nguoinguon đã viết: Có chi ấm ức cũng nên dùng từ tế nhị, nhẹ nhàng chứ O . Lênh đênh, chìm, chìm rồi lại chìm những ngày tháng O xin được "Yêu" và "xây" QB, anh cũng nghe lõm mấy nét.
Hihi Bác làm em nhớ đến 1 người bạn. Em thì rất ghét những ai nói tục, mà bạn em mỗi lần xem hay bàn luận về đề tài bóng đá là thế nào bạn em cũng vô tình nói vài từ như thế. Em khó chịu thì bạn em bảo:" Đó không phải là nói tục mà là...Tục ngữ " (Ví có người nước ngoài chắc họ cũng ngán loại tục ngữ này của người Việt ta)
Từ trong ngữ mà ngữ nỏ năm trong từ hehe
Cái câu cửa miệng nó cũng giống như câu thành ngữ thôi mà anh! Bao giờ người ta chả dùng nghĩa ẩn dụ! Ai hiểu sao thì hiểu, nhưng mà theo như ý anh thì khác nào em cũng ví đội ngũ lãnh đạo của ĐN hiện tại như: Ngưu hehehe
( em nói tránh không mấy bác đọc được hiểu sai như bác NN lại chết em)
Nếu em bảo QB mình là Ngưu chậm thì cũng đồng nghĩa nói ĐN là Ngưu nhanh thôi!
Em chả nhất bên khinh, nhất bên trọng ai hết á.
" Trâu chậm uống nước đục" QB mình cái gì cũng đi sau người ta, làm sau người ta thì đến lúc không còn "nước"( Nước ở đây ví như nhân tài bác nhé!) để mà uống.
Sở dĩ em nói có lẽ QB mình chưa khát nước là vì hiện tại em thấy QB mình vẫn còn nhiều " nhân tài" lắm nên như trâu chưa khát nước. keke
Còn chuyện 1 thời lăn lộn, thề sống thề chết vật vã trờ về rồi lại thề sống thề chết vật vã ra đi cho đến lúc này em nói thật là em không ân hận.
Mà lại coi đó là 1 cái duyên may, qua va chạm người ta sẽ có nhiều cái được rút ra từ cuộc sống.
Và QB là động lực lớn nhất giúp em có được 1 cuộc sống khá tốt như hiện nay tại ĐN.
Còn về cách thi tuyển nhân tài của Đn thì em có mục thị 1 ít như thế này để so sánh mấy bác nhé!
QB thi công chức cấp xã, phường; Huyện, Thành phố đều tuân thủ rất nghiêm chế độ thi tuyển của Pháp lệnh Cán bộ công Chức 2003 của Q.Hội.
1. Ra thông báo( điều kiện thi tuyển và xét tuyển cho từng chức vụ, vị trí...Trong điều kiện dự thi của mình theo luật hết á: Là công dân VN....( nếu muốn tìm hiểu máy bác đọc lại cái Pháp lệnh giúp em)
)
2. Phát hồ sơ và nhận hồ sơ.
3. Tổ chức thi tuyển và báo kết quả( 94% thí sinh dự thi trượt)
Ở ĐN:
1. Ra thông báo( điều kiện dự thi: là công dân VN, có hộ khẩu QN- ĐN. Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị đối với...( muốn có bằng lý luận trung cấp này bạn phải đang làm hợp đồng tại 1 xã phuờng nào đó và được cử đi học) ĐK để làm ở 1 xã phường nào đó. Với ai thì em ko rõ, nhưng khi em xếch hồ sơ lên gặp GĐ sở Nội Vụ, bác ấy trả lời:" Sau khi cháu nhập xong HK ĐN, làm cho bác 1 cái đơn trình bày nguyện vọng gửi CT TP và 1 cái gửi GĐ SNV kèm theo hồ sơ các giấy tờ liên quan có công chứng là được"
2. Phát hồ sơ và nhận hồ sơ.
3. tổ chức thi tuyển và báo kết quả( 94% thí sinh dự thi..đậu nếu đk tham gia dự thi hợp lệ và đúng vị trí, chuyên ngành)
Một ví dụ tiếp: Thường ở mình các chức danh Bí thư, phó bí thư, Chủ tịch, phó chủ tịch xã phường... lựa chọn thông qua hình thức Ứng cử, bầu cử.
Ở ĐN: Tổ chức thi tuyển:
ĐK:- Có hộ khẩu ĐN, hoặc thang bảng luơng của 1 công ty chứng nhận đã có thời gian công tác trên 1 năm tại ĐN.
- Có trình độ, bằng cấp chuyên môn phù hợp( Cử nhân Luật, Hành Chính, hoặc các trường khác thì loại khá, giỏi...)
- Có nguyện vọng làm việc tại các vị trí cần tuyển dụng.
- Hồ sơ đầy đủ nộp về Thành Ủy 100 Lê Lợi, ĐN.
2. Xét và phân lọai hồ sơ phù hợp, phát giấy dự thi.
Hình thức thi: Phỏng vấn và viết( không yêu cầu quá cao đối với phần Viết và phỏng vấn để tìm hiểu nguyện vọng là chủ yếu)
3. Sau khi có giấy báo đậu, thí sinh trúng tuyển sẽ được đào tạo 1 năm tại trường HVCT QG Hồ Chí Minh phân viện ĐN( được cấp học bổng: 1500.000/ tháng+ KTX free).
Hiện tại QBO mình có chị Cafeden đang theo học lớp này, cùng khóa của em cũng có 1 bạn người QB mình nộp HS và đậu nhưng có lẽ bạn ấy ko học( lâu rùi em chưa gặp hì hì)
Còn bản thân em thì hiện tại, em thích công việc quản lý khách hàng hơn là quản lý Hành chính, thỉnh thoảng làm vài cái Hợp Đồng cho sếp nhưng rất hợp với tuổi trẻ là lá la.
Nói chung là: Cái bề ngoài thì cũng nỏ khác nhau là mấy, cái bề trong thì...khác 1 trời.
Mấy bác cứ bàn tiếp, iêm hóng hớt chút để lấy kinh nghiệm ít bữa về gìa em về QB tranh cử chức Trưởng bản với bác NN hà hà.