Mà sao bệnh quá mà viết nhầm "ph" thành "p" thế kia?danchogo đã viết:Pải tội. Bảo Chíp ra HN chơi đi, không để Chip bơ vơ mô. Kết cục ra ri đây.
Suốt cả tuần vừa rồi lăn ra ốm. Hình như bệnh tật nó ủ rồi chờ lúc mình không chủ động là nó tràn ra hay răng ý.
Thời tiết thay đổi làm cí bệnh khớp hành hạ mình. Đi không được ngồi không xong. Viêm họng với cả cảm hàn nữa. Tất cả làm miềng kiệt sức luôn.
Xíu nói sáng CN CHíp ra. Cũng ham hố đi chơi lắm ý. Là đứa khá lọ mọ nên cũng định đưa Chip đi đây đó. ===========> Nằm dài ở nhà. Để cho Xíu 1 mình xoay xở. Cả ngày Xíu đã pải theo vệc rồi mà lại còn pải 1 mình cáng đáng việc ni nữa. Khổ thân.
Chắc tối qua 2 đứa giận chị lắm hả?? Thiệt tình chị cũng muốn đi lắm ý. Nhưng mà....
Thui, xin lỗi 2 đứa vậy.


canaryxao đã viết:Xin lỗi trên diễn đàn chứng tỏ lòng thành của bà chị rồi Xíu, đón nhận đi, còn đòi đánh chị nữa, em chi mà...hư :mozilla_undecided:


Chip đã viết:Sao lại thế này chứ? Mụ hiểu tâm trạng tui ko Xíu, túi ni đi uống đi.


dthiep đã viết:Chip đã viết:Sao lại thế này chứ? Mụ hiểu tâm trạng tui ko Xíu, túi ni đi uống đi.
Bùn lắm à!! Đã chộ nhậu nhẹt chi mô nờ

(Cầm được bịt quà trên tay mới tinh là chuyện thật, gửi gửi nghe mùi mực mới tinh là quà thật
- Đa nghi cũng phải, Phắn mang họ Lừa
). Oạch!








Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách