Nhật ký Bằng Hữu

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Nhoccan219 » Thứ 2 Tháng 12 13, 2010 1:04 am

nguoinguon đã viết:Quán vắng hơn chùa
Lá đa phủ đầy buồn không thèm xoay xoay theo gió. Hàng ghế liêu xiêu, mái tranh xơ xác. Chén trà lạnh tanh, vị trà chuyển đắng. Hỏi sao thế thời lắm lúc thịnh suy.

văn xuôi hay thơ ri anh NN? tức cảnh sinh tình à? :smt043
thất bại chỉ là sự chậm lại, không phải là chiến bại. thất bại chỉ là đường vòng, không phải là ngõ cụt
Hình đại diện của thành viên
Nhoccan219
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 6 26, 2010 4:19 pm
Đến từ: đồng hới

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Inifah » Thứ 2 Tháng 12 13, 2010 9:43 am

nguoinguon đã viết:Quán vắng hơn chùa
Lá đa phủ đầy buồn không thèm xoay xoay theo gió. Hàng ghế liêu xiêu, mái tranh xơ xác. Chén trà lạnh tanh, vị trà chuyển đắng. Hỏi sao thế thời lắm lúc thịnh suy.

Sông cuồn cuộn chảy
Nước vẫn miệt mài cuốn cành khô xoay xoay theo sóng. Ngư phủ lom khom, cá đầy ăm ắp. Chén rượu sóng sánh, ấm áp niềm vui. Vì miếng cơm manh áo nên có lúc xa lánh chốn hồng trần ăn chơi... Là rứa đó bác à....hi hi... :hs :hs
Hình đại diện của thành viên
Inifah
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 18, 2010 12:36 pm

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 2 Tháng 12 13, 2010 12:48 pm

Nhoccan219 đã viết:văn xuôi hay thơ ri anh NN? tức cảnh sinh tình à? :smt043

Thời buổi giá cả thị trường leo thang, cái chi cũng đắt đỏ. Hội nhà văn thơ Việt Nam cũng theo xu hướng mới. Trộn văn vào thơ cho nó máu. NN viết nhật kí theo lối đó may chi mới có một vài nhoccan lao vô ném đá chứ :smt043. Té răng quán bằng hữu vẫn còn có nhiều bóng ma lỡn vỡn xung quanh dãy ghế liêu xiêu. Nhóc uống trà nguội được chứ?
Inifah đã viết:Sông cuồn cuộn chảy
Nước vẫn miệt mài cuốn cành khô xoay xoay theo sóng. Ngư phủ lom khom, cá đầy ăm ắp. Chén rượu sóng sánh, ấm áp niềm vui. Vì miếng cơm manh áo nên có lúc xa lánh chốn hồng trần ăn chơi.

Tâm hồn ăn uống nhậu nhoẹt của chú đúng là không lẫn vào đâu được. Nhưng nghe chưa chỉn chu cho lắm. Chén rượu sóng sánh, ấm áp niềm vui vì miếng cơm mang áo :mozilla_cool: khập khiểng sao sao chú nhỉ. Nhiều khi nói thật quá thì thành lạc lỏng.
Anh đổi ri chú xem được không: Chén rượu sóng sánh, ấm áp niềm vui. Ta đây vùng vẫy khắp giang san, nhớ là chi cái quán nhỏ tàn lụi.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Inifah » Thứ 2 Tháng 12 13, 2010 6:28 pm

Khà khà...bác tài thiệt... Cái đó, là tìm chút bình yên cuối ngày đó bác...hi hi...đợt ny có lẽ ẩn cư hơi lâu...thỉnh thoảng ghé vào ngó ngang dọc chút thôi bác à...sức tàn lực kiệt rồi...
Hình đại diện của thành viên
Inifah
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 18, 2010 12:36 pm

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 11 18, 2011 1:01 pm

Theo cái link ở FB của bác REC mà trở lại vô đây. Thấy nhà QBO web mới nhiều thứ mới quá. Hy vọng mình sẽ quen trở lại
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 6 Tháng 11 18, 2011 8:28 pm

Xvetta đã viết:Theo cái link ở FB của bác REC mà trở lại vô đây. Thấy nhà QBO web mới nhiều thứ mới quá. Hy vọng mình sẽ quen trở lại

Số bài viết của Xvetta tăng nhiều phần đa là do siêng viết nhật ký bằng hữu. Hi vọng tới đây sẽ được đọc những dòng ấm áp, và thân tình với nét mới hơn, rắn rỏi hơi khi đã qua 1 mùa lữa.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 6 Tháng 11 18, 2011 9:58 pm

nguoinguon đã viết:
Xvetta đã viết:Theo cái link ở FB của bác REC mà trở lại vô đây. Thấy nhà QBO web mới nhiều thứ mới quá. Hy vọng mình sẽ quen trở lại

Số bài viết của Xvetta tăng nhiều phần đa là do siêng viết nhật ký bằng hữu. Hi vọng tới đây sẽ được đọc những dòng ấm áp, và thân tình với nét mới hơn, rắn rỏi hơi khi đã qua 1 mùa lữa.

Cũng theo cái link FB của bác rec mà em lại thấy xờ ve ta
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 1:28 pm

Cả trưa nay nghe nhạc cùng QBO. Thực ra các trang nhạc nghe online trên mạng thì đầy rẫy, nhưng ko hiểu sao rất khó tìm được những bài mà mình thích nghe. Một phần vì những bài mình đã nghe qua và thích thì từ lâu rồi, những bài gần đây thì ko nghe nên chẳng biết bài nào mà thích. Một phần vì mở mấy trang đó ra thấy một mớ chả biết bài nào với bài nào, mở ra thì toàn thể loại chát chúa hoặc rên rỉ ỉ ôi ko hợp khẩu vị. Thế là nghĩ đến mở QBO ra, tìm cái mục Mỗi ngày một bài hát, rồi khoái bài nào là bật nghe thôi. Không theo playlist liếc gì hết, được cái là tuỳ hứng mà nghe, chốc chốc lại gặp một bài hát lâu lắm rồi mới nghe lại, hay thật, giống như bạn thân lâu ngày gặp lại ấy...

Mà thôi, hết giờ rồi, làm việc buổi chiều rồi về với con gái đã
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 2 23, 2023 2:50 pm

Ngày 23022023
Một ngày đặc biệt vì có dãy số đặc biệt. Không biết mọi người có để ý không. Thực ra điều đặc biệt là ở chỗ điều đó khiến cho một ngày trở nên đáng nhớ. Vì thế nên chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay lại lưu phím ở trang diễn đàn mà một thời đồng hành. Cũng đã qua thời gian khá lâu, sang cái tuổi mà các cụ bảo là "tứ thập nhi bất hoặc" rồi, năm nay Ẩn - Thủ - Bình - Tu thì lại càng phải nhẹ nhàng yên ả. Chỉ mong phẳng lặng, yên lành thôi.
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trước

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách

cron