Bò vẫn là bò, không thể là ... chạy !

  
Quảng Bình qua con mắt của các thành viên QBO, các ý kiến xây dựng để phát triển quê hương.

Re: Bò vẫn là bò, không thể là ... chạy !

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 11 13, 2009 9:55 am


Lâu ni chính sách thu hút nhân tài của QB là có, cũng như QBO nhà mình rứa đó, nó cứ lơ lửng, ương ương, dở dở. Hy vọng vụ này dư luận sẽ đạp bẹp cái thực trạng thu hút nhân tài của QB xuống đáy để mà QB bắt tay làm lại rồi ngoi lên dần. QBO cũng nên rứa. :smt043
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Bò vẫn là bò, không thể là ... chạy !

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoanggia.dai » Thứ 3 Tháng 11 17, 2009 8:26 am

Hic. Kí tiêu đề topic làm HG chẳng chú ý mấy. Jo mới bik nó mang trong đó 1 vấn đề nhức nhối của quê hương.
Nghe mà rầu, đúng thật bò vẩn là bò.
Bác nào còn day dứt vì sao QB mãi nghèo thì hãy nhớ chuyện này nhé. Nghèo cũng phải.
Buồn!

Đằng sau là biển cả, đằng trước là núi cao.
Ta lao lên núi rồi nhảy xuống biển...tắm-thư-giản!
Hoanggia.dai
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 308
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 29, 2008 2:59 pm

Re: Bò vẫn là bò, không thể là ... chạy !

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 4 Tháng 11 18, 2009 6:59 am

Cái này chỉ do con người thôi, chứ chủ trương thì vũ như cẫn, bí thư Tỉnh Ủy đã lên tiếng. Kể ra thì phản ứng thật sự quá chậm nhưng có còn hơn không. Mà không biết chị Trần Thị Diệu Hương có gửi thư lên bí thư Tỉnh ủy không nhỉ? Hay là việc này nhỏ quá nên không đáng để làm phiền nhỉ?

viewtopic.php?f=74&t=6615
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Bò vẫn là bò, không thể là ... chạy !

Bài viết chưa xemgửi bởi kts_june1 » Thứ 4 Tháng 11 18, 2009 7:49 am

math0 đã viết:Cái này chỉ do con người thôi, chứ chủ trương thì vũ như cẫn, bí thư Tỉnh Ủy đã lên tiếng. Kể ra thì phản ứng thật sự quá chậm nhưng có còn hơn không. Mà không biết chị Trần Thị Diệu Hương có gửi thư lên bí thư Tỉnh ủy không nhỉ? Hay là việc này nhỏ quá nên không đáng để làm phiền nhỉ?

viewtopic.php?f=74&t=6615

Dư luận cả nước phản ánh dữ quá thì buộc bí thư lên tiếng thôi. Cái này nghe đồn rằng, ở QB muốn xin việc ở đâu cũng đều rõ ràng về giá cả (kiểu mua bán ở chợ).Ví dụ muốn vào ngân hàng, đại học QB thì vài trăm triệu. Muốn được việc thì phải có phong bì. Phong bì ko được thì nhiều phong bì.
Theo nhận định chắc e Hương này ko chịu đến mấy ô bên Sở Nội Vụ, hoặc suất e Hương, mấy ô ấy đã nhằm cho người khác rồi.
Còn kết quả vụ kiện dù thắng thì e Hương này tốt nhất cũng nên chuyển công ty khác làm việc vì có làm ở đó thì cũng có ngày bị gây khó khăn ko cách này thì cách khác.
I wandered lonely as a cloud!
kts_june1
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 165
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 03, 2008 9:34 am

Re: Bò vẫn là bò, không thể là ... chạy !

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 4 Tháng 11 18, 2009 1:27 pm

Dạo này xã hội nhiễu nhương nhỉ. Các "quan dưới" làm việc thế nào mà phải để Bí thơ ra tay vậy ta?
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Bò vẫn là bò, không thể là ... chạy !

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 6:01 am

Nên hay không nên khi cứ nhắc lại các vấn đề nổi cộm của tỉnh nhà? bao nhiêu cái tốt sao các bạn ít bình loạn thế. Cái gì cũng có cách giải quyết của nó, mình không nhắc lại trên 4r QBO thì nó vẫn hiện hữu ở đâu đó trên cõi đời này thôi. Xem lại tôn chỉ và mục đích của QBO đi các bạn, đừng phí thời gian và công sức cho những việc không đâu. Một tay hỏi ai che lấp được bầu trời.
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Bò vẫn là bò, không thể là ... chạy !

Bài viết chưa xemgửi bởi kts_june1 » Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 8:43 am

Nguyễn Huy Quang đã viết:Nên hay không nên khi cứ nhắc lại các vấn đề nổi cộm của tỉnh nhà? bao nhiêu cái tốt sao các bạn ít bình loạn thế. Cái gì cũng có cách giải quyết của nó, mình không nhắc lại trên 4r QBO thì nó vẫn hiện hữu ở đâu đó trên cõi đời này thôi. Xem lại tôn chỉ và mục đích của QBO đi các bạn, đừng phí thời gian và công sức cho những việc không đâu. Một tay hỏi ai che lấp được bầu trời.


