Cha làm to, con miễn thi công chức?

  
Quảng Bình qua con mắt của các thành viên QBO, các ý kiến xây dựng để phát triển quê hương.

Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 8 16, 2010 9:25 pm

CHA LÀM TO, CON MIỄN THI CÔNG CHỨC?

TP - Không qua thi tuyển, con một lãnh đạo tỉnh Quảng Bình vẫn nghiễm nhiên trở thành công chức Ngân hàng Nhà nước. Nhân vật được "ưu ái" này là bà Lương Ngọc Thanh Bình, sinh năm 1981, quê xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình).

Văn bản của NHNN Việt Nam gửi chi nhánh Quảng Bình
Văn bản của NHNN Việt Nam gửi chi nhánh Quảng Bình "hướng dẫn" việc sát hạch công chức đối với bà Bình.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, bà Bình tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Năm 2004, bà Bình được nhận vào làm việc ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Bình. Tại đây, bà Bình được bố trí làm cán bộ tín dụng, chuyên viên văn phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp; chuyên viên văn phòng dịch vụ khách hàng cá nhân.

Ngày 1-7-2009, thông qua một cuộc sát hạch sơ sài, bà Bình được "phiên ngang" và trở thành công chức của NHNN Việt Nam làm việc tại chi nhánh Quảng Bình, với chức danh chuyên viên phòng Nghiên cứu tổng hợp và Quản lý các tổ chức tín dụng.

Việc bà Bình được "phiên ngang" từ viên chức doanh nghiệp Nhà nước sang công chức Nhà nước đã vi phạm các quy định của Nhà nước về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước.

Trong các văn bản "nội bộ" qua lại giữa NHNN Việt Nam và NHNN chi nhánh Quảng Bình liên quan đến trường hợp của bà Bình đã tự đưa ra quy định riêng để đặc cách cho bà Bình vào công chức.

Tại công văn số 2283/NHNN-TCCB do ông Nguyễn Quang Thép - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của NHNN Việt Nam thừa lệnh Thống đốc ký lại đồng ý cho chi nhánh Quảng Bình tổ chức sát hạch để xem xét tiếp nhận bà Bình với thành phần hội đồng 3 người gồm: giám đốc chi nhánh và 2 trưởng phòng. Trong lúc đó, theo quy định hội đồng này phải có từ 5 đến 7 thành viên và thêm các bộ phận giúp việc như ban coi thi, ban chấm thi, ban phách...

Một cán bộ làm ở ngành Nội vụ khẳng định: Bà Bình, viên chức trong doanh nghiệp Nhà nước, chỉ là nhân viên, không có chức vụ thì dù có làm 3 năm hay lâu hơn nữa vẫn phải tham gia thi tuyển công chức. Việc tổ chức xét tuyển mà không thi tuyển là trái với quy định.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đinh Quang Hiếu, Giám đốc chi nhánh NHNN Quảng Bình cho rằng: đã làm đúng theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam, tổ chức xét tuyển nghiêm túc đối với bà Bình.

Tuy nhiên, khi PV dẫn ra quy định của Nhà nước, chứng minh việc bà Bình vào công chức là trái quy định, ông Hiếu mới tiết lộ: "Nói thiệt đây là trường hợp con của bác Bính (ông Lương Ngọc Bính là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh - PV), đừng làm to chuyện mà tội. Cô ấy ở bên đó (Ngân hàng ĐT&PT) đi sớm về muộn, vất vả nên bác ấy muốn đưa con về đây cho nhàn nhã. Nói thiệt với chú, bác Bính xin đâu trước ngoài trung ương rồi, bọn tui chỉ là người thực hiện theo chỉ đạo thôi".

Khi được hỏi, vì sao cô Bình không đợi đến đợt thi tuyển công chức, ông Hiếu nói: "Thi tuyển người ta làm chặt chẽ lắm, thậm chí là thuê các trung tâm tiếng Anh, tin học độc lập chấm. Đi làm 4-5 năm rồi, kiến thức bị quên hết, không thể địch nổi với những sinh viên mới ra trường. Nói thiệt, trường hợp cô Bình nói sát hạch chẳng qua là làm phép thôi, chứ mọi việc ở ngoài ngân hàng trung ương chỉ đạo cả rồi".

