Miềng có cái bằng đại học, e được 10 triệu. Tết về thấy hay ho thì "bán" luôn, tiêu tết.
Bàn luận theo hướng tích cực:4C đừng bi quan, trước một vấn đề, cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực đi rồi hẵng. Thực ra, chính sách này có lâu rồi (cùng thời với các tỉnh mới khác chứ chẳng riêng gì QB), nhưng làm không tới nên chữ tín có phần lung lay. Nay tỉnh có chủ trương vực lại, ắt hẵn sẽ không bước lên vết của các lần đi trước.
- Tỉnh miềng nghèo, bỏ ra chừng đó tiền cũng là đã thắt lưng buộc bụng (mà tiền từ mô ra, của dân đóng thuế chơ mô nựa) nên không thể nói đắt hay rẻ.
- Cái mọi người mong đợi, hoài nghi, thăm dò là chính sách và công việc khi trở về, vào guồng. Ắt hẵn các bác đã tính, đừng vội lo. Ít ra thì các bác sẽ quan tâm, lắng nghe tâm tư, hiến kế của đồng tâm hiệp lực từ khối của những người trở về cũng như đội ngũ hiện có để đưa vào phương hướng phát triển chung của tỉnh, chứ không thì các bác gọi về làm gì?
- Những người trở về cũng xác định, mỗi người gắng một tý, làm việc với năng lực mình có và làm việc nhóm với nhiều người khác (cả mới về và cả đội ngũ đang làm việc ở tỉnh). Chuyên môn tốt thì làm chuyên môn cớ chi phải đòi làm lãnh đạo, có tố chất lãnh đạo thì phải thể hiện sự mẫu mực để được cân nhắc chứ nếu vì mình là Gờ S, Tê S mà đòi vị trí này nọ thì thôi đừng về.
- Không phải ở tỉnh không có người tài (theo nghĩa chung), vấn đề là còn ít so với tỉ lệ dân số. Vậy nên các bác ở tỉnh, ra chính sách kêu gọi (mà cũng là con em của tỉnh chứ đâu xa lạ) để bổ sung nhân lực, một khi cộng động có nhiều yếu tố và nhân tố thì việc xây dựng và phát triển sẽ dễ dàng hơn.
Cuối cùng, nếu được gặp bác đề ra chủ trương trên, mình xin gửi lên 2 tâm tư:
1. Trong tỉnh hiện đang có nhiều người tài, chưa sử dụng hết khả năng của họ, vậy hãy/cần/nên có những việc làm để "khai thác" nguồn lực đó.
2. Với chính sách tỉnh đưa ra, những người được gọi về đều là con em QB - Quê hương là nhà của họ nên chẳng phải
chiêu (hiền)
đải (sĩ) long trọng làm gì. Nhưng các bác đã gọi về thì phải dùng, bằng không sẽ lãng phí cho cả hai bên.