Vậy mời bác nói một vài việc tốt của các ông bên trễn đi!
Thật ra đâu cũng vậy thôi. Tỉnh nào, cơ quan nào cũng có vấn đề của nó cả. Đơn cử Bộ Giáo Dục nhà mình. Những trường hợp khác thì ko biết nhưng đồng chí du học sinh mình quen biết, khi hỏi đều phải phong bì nếu thủ tục có dính dáng đến Bộ Giáo Dục.
Trường hợp mình, học master về, liên quan quyết định hoàn thành học tập của Bộ Giáo Dục, lên trực tiếp hỏi ông phụ trách mảng Châu Á tên Loát hỏi thủ tục tiếp nhận thế nào. Ô ậm à ậm ừ, nhờ ba người bạn và đút phong bì 1 cái là ô chỉ bảo tận tình chu đáo (híc, đó là lần đầu tiên trong đời miềng đút phong bì và biết cách đút phong bì! :smt028 ). Sau đó, khi có quyết định tiếp nhận rồi. cái bà văn thư ko chịu gửi vì lý do là bà chưa đánh số quyết định vào sổ lưu. Mẹ mình lên, đưa phong bì cho bà văn thư, bà làm cái rẹt, ghi số quyết định vào sổ, rồi đưa ngay cho mẹ mình!
2 ông bạn học ở Philipin, cận ngày lên đường qua học mà Bộ Giáo Dục vẫn chưa làm quyết định cử đi học. 1 ông lơ ngơ chỉ đem 1 bộ hồ sơ mà ko biết phải nộp 3 bộ hồ sơ. Đưa phong bì cho đồng chí Loát, ngay lập tức ô chỉ bảo tận tình, cầm hồ sơ photo 3 bộ, hỏi han địa chỉ bên Philippin để khi nào có quyết định cử đi học ô sẽ gửi qua. Còn ô kia, nộp 3 bộ đàng hoàng, nói qua học trước, sau này nhờ người nhà lên lấy quyết định rồi gửi qua. Ngay lập tức bị hù đình chỉ ko cho đi học vì chưa có quyết định đã tự ý qua trước. Sau cũng nhờ người nhà lên bỏ phong bì. Mọi chuyển giải quyết êm đẹp!
Cô bạn mình, mới qua học bên Pháp theo đường học bổng ngân sách nhà nước được 2 tháng rồi mà chưa nhận học bổng. Giờ đang kêu trời vì hết chiền! Theo thông tin thì mấy đồng chí ở Bộ Giáo Dục ko chịu gửi vì đang buôn vàng lấy lãi. Bên cạnh đó, vé máy bay qua Pháp 1 chiều trung bình hạng Economic chỉ khoảng $700, nhưng thủ tục kỹ thuật thì cứ ký $2600.
Còn nhiều trường hợp khác, nhưng hầu hết thì im lặng chứ ko nói ra. Vì nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Vì đâu cũng vào đấy rồi, biết để lần sau mà tránh hoặc lựa đường mà đi!Hêhhhe
I wandered lonely as a cloud!
kts_june1
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 165
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 03, 2008 9:34 am

Re: Bò vẫn là bò, không thể là ... chạy !

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 3:23 pm

kts_june1 đã viết:Vậy mời bác nói một vài việc tốt của các ông bên trễn đi!
...

Còn nhiều trường hợp khác, nhưng hầu hết thì im lặng chứ ko nói ra. Vì nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Vì đâu cũng vào đấy rồi, biết để lần sau mà tránh hoặc lựa đường mà đi!Hêhhhe


Hehe, đúng là chạm trúng điểm G của bức xúc hèn chi tuôn ào ạt. :smt043

@Bác Quang: Tỉnh nhà đừng có vấn đề "nổi cộm" thế nữa thì mọi người có muốn cũng chẳng có gì để nói. :smt043 Với lại, coi đây là 1 hình thức "phê và tự phê" đi bác như rứa chắc bác sẽ thấy đơn giản hơn, bên Đoàn và Đảng luôn đề cao "phê và tự phê" mà. Quan trọng là giờ các bác ở trên có cách nhìn và xử lý vấn đề này như thế nào, chứ thấy việc này mình so với các tỉnh xung quanh còn kém lắm, ít ra là về mặt hình thức.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Bò vẫn là bò, không thể là ... chạy !

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 7:15 pm

Có nhiều cái mình cũng biết rất rõ nhưng ... xin lỗi các bạn: Mình còn phải cân nhắc nhiều khi giữa những điều mình biết và những điều mình muốn nói ra... , phê và tự phê là điều rất quý nhưng mình cũng giống các bạn, phải biết rằng mình đang ở đâu các bạn ạ . :smt016
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Bò vẫn là bò, không thể là ... chạy !

Bài viết chưa xemgửi bởi veque » Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 8:10 pm

Nguyễn Huy Quang đã viết:Có nhiều cái mình cũng biết rất rõ nhưng ... xin lỗi các bạn: Mình còn phải cân nhắc nhiều khi giữa những điều mình biết và những điều mình muốn nói ra... , phê và tự phê là điều rất quý nhưng mình cũng giống các bạn, phải biết rằng mình đang ở đâu các bạn ạ . :smt016


Té ra bác Q cũng khổ hè :smt018
Mà có khi là nỗi khổ chung của con người. Thôi thì có mắt như mù, có miệng như câm, có tay như cụt. Khỏi thấy, khỏi nói, khỏi viết. Vô thức :P
Gia đình là bến bờ bình yên nhất.
Hình đại diện của thành viên
veque
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 88
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 06, 2007 4:28 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Muôn mặt tỉnh nhà

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách