Ước...

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: Ước...

Bài viết chưa xemgửi bởi mautimanhyeu149 » Thứ 5 Tháng 11 26, 2009 7:13 pm

ước mình có thể khác đi .cuộc sóng luôn chứa đựng nhiều điều mình ko thể biết trước
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...

-------------***-----------
Hình đại diện của thành viên
mautimanhyeu149
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 3:24 pm
Đến từ: Vũng Tàu

Re: Ước...

Bài viết chưa xemgửi bởi pcdoctor » Thứ 5 Tháng 11 26, 2009 10:40 pm

Ước gì mình trả hết nợ :smt043 Nợ quê hương đất nước, nợ công nuôi dưỡng sinh thành, nợ bà con lối xóm tắt lửa tối đèn có nhau, nợ tình làng nghĩa xóm cưu mang yêu thương và hy vọng.…nợ vì mình chưa làm tròn yêu thương ai đó…nợ vì cuộc đời quá lắm cái nợ…
nhưng lại thêm ước mình cảm ơn hết được những cái nợ đó. Thôi tặng con nợ bó hoa vậy :smt043 :smt_hoa
pcdoctor
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 20, 2009 5:56 am

Re: Ước...

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Thứ 6 Tháng 11 27, 2009 8:48 am

nhoong đã viết:
Xvetta đã viết:Mình đã search tên bạn trên mạng dù biết là chẳng có nhiều hy vọng. Và chẳng có kết quả gì. Mình muốn ước mình có thể tìm được một vài thông tin về bạn...

Câu này là chị hỏi ai vậy???
@meothu: trẻ thế mà làm gì đi xưng chị cho già vậy không biết nữa. :rock: Bữa nay sữa cách xưng hô đi nhé.

ô thế ah,cu nhoong vẫn thua chị 1 tuổi mà , thua mấy tháng cũng phải kêu bằng chị huống hồ ng ta sinh trước 1 năm,mặt trời năm 87 sao mà đẹp thế
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Re: Ước...

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 6 Tháng 11 27, 2009 1:44 pm

Một ngày 24h trôi qua, 1 tuần có 7 ngày và có tất cả 365 ngày của năm.và chỉ một điều ước đơn giản là mong cuộc sống hiện tại của tất cả mọi người sẽ trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn. :smt036
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: Ước...

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda » Thứ 7 Tháng 11 28, 2009 8:07 am

ước đc say
Hoa xe tô
zenda
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 240
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 20, 2008 8:12 am
Đến từ: Xóm re

Re: Ước...

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Thứ 7 Tháng 11 28, 2009 9:25 am

ước j mình gặp anh từ đầu, ước j mình k bướng bỉnh
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Re: Ước...

Bài viết chưa xemgửi bởi nhoong » Thứ 7 Tháng 11 28, 2009 10:31 am

Ước gì có chai rượu và dĩa mồi ở đây nhỉ????
Thở đi - nhẹ một kiếp người
Vui đi - để có nụ cười thênh thang
Hình đại diện của thành viên
nhoong
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 213
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 7 28, 2007 8:45 pm

Re: Ước...

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 7 Tháng 11 28, 2009 8:13 pm

nhoong đã viết:
Xvetta đã viết:Mình đã search tên bạn trên mạng dù biết là chẳng có nhiều hy vọng. Và chẳng có kết quả gì. Mình muốn ước mình có thể tìm được một vài thông tin về bạn...

Câu này là chị hỏi ai vậy???

Chị viết cho một người bạn cũ tự dưng thấy nhớ đến. Giờ tra rồi, đôi khi cứ thấy hoài niệm những điều xưa cũ.

Ước gì mình có thể tập trung làm nốt đống công việc dang dở! Bận mà lại lười là cớ làm sao?
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Ước...

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Thứ 3 Tháng 12 01, 2009 8:03 pm

ước j mình cao thêm được vài phân
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Re: Ước...

Bài viết chưa xemgửi bởi miencattrang0209 » Thứ 3 Tháng 12 01, 2009 8:47 pm

ước gì mình được trở lại 4 năm về trước
Trong đôi mắt em anh là tất cả
miencattrang0209
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 141
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 20, 2009 9:02 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron