Bài viết chưa xemgửi bởi saokhue » Thứ 5 Tháng 4 03, 2008 9:33 pm

Lam cong chuc cho mo ma suong rua troi, mieng lam gan chet, di muon mot phut la thu hai giao ban kiem diem, cuoi thang xep day di nghien lai. Cuoi nam binh bau khen thuong lai loi so nam tao ra.
Biet rua ngay xua tot nghiep xong ve QB cho khoe
saokhue
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 597
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 07, 2007 3:52 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 4 04, 2008 5:48 pm

saokhue đã viết:Lam cong chuc cho mo ma suong rua troi, mieng lam gan chet, di muon mot phut la thu hai giao ban kiem diem, cuoi thang xep day di nghien lai. Cuoi nam binh bau khen thuong lai loi so nam tao ra.
Biet rua ngay xua tot nghiep xong ve QB cho khoe

Sao khuê ơi lần sau cố gắng kiếm quán mô có việt key để gõ chữ có dấu cho dễ đọc 1 chút nhé.
Đúng là không phải công chức ở mô cũng sướng rức mô, ngay cả QB cũng tùy ngành eng ạ. NN đi thực tập bên UB mới nửa tháng mà thấy lịch sợ luôn, sáng 7.30 đến 11.30, chiều 1.30 đến 5.30. Tuy vậy cũng có một số phòng ban khác công việc nhàn hơn nên họ có đi sớm về sớm. Vậy là sớm hay muộn là tùy công việc và cơ quan nữa chứ không cứ là QB hay nơi nào hết.
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Trang trước

Quay về • Muôn mặt tỉnh nhà

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

cron