Nhóm PVPL

Nguồn: Tiền Phong.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: CHA LÀM TO, CON MIỄN THI CÔNG CHỨC?

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 6:49 am

“Bác Bính” đây là Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Bình.

Trình độ học vấn: Tiến sĩ. Bảo đảm phanh phui ra cũng là đồ dỏm thời Cộng hoà dân chủ Đức. Thời đó dân xuất khẩu lao động thường có vè rằng: “Muốn kiếm ăn nên sang Đức – Muốn trí thức nên sang Nga”. Nên các học vị “tình thương” của Bác lãnh đạo cái nước Đức dân chủ Hô Nếch Cơ cấp cho thường rất kém giá trị và thường bị các trí thức chân chính mĩa mai như thế.

Thành tích Lãnh đạo của Bác:

Năm 2007 bác Bính bị báo chí phanh phui là trong vai trò GĐ Sở GD của Quảng Bình, bác Bính từ năm 1996-1999 đã nhúng tay vào việc tuyển mộ “lậu” hơn 1.000 cán bộ, giáo viên. Theo báo Tiền Phong “Chính ông Lương Ngọc Bính, Chủ tịch HĐND, nguyên là Giám đốc Sở GD-ĐT, người đã đặt bút ký tự tuyển 228 người, là người rõ hơn ai hết về vấn đề này. Khi giữ trọng trách Chủ tịch HĐND tỉnh, hơn ai hết ông Bính có đủ quyền năng chỉ đạo khẩn trương việc sửa sai và khắc phục hậu quả. Đòi hỏi đó của dư luận không phải là không có cơ sở.“

Tuy nhiên sau đó TVTU đã chỉ đạo thu hồi kết luận thanh tra, Ông Chủ tịch HĐND tỉnh được các quan to hơn bao che và tiếp tục ngồi trên ghế cao chót vót để lãnh đạo nhân dân Quảng Bình và tiếp tục phán với nhân dân rằng: Sống, học tập và chiến đấu theo gương của bác Hồ vĩ đại nhưng trừ Bác ấy và con gái Bác. :l :l :l :l :l
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: CHA LÀM TO, CON MIỄN THI CÔNG CHỨC?

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 7:41 am

@ Lão Tà: Khi post những bài mang tính nhạy cảm lão nên ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ. Những ý kiến như thế này mang tính võ đoán không nên đưa ra:
Trình độ học vấn: Tiến sĩ. Bảo đảm phanh phui ra cũng là đồ dỏm thời Cộng hoà dân chủ Đức.

Lão nhớ chú ý post bài đúng vị trí.

Bữa nào lão rành rỗi thì ghé chùa QBO đàm đạo chuyện đời ha.
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 4:02 pm

Chuyện này cũng thường thôi, Bố làm to mà con không được nhờ thì phí quá. Không khéo đến đời cháu còn được hưởng chút bóng mát từ cái Ô đó nữa.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: CHA LÀM TO, CON MIỄN THI CÔNG CHỨC?

Bài viết chưa xemgửi bởi saokhue » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 10:45 am

taczan đã viết:
Trình độ học vấn: Tiến sĩ. Bảo đảm phanh phui ra cũng là đồ dỏm thời Cộng hoà dân chủ Đức. Thời đó dân xuất khẩu lao động thường có vè rằng: “Muốn kiếm ăn nên sang Đức – Muốn trí thức nên sang Nga”. Nên các học vị “tình thương” của Bác lãnh đạo cái nước Đức dân chủ Hô Nếch Cơ cấp cho thường rất kém giá trị và thường bị các trí thức chân chính mĩa mai như thế.

Thành tích Lãnh đạo của Bác:

Năm 2007 bác Bính bị báo chí phanh phui là trong vai trò GĐ Sở GD của Quảng Bình, bác Bính từ năm 1996-1999 đã nhúng tay vào việc tuyển mộ “lậu” hơn 1.000 cán bộ, giáo viên. Theo báo Tiền Phong “Chính ông Lương Ngọc Bính, Chủ tịch HĐND, nguyên là Giám đốc Sở GD-ĐT, người đã đặt bút ký tự tuyển 228 người, là người rõ hơn ai hết về vấn đề này. Khi giữ trọng trách Chủ tịch HĐND tỉnh, hơn ai hết ông Bính có đủ quyền năng chỉ đạo khẩn trương việc sửa sai và khắc phục hậu quả. Đòi hỏi đó của dư luận không phải là không có cơ sở.“

Tuy nhiên sau đó TVTU đã chỉ đạo thu hồi kết luận thanh tra, Ông Chủ tịch HĐND tỉnh được các quan to hơn bao che và tiếp tục ngồi trên ghế cao chót vót để lãnh đạo nhân dân Quảng Bình và tiếp tục phán với nhân dân rằng: Sống, học tập và chiến đấu theo gương của bác Hồ vĩ đại nhưng trừ Bác ấy và con gái Bác. :l :l :l :l :l

Ăn nói láo toét, bậy bạ quá đấy bạn ạ. Cái gì cũng có nguyên do của nó chứ không phải là không. Biết thì hẵng nói, không biết đừng bàn. Bạn thích tớ dẫn bạn đến hà chất vấn xem cụ thể chuyện bằng cấp là thật hay giả nhé, chuyện tuyển lậu giáo viên thực hư thế nào nhé. Bực cả mình
Mời các bạn ghé thăm và ủng hộ Shop áo mùa đôngShop ga chống thấm dành cho những nhà có trẻ em của mình nhé
saokhue
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 596
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 07, 2007 3:52 pm

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 11:12 am

Bình tĩnh đi Sao Khuê. Đừng mắng người ta như thế.
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 11:19 am

timekiller77 đã viết:Bình tĩnh đi Sao Khuê. Đừng mắng người ta như thế.

Trích ngay đây, kẻo lại bảo họ dựng chuyện
http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/509841/ ... -chuc.html

Còn "Chân dung của Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh..." thì nhờ ông Goog tìm là được rồi.
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi saokhue » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 11:24 am

timekiller77 đã viết:Bình tĩnh đi Sao Khuê. Đừng mắng người ta như thế.

Em bực mình quá, còn những bài báo phục vụ cho chuyện chính trị, đánh nhau trước thềm đại hội thì em chẳng thèm quan tâm. Nói nhanh cho vuông, có con ông xếp nào mà phải đi làm hợp đồng 5 năm mới vào công chức không?? Có con xếp lớn nào thi công chức mà trượt chưa?? Trên phạm vi cả nước luôn nhé. Cần gì phải bày ra mấy cái trò xét tuyển này.
Bạn ấy nói cho sướng mồm chứ chắc gì đã biết cụ tỉ thế nào?? Lại còn dám bảo bẳng dỏm này nọ.
Mời các bạn ghé thăm và ủng hộ Shop áo mùa đôngShop ga chống thấm dành cho những nhà có trẻ em của mình nhé
saokhue
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 596
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 07, 2007 3:52 pm

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi saokhue » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 11:26 am

Cột đã viết:
timekiller77 đã viết:Bình tĩnh đi Sao Khuê. Đừng mắng người ta như thế.

Trích ngay đây, kẻo lại bảo họ dựng chuyện
http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/509841/ ... -chuc.html

Còn "Chân dung của Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh..." thì nhờ ông Goog tìm là được rồi.

Bạn không càn phải nói như thế. Nếu như tin vào google thì đến cả Thánh cũng có vết bạn nhé.
Còn báo chí cách mạng Việt Nam í mà, sáng đúng chiều sai, ngày mai lại đúng. Ai mà nghe tin trên báo rồi tin thì chỉ có mà....
Mời các bạn ghé thăm và ủng hộ Shop áo mùa đôngShop ga chống thấm dành cho những nhà có trẻ em của mình nhé
saokhue
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 596
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 07, 2007 3:52 pm

Re: Cha làm to, con miễn thi công chức?

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 11:29 am

saokhue đã viết:Bạn ấy nói cho sướng mồm chứ chắc gì đã biết cụ tỉ thế nào?? Lại còn dám bảo bẳng dỏm này nọ.


Đã bảo là bạn ấy không viết, mà chỉ copy paste thôi mà.
Không tin hỏi ông Google mà xem. Chỉ cẩn copy 1 đoạn đầu của mỗi bài viết, khoảng 5-7 từ rồi cho vào "..." trước khi Search
Nói không rõ nguồn là không nên, mắng không rõ nguồn cũng không phải.
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Trang kế tiếp

Quay về • Muôn mặt tỉnh nhà

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron