miencattrang0209 đã viết:ước gì mình được trở lại 4 năm về trước
Ước gì mình có thể biến tất cả điều ước của mọi người thành sự thật.
miencattrang0209 đã viết:ước gì mình được trở lại 4 năm về trước


nhoong đã viết:miencattrang0209 đã viết:ước gì mình được trở lại 4 năm về trước
Ước gì mình có thể biến tất cả điều ước của mọi người thành sự thật.








pinky đã viết:Meothu nhắc tới mì quảng làm mình cũng thấy nhớ nhớ cái món mì quảng Phú Chiêm.Thấy thèm...! Nhớ cái thuở SV ở Đá Nẵng. Híc! Không sao. Chuyến tới đi công tác vô ĐN rồi. Ước chi vô ĐN gặp lại được nhiều bạn bè cũ.


meothu đã viết:ước j mình có thể vô đà nẵng để ăn mì quảng hè



nhoong đã viết:meothu đã viết:ước j mình có thể vô đà nẵng để ăn mì quảng hè
Cái ni thì dễ nè. Nấu lấy mà ăn đi.


Ước gì mình được đóng thuế thu nhập cá nhân để đóng góp cho ngân sách nhà nước thì sướng.........

Anonymous. đã viết:Ước gì mình được đóng thuế thu nhập cá nhân để đóng góp cho ngân sách nhà nước thì sướng.........


Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách