Cha làm to, con miễn thi công chức?

  
Quảng Bình qua con mắt của các thành viên QBO, các ý kiến xây dựng để phát triển quê hương.

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi dean » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 9:15 pm

taczan đã viết:CHA LÀM TO, CON MIỄN THI CÔNG CHỨC?

Tuy nhiên, khi PV dẫn ra quy định của Nhà nước, chứng minh việc bà Bình vào công chức là trái quy định, ông Hiếu mới tiết lộ: "Nói thiệt đây là trường hợp con của bác Bính (ông Lương Ngọc Bính là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh - PV), đừng làm to chuyện mà tội. Cô ấy ở bên đó (Ngân hàng ĐT&PT) đi sớm về muộn, vất vả nên bác ấy muốn đưa con về đây cho nhàn nhã. Nói thiệt với chú, bác Bính xin đâu trước ngoài trung ương rồi, bọn tui chỉ là người thực hiện theo chỉ đạo thôi".

Khi được hỏi, vì sao cô Bình không đợi đến đợt thi tuyển công chức, ông Hiếu nói: "Thi tuyển người ta làm chặt chẽ lắm, thậm chí là thuê các trung tâm tiếng Anh, tin học độc lập chấm. Đi làm 4-5 năm rồi, kiến thức bị quên hết, không thể địch nổi với những sinh viên mới ra trường. Nói thiệt, trường hợp cô Bình nói sát hạch chẳng qua là làm phép thôi, chứ mọi việc ở ngoài ngân hàng trung ương chỉ đạo cả rồi".

Nhóm PVPL

Nguồn: Tiền Phong.


Đây là bác Hiếu nói hay mấy cha PV nói thế nhỉ? bác Hiếu làm NHNN mấy chục năm rồi, dễ gì có thể phát ngôn mấy câu đấy cho các chú PV xứng hàng em út. (nhưng mà bác lãnh đạo nào thiệc thà như rứa thì e cũng hoanh nghênh a nở! :smt043 )
thôi, các bác dĩ hòa vi quý cho e. vụ "Việc tuyển “lậu” hơn 1.000 cán bộ, giáo viên ở Quảng Bình"
[link đây ạ http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/81918/Quang-Binh-Tuyen-%E2%80%9Clau%E2%80%9D-hon-1000-can-bo-giao-vien%C2%A0.html]
đến thanh tra nhảy vào
[link 1 ạ http://www.thanhtra.gov.vn/PortletBlank.aspx/5029A39874D649149B2EBD4C061300E2/View/Phap-luat/94D64D4361FC414FAB2F3FBED7229EAB/0430.ttcp?print=Quang_Binh_Nhung_bat_thuong_dang_sau_viec_Thuong_vu_tinh_uy_chi_dao_thu_hoi_ket_luan_thanh_tra$15759]
bonus thêm link 2 [http://www.nguoidaibieu.com.vn/Trangchu/VN/tabid/66/CatID/7/ContentID/16215/Default.aspx]
mà chả xi nhê gì nữa là các bác.

thôi, e vào ném đá vài fat xong dọt đây, chả dám nói nhìu, k khéo lại lộ ra như bác time thì chít. :mozilla_innocent:
Điều khó nhất ở trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
Hình đại diện của thành viên
dean
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 131
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 3:18 pm
Đến từ: Có-Có-Không-Không

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 10:16 pm

dean đã viết:
taczan đã viết:CHA LÀM TO, CON MIỄN THI CÔNG CHỨC?

Tuy nhiên, khi PV dẫn ra quy định của Nhà nước, chứng minh việc bà Bình vào công chức là trái quy định, ông Hiếu mới tiết lộ: "Nói thiệt đây là trường hợp con của bác Bính (ông Lương Ngọc Bính là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh - PV), đừng làm to chuyện mà tội. Cô ấy ở bên đó (Ngân hàng ĐT&PT) đi sớm về muộn, vất vả nên bác ấy muốn đưa con về đây cho nhàn nhã. Nói thiệt với chú, bác Bính xin đâu trước ngoài trung ương rồi, bọn tui chỉ là người thực hiện theo chỉ đạo thôi".

Khi được hỏi, vì sao cô Bình không đợi đến đợt thi tuyển công chức, ông Hiếu nói: "Thi tuyển người ta làm chặt chẽ lắm, thậm chí là thuê các trung tâm tiếng Anh, tin học độc lập chấm. Đi làm 4-5 năm rồi, kiến thức bị quên hết, không thể địch nổi với những sinh viên mới ra trường. Nói thiệt, trường hợp cô Bình nói sát hạch chẳng qua là làm phép thôi, chứ mọi việc ở ngoài ngân hàng trung ương chỉ đạo cả rồi".

Nhóm PVPL

Nguồn: Tiền Phong.


Đây là bác Hiếu nói hay mấy cha PV nói thế nhỉ? bác Hiếu làm NHNN mấy chục năm rồi, dễ gì có thể phát ngôn mấy câu đấy cho các chú PV xứng hàng em út. (nhưng mà bác lãnh đạo nào thiệc thà như rứa thì e cũng hoanh nghênh a nở! :smt043 )
thôi, các bác dĩ hòa vi quý cho e. vụ "Việc tuyển “lậu” hơn 1.000 cán bộ, giáo viên ở Quảng Bình"
[link đây ạ http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/81918/Quang-Binh-Tuyen-%E2%80%9Clau%E2%80%9D-hon-1000-can-bo-giao-vien%C2%A0.html]
đến thanh tra nhảy vào
[link 1 ạ http://www.thanhtra.gov.vn/PortletBlank.aspx/5029A39874D649149B2EBD4C061300E2/View/Phap-luat/94D64D4361FC414FAB2F3FBED7229EAB/0430.ttcp?print=Quang_Binh_Nhung_bat_thuong_dang_sau_viec_Thuong_vu_tinh_uy_chi_dao_thu_hoi_ket_luan_thanh_tra$15759]
bonus thêm link 2 [http://www.nguoidaibieu.com.vn/Trangchu/VN/tabid/66/CatID/7/ContentID/16215/Default.aspx]
mà chả xi nhê gì nữa là các bác.

thôi, e vào ném đá vài fat xong dọt đây, chả dám nói nhìu, k khéo lại lộ ra như bác time thì chít. :mozilla_innocent:

Sao lại kéo mình vô đây thế này? Lộ cái gì cơ?
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 10:30 pm

timekiller77 đã viết:Sao lại kéo mình vô đây thế này? Lộ cái gì cơ?

Lộ cái dzụ bằng A 200K đó bác :mozilla_cool: hì hì...HF e cũng đang tính kiếm 1 cái để dễ "xin xỏ"... :D
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi Lão độc hành » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 10:51 pm

Bi giờ trắng đen thật giả lẫn lộn cả, bi nhiêu tiến sĩ rởm nhặng xị làm lãnh đạo đến thời kỳ chuẩn bị đại hội bị phơi bày ra, cũng chả trách họ chỉ trách cái xứ trọng bằng chứ kg trọng chất xám nên phải vậy. Cũng lắm người bằng thật, bằng gin mà kiến thức lại đểu, chỉ lạ một điều là cái xứ ta nó khác xứ người bởi người có học vị - học hàm kg đi làm nghiên cứu mà chủ yếu đi làm quản lý, làm chánh trị mới lạ chớ. Cũng chả nên trách cái vị lãnh đạo này, bởi vì hình như duy nhất ở xứ ta đang ở thời kỳ quá độ nên phải: Đường sữa phát trên phát xuống, Cuốc xẻng phát dưới phát lên...
Lão độc hành
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 8:54 pm

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 11:05 pm

Thôi! Tại hạ tha thiết xin các vị cho tại hạ xin 2 chữ bình an. Thiện tai, thiện tai.

Kính đề nghị Sư thầy Ma xó lập đàn chân tế cầu an cho thiên hạ (đặc biệt QBO) được quốc thái dân an.

Nam mô adi đà phật
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 6 Tháng 8 20, 2010 1:06 pm

nongdantrocdau đã viết:1- Phạt em saokhue 1 cái áo chống nắng vì tội to tiếng với Trưởng Lão
2- Phạt em saokhue 1 cái áo chống nắng vì tội bù lu bà loa làm náo loạn QBO
3- Phạt em sao khuê 1 cái áo chống nắng vì tội dám cãi lời anh nongdantrocdau.
4- Phạt lão Tà gian 5 chai huda vì cái tội copy/paste kg đầy đủ gây bức xúc cho 1 thành viên của QBO
Bây giờ là mùa mưa chưa sử dụng được áo chống nắng, vị chi 3 cái áo chống nắng quy ra thóc em saokhue tự chuyển vào QKH. Còn 5 chai bia bác Tà Zan tối nay về tự phạt. :chan :chan :chan

Đề nghị bàkon có hình thức phạt nông dân nặng vô, nôngdan mà ko chịu chăm chỉ cày bừa, suốt ngày ngồi ném đá, phá phách làng xóm thôi. :))
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x+ » Thứ 6 Tháng 8 20, 2010 1:32 pm

SK kính yêu lãnh đạo tỉnh nhà quá xá! E có bà con thiệt?

Còn thằng hàng xóm cùng tắm mưa, cùng liếm 1 que kem qua suốt cả một thời tuổi thơ và cùng học hành mấy chục năm từ lớp lá thì cứ "tau tau mi mi, chỉ chỉ trỏ trỏ" ỏm cả lên.
nongdan8x+
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 11:39 am

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi Lão độc hành » Thứ 7 Tháng 8 21, 2010 11:14 am

Thông tin trên mạng là thông tin đa chiều, không cần ai định hướng cho ai, chỉ cần dẫn chứng, nêu những gì có lý, những gì phi lý, người đọc sẽ tự ngẫm đâu là thực đâu là giả. Và những thông tin trên Lão thấy chẳng có gì là bôi nhọ Lãnh đạo cả mà đó là sự thật cần lên án.

Trong ngôn từ trao đổi về một sự kiện nên tránh kiểu nói trực ngôn : " Anh phải thế này, anh phải thế kia ..... " vì những từ ngữ kiểu đó là vô giá trị, thậm chí nó tự bộc lộ nhân cách tầm vóc của người nói thuộc vào thứ hạng (kể cả người đó có học vấn) nào trong xã hội.

Nói nhanh cho vuông, có con ông xếp nào mà phải đi làm hợp đồng 5 năm mới vào công chức không?? Có con xếp lớn nào thi công chức mà trượt chưa?? Trên phạm vi cả nước luôn nhé. Cần gì phải bày ra mấy cái trò xét tuyển này.

Nói kiểu của đ/c trên là nói bậy. Bởi phải luôn đi đầu, gương mẫu, tư cách trong đạo đức, lối sống trong sáng (chưa nói trí tuệ, năng lực) mới là cán bộ Đảng viên, hơn nữa đây lại là Lãnh đạo. Làm người lãnh đạo bắt buộc phải “khuôn vàng thước ngọc” nhá, chứ Lãnh đạo lấy quyền gì....để cho con cái gia đình được hưởng các đặc quyền đó???. Cái đ/c SK này nhìn nhận thiếu tính khách quan nên phát biểu mới như vậy, Lão thử hỏi đ/c nhé làm Lãnh đạo mà thấy người ta tham nhũng, tiêu cực, hủ hoá, đểu giả...(như cả nước theo đ/c nói) thì ở QB mình cũng phải làm theo như vậy à. Muốn loạn à, kỷ cương phép nước ở đâu???
Nói vậy thì ở Hà Giang có ông Tô Cởi Truồng Chủ tịch thì ở QB cũng phải học làm theo à???
Chúng ta phải biết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực và xấu xa đó, hoặc ít nhất cũng bày tỏ thái độ không đồng tình.... để xây dựng đất nước và xã hội ngày càng phát triển, văn minh và công bằng hơn.
Lão độc hành
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 8:54 pm

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 2 Tháng 8 23, 2010 4:49 pm

Lão độc hành đã viết:Thông tin trên mạng là thông tin đa chiều, không cần ai định hướng cho ai, chỉ cần dẫn chứng, nêu những gì có lý, những gì phi lý, người đọc sẽ tự ngẫm đâu là thực đâu là giả. Và những thông tin trên Lão thấy chẳng có gì là bôi nhọ Lãnh đạo cả mà đó là sự thật cần lên án.

Trong ngôn từ trao đổi về một sự kiện nên tránh kiểu nói trực ngôn : " Anh phải thế này, anh phải thế kia ..... " vì những từ ngữ kiểu đó là vô giá trị, thậm chí nó tự bộc lộ nhân cách tầm vóc của người nói thuộc vào thứ hạng (kể cả người đó có học vấn) nào trong xã hội.

Nói nhanh cho vuông, có con ông xếp nào mà phải đi làm hợp đồng 5 năm mới vào công chức không?? Có con xếp lớn nào thi công chức mà trượt chưa?? Trên phạm vi cả nước luôn nhé. Cần gì phải bày ra mấy cái trò xét tuyển này.

Nói kiểu của đ/c trên là nói bậy. Bởi phải luôn đi đầu, gương mẫu, tư cách trong đạo đức, lối sống trong sáng (chưa nói trí tuệ, năng lực) mới là cán bộ Đảng viên, hơn nữa đây lại là Lãnh đạo. Làm người lãnh đạo bắt buộc phải “khuôn vàng thước ngọc” nhá, chứ Lãnh đạo lấy quyền gì....để cho con cái gia đình được hưởng các đặc quyền đó???. Cái đ/c SK này nhìn nhận thiếu tính khách quan nên phát biểu mới như vậy, Lão thử hỏi đ/c nhé làm Lãnh đạo mà thấy người ta tham nhũng, tiêu cực, hủ hoá, đểu giả...(như cả nước theo đ/c nói) thì ở QB mình cũng phải làm theo như vậy à. Muốn loạn à, kỷ cương phép nước ở đâu???
Nói vậy thì ở Hà Giang có ông Tô Cởi Truồng Chủ tịch thì ở QB cũng phải học làm theo à???
Chúng ta phải biết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực và xấu xa đó, hoặc ít nhất cũng bày tỏ thái độ không đồng tình.... để xây dựng đất nước và xã hội ngày càng phát triển, văn minh và công bằng hơn.


Về mặt lý thuyết nó là như thế! Nhưng thực tế thì... thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Hỡi ôi!
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 3 Tháng 1 25, 2011 8:34 pm

Lâu rồi phải kéo cái topic ni lên để đồng bào QB cùng chúc bác Lương Ngọc Bính vừa trúng cử Ủy viên BCH TƯ Đảng CS Việt Nam khóa XI :chuoi Dẫu sao cũng là "" quan phụ mẫu" ý lộn dẫu sao cũng là " đầy tớ " của nhân dân xứ cát.
Xin mời các bác đọc mấy dòng ni và cho cảm nhận
CÔNG DÂN ĐỎ

Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 200 vị.

Trong đó, có một số tân ủy viên là con các lãnh đạo cao cấp. Một số người được dư luận nói đến, một số người khác gần như ít biết.

Điểm qua các nhân vật được gọi nôm na là "Hạt giống đỏ" trong Ban Chấp hành lần này, có ông Nguyễn Thanh Nghị (ủy viên dự khuyết), con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; ông Nông Quốc Tuấn, con trai của Tổng Bí thư khóa X Nông Đức Mạnh; ông Nguyễn Chí Vịnh, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; ông Phạm Bình Minh, con trai cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch; ông Nguyễn Xuân Anh (ủy viên dự khuyết), con trai ủy viên Bộ Chính trị khóa X Nguyễn Văn Chi; ông Trần Sỹ Thanh (ủy viên dự khuyết), cháu ông Nguyễn Sinh Hùng và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cháu ngoại cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (trúng cử từ khóa X).

Ông Trần Sỹ Thanh hiện là Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Đăk Lăk. Ông Nguyễn Chí Vịnh là Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Ông Phạm Bình Minh là Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao và bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Thứ trưởng Bộ Y Tế, người được cho có nhiều cơ hội lên thay ông Nguyễn Quốc Triệu, người không trúng cử ủy viên trung ương lần này.

Một nhân vật khác xuất thân từ gia đình cao cấp là ủy viên trung ương Trần Bình Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, con trai nguyên Tổng Giám Đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Lâm.



ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG
Nông Quốc Tuấn, Bí thư Bắc Giang
Nguyễn Thanh Nghị (dự khuyết), Phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP HCM
Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Ngoại giao (từ khóa X)
Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng
Trần Sỹ Thanh (dự khuyết), Phó Bí thư Đăk Lăk
Nguyễn Xuân Anh (dự khuyết), Bí thư Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Trần Bình Minh, Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam
Nguyễn Kim Tiến, Thứ trưởng Y tế (từ khóa X)

Công tác Đảng-Đoàn
Image
Tiến sỹ Nguyễn Thanh Nghị nay là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

Người được chú ý nhiều là tiến sỹ Nguyễn Thanh Nghị, 35 tuổi, con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nghị được bầu bổ sung ngay tại Đại hội vào vị trí Ủy viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Sau khi lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư công chánh (xây dựng) ở Đại học George Washington ở Washington, ông Nguyễn Thanh Nghị về Việt Nam và trở lại công tác tại trường cũ là Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Ban đầu ông làm Trưởng ban Sau đại học và Quan hệ quốc tế của nhà trường, rồi ông nhanh chóng lên chức Phó Hiệu trưởng.

Cùng trẻ tuổi, và cũng là trẻ nhất trong số ủy viên dự khuyết như ông còn có ông Nguyễn Xuân Anh, con trai cựu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi.

Ông Chi, quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng rời vị trí Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, chức vụ ông nắm từ 2002.

Con ông là Nguyễn Xuân Anh, đi thẳng từ chức Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu, Đà Nẵng lên Trung ương Đảng, dù mới là ủy viên dự khuyết.


Ông Trần Bình Minh là con của nhà cách mạng lão thành Trần Lâm

Cả hai ông Nghị và Anh đều sinh năm 1976.

Và dù ông Nông Đức Mạnh rời vị trí Tổng bí thư Đảng, con trai ông là Nông Quốc Tuấn đã vào Trung ương Đảng.

Sinh năm 1963, ông Tuấn lên bằng con đường Đoàn - Đảng, giữ chức Bí thư trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh viên Việt Nam trước khi được bổ nhiệm đột xuất năm 2010 vào chức Bí thư Bắc Giang.

Trước đó, từ tháng 4/2009 ông đã làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, chuyên phụ trách ngành 'xây dựng Đảng' và cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XII, đại diện cho tỉnh Sơn La.

Việc bầu chọn ông Nông Đức Tuấn hồi tháng 9/2010 diễn ra chỉ hai tuần sau vụ lộn xộn ngay tại trung tâm thành phố Bắc Giang đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Việt Nam là nước châu Á và ít nhiều chia sẻ với Trung Quốc có truyền thống để con cái các nhân vật cao cấp hoặc 'công thần' của chế độ cộng sản tiếp nối truyền thống chính trị gia đình, dù không rõ rệt như Bấm Bắc Triều Tiên.

Tại Trung Quốc, nhân vật được cho là sẽ lên làm Chủ tịch nước, chủ tịch Đảng nhiệm kỳ tới, ông Bấm Tập Cận Bình, là con của một cán bộ cao cấp lão thành, ông Tập Trọng Huân.

Con cháu các nhân vật cao cấp của Đảng và Nhà nước tại Trung Quốc cũng công khai chiếm nhiều vị trí quan trọng trong nền kinh tế và hệ thống quyền lực, tạo ra cái tên 'Thái tử Đảng', được Phương Tây gọi là 'Chinese princelings'.

Nguồn BBC
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Muôn mặt tỉnh nhà

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron