Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực Đồng Hới do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên mưa nhiều, mưa to và có nơi rất to, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6 có chổ cấp 7 biển phía dưới Bảo Ninh động dữ dội đề phòng nước lũ có thể dâng cao gây sạt lỡ các vùng ven biển và nước có thể dâng cao ở những con đường trong thành phố. Mọi người khi ra đường cần chú ý đề phòng.
trời mưa to thiệt
Thật khổ! Cứ độ mùa mưa lại về trên những con đường của thành phố Đồng Hới, ta lại bắt gặp những con sông ngắn nằm giữa đầu hoặc cuối ở con đường. Nếu đi trên đường Hữu Nghị đoạn trước cơ quan Phòng cháy chữa cháy, đường Trần Hưng Đạo đoạn gần tiếp giáp với chợ Ga và ở đoạn Quốc lộ 1A và các đoạn đường khác nữa. ta sẽ bắt gặp những dòng sông ngắn chảy qua thật là “Đẹp”.
Những phương tiện chiếc xe máy khi đi qua đây, thoạt đầu nhìn rất khoẻ mạnh những cô cậu đèo nhau và những trường hợp khác nữa. Lại gần, về số rồi lại tăng tốc lao mình về phía dòng sông đang đầy nước một cách “Dũng mãnh” oai hùng có những anh chàng hiên ngang thể hiện sức mạnh vốn có của mình. Nhưng rồi, sức mạnh vốn có đã không thể nào thắng lại với thiên nhiên được. Tất cả đều “Bơi giữa dòng” và những chú ngựa sắt ấy lại được uống một bữa nước đầy bụng.
Riêng những chiếc “phi thuyền” khổng lồ 4 bánh thì vẫn cứ hiên ngang xẻ dọc dòng sông lao về phía trước, những con người ngồi trên phi thuyền thì mĩm cười một cách thích thú.
ngựa sắt và phi thuyền đang lao mình giữa dòng nước
Đường Hữu Nghị từ khi các khu nhà Doanh nghiệp mọc lên nhan nhãn thế là các con mương thoát nước ở đây bị tắc mạnh hầu như không thể chảy được. Đường Trần Hưng Đạo thì đang mới trên đà của tiến độ thi công nên cũng thế, đều không có hệ thống thoát nước, và một số đoạn đường thuộc QL1A cũng phải chịu hoàn cảnh như vậy.
con đường ngập nước
Thật khổ cho các chị em phụ nữ nhất là mặc quần bó thân không làm cách nào cả đành phải ngậm ngùi ngâm mình. Đấng mày râu lại khác, họ có thể cỡi quần dài vắt trên vai hiên ngang đi lại bình thường. Nhưng trong họ khi đi qua đây tất cả đều kêu “Trời ơi!...là trời”, nhưng trời có thấu được lòng người và cứ thế mưa lại đổ xuống, những dòng sông con nước lại dâng, chảy mãi...!
nổi khổ chung cho những ai đi qua đây !
Sao Trời cứ mãi đổ mưa!
Nước sông không ngớt theo mưa dâng đầy.
Dân giờ than vãn ai đây,
Than Trời... không thấu, than Người thấu không???.