Chuyện trò với AnhHaiSG

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: Chuyện trò với AnhHaiSG

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 7 Tháng 5 15, 2010 4:52 pm

math0 đã viết:Hì, chém quả đầu tiên. Nhẹ nhàng thôi. AnhhaiSG dự tính gắn bó với QBO đến khi nào?


Hi, Mathó làm người rút kiếm cho nhát chém đầu tiên hả!!!!
Trả lời cho cái móc thời gian gắn bó đến khi nào thì khó cho AnhhaiSG quá! Eng2 không muốn phán 1 câu xanh rờn là 5 năm, 10 năm rồi giữa chừng lại mát dạng đâu!

Mình mới biết QBO đây và cũng đã bắt đầu gắn bó với QBO rồi. Sẽ cố gắng song hành cùng cũng QBO đến khi nào còn có thể được. Nói chung là sẽ .... chơi hết mình :smt043
:ths

Qua đây cho Eng2 chém người lại tí hỉ? Mathó hiện đang ở đâu? Lĩnh vực gì mà khi đoc các bài phân tích xu hướng nghe rất ... nặng mùi ICT!

:ths
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: Chuyện trò với AnhHaiSG

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 5 15, 2010 9:37 pm

Goodevening eng Sấm Giật, hôm ni tui rất là khoái được xán đá vô eng đây (đá nhỏ thôi), tuy vậy eng cũng liệu mà đỡ hoặc tránh hoặc chạy "té khói" kẻo trúng "lác trôốc" tui ko chịu trách nhiệm mô mà cấy ni phải đền eng Rờ, Phao, Gâu...đó nghe. Đá nhỏ nhưng xán cả nạm đó eng, eng có đai đen giỏi đến mô "tui đố chạy trời khỏi trúng", tui xán nì:

-Eng có khi mô cho mụ vợ của mềng đọc cái câu slogan của eng ko? Nếu eng hoá làm mụ vợ của Sấm Giật khi nớ eng nghỉ răng???
-Nếu eng là 1 mụ đàn bà khi chuyển dạ đẻ, đau quá eng kêu ai???
-Nếu eng đột nhiên hoá "từ con.....thành cái...." và đăng ký dự thi Miss QBO 2010 và may mắn đoạt giải nhít, khi đó và sau khi đăng quang "yêm" sẽ có suy nghỉ và những việc mần gì cho xứng đáng với danh hiệu "trời cho" đó.
-Nếu eng đã đủ 2 con rồi, eng có dám triệt sản cấy nớ của mềng khi có cuộc vận động sinh đẻ kế hoạch ko???
-Nếu eng thình lình được bầu làm chủ tịch tỉnh QB, lúc đó với cương vị chủ tịch cá nhân eng phải mần răng để xây dựng quê hương giàu mạnh và phát triển để đáp ứng mong mỏi của QBOers.
-Chuyện ni (hơi riêng tư), eng có thích cái văn phú tả pí lù của tui ko???

Chưa được gặp eng, nhưng qua các bài viết của eng tui đây rất chi là khoái chí và rất thích eng, mặc dù eng là Sấm Giật. Chúc eng vui và hẹn ngày gặp mặt :partyman: :partyman: :partyman:

_____________________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Chuyện trò với AnhHaiSG

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 7 Tháng 5 15, 2010 10:33 pm

bác taczan hỏi thì cũng hỏi vừa vừa thui, làm chi mà 1 lần cả chục câu, toàn câu hỏi "độc" nữa mới chết chứ??? eng Hai mà trả lời hết mấy câu nớ chắc cũng phải tốn mất mấy vĩ Panadol. Tội quá, thui em ko đặt câu hỏi cho eng nữa mô, trả lời mấy câu của bác taczan cũng đủ dọc rùi, tha cho eng lần ni :smt043
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Chuyện trò với AnhHaiSG

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 7 Tháng 5 15, 2010 10:49 pm

Cho cháu bon chen 2 câu hỏi nhé:

1. thấy bác bảo là có đứng trên bục giảng vậy ko bik là bác truyền đạt những nội dung về lĩnh vực gì cho những ng ngồi ở dưới?

2. Khoong bik bác có ý định và ý muốn gặp tất cả thành viên QBO ở xì gòn ko ah?

Chúc bác những ngày cuối tuần thật vui vẻ, ko bị xì trét, và ko bị u đầu vì bị ném đá. :ths
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Chuyện trò với AnhHaiSG

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 5 16, 2010 10:30 am

Cám ơn đồng chí Quý đã trải lòng với anh em QBO. Đọc xong bài phỏng vấn, cảm thấy chỉ số yêu quý AnhHaiSG tăng hẵn :mozilla_cool: Có một số comments nhưng chưa qoute kịp nên để lai rai sau ha.

Mong là có dịp được hội ngộ với đồng chí ở Quảng Bình trong một QBO Event nào đó, có thể là event chính quy (một offline forum) hoặc event phi ngữ cảnh (kiểu rong ruỗi QB, chụp hình làm postcard chẳng hạn :smt043)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Chuyện trò với AnhHaiSG

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Chủ nhật Tháng 5 16, 2010 11:13 am

taczan đã viết:-Eng có khi mô cho mụ vợ của mềng đọc cái câu slogan của eng ko? Nếu eng hoá làm mụ vợ của Sấm Giật khi nớ eng nghỉ răng???


Hihihihii, Câu ni lúc trước "mụ í" nghĩ ra cho A2SG đó. :smt043 >:|<
Cách đây mấy năm, trước khi đi phỏng vấn (cũng 1 buổi ném đá tập thể của Sinh viên), "mụ í" nói thế nào cũng có câu hỏi kiểu nớ nên Anh cứ trả lời vậy. Đúng là như vậy, lúc Eng2 nói thì cả hội trường nó rộ lên, con cái tay Em_xê, mặt cứ thần ra (chắc sai kịch bản) :/)[ >:|<

taczan đã viết:Nếu eng là 1 mụ đàn bà khi chuyển dạ đẻ, đau quá eng kêu ai???


Hehehe, lúc đó Eng kêu ... "mụ" :smt043

taczan đã viết:Nếu eng đột nhiên hoá "từ con.....thành cái...." và đăng ký dự thi Miss QBO 2010 và may mắn đoạt giải nhít, khi đó và sau khi đăng quang "yêm" sẽ có suy nghỉ và những việc mần gì cho xứng đáng với danh hiệu "trời cho" đó.


Ui da, "từ con.....thành cái...." a!!!!??? Sợ quá!
Việc đầu tiên là "Yêm" chào khán giả và nhất là các fan hâm "Yêm", kế đến là cảm ơn BGK cho "yêm" được lĩnh giải (tránh cái chuyện Eng Tàzan đã nêu trong mục "Phỏng vấn người đẹp" trên QBO í, "Yêm" là Yêm" không cho BGK quỵt đâu nhé! :smt043 )
Mục tiêu tiếp theo là "yêm" tìm cách ve vãn, mê hoặc Eng Tàzan (mà có khi Eng í chủ động trước thì sao nhỉ!!!) :smt102

Tiếp theo nữa "yêm" sẽ theo chân các eng tham gia mấy chương trình của QBO í
:smt043

taczan đã viết:-Nếu eng đã đủ 2 con rồi, eng có dám triệt sản cấy nớ của mềng khi có cuộc vận động sinh đẻ kế hoạch ko???


Hihihii,
Tất nhiên là dám rồi, nhưng .... không dại gì nghe eng Tàzan xúi! Vì khối gì cách khác nhau để hưởng ứng vận động!
:l

taczan đã viết:-Nếu eng thình lình được bầu làm chủ tịch tỉnh QB, lúc đó với cương vị chủ tịch cá nhân eng phải mần răng để xây dựng quê hương giàu mạnh và phát triển để đáp ứng mong mỏi của QBOers.


Cấy ni mới đúng là trời cho nì! :smt043
Nhưng mà Eng2 không dám mơ tới cỡ nớ mô! Eng2 bỏ nhà nước sau mười mấy năm gắn bó rồi.
Nếu được như rứa, việc đầu tiên là Eng2 đóng ngay cửa phòng, xoay cái ghế ngắm nghía tí (hehehehe), sau đó bấm phone ngay cho Tàzan làm bữa hoành tráng trước. =D>
Mà Eng đây nghĩ cứ cần gì phải CT tỉnh mới xây dựng được! Ở đâu , vị trí nào cũng được, trước hết cứ có cái tâm đã. Nhỏ làm việc nhỏ, lớn làm việc …lớn

taczan đã viết:-Chuyện ni (hơi riêng tư), eng có thích cái văn phú tả pí lù của tui ko???

Eng2 thích :smt043 Hehehe, Eng vẫn hay viết theo phong cách tả pí lù mà, ở đây sân chơi dành cho nhưng người yêu mến QB nên Eng nghĩ tự do thể hiện. Eng2 thích mấy bài của Tàzan trong mấy mục xã xì trét!


nho_QB đã viết:1. thấy bác bảo là có đứng trên bục giảng vậy ko bik là bác truyền đạt những nội dung về lĩnh vực gì cho những ng ngồi ở dưới?


Eng2 dạy chủ yếu vào các chuyên ngành Viễn thông và CNTT thôi. Mãng chuyên môn là: Các công nghệ Viễn thông tiên tiến, Quy hoạch mạng và dịch vụ, Mạng máy tính và số liệu ...
Nói chung là về ICT
nho_QB đã viết:2. Khoong bik bác có ý định và ý muốn gặp tất cả thành viên QBO ở xì gòn ko ah?


Tất nhiên là có rồi Em ạ. Gặp hết thì chắc không thể vì các thành viên ai cũng bận rộn, nhưng nói chung là càng nhiều càng tốt.
:smt043

phoebe đã viết:Tội quá, thui em ko đặt câu hỏi cho eng nữa mô, trả lời mấy câu của bác taczan cũng đủ dọc rùi, tha cho eng lần ni
bác taczan hỏi thì cũng hỏi vừa vừa thui, làm chi mà 1 lần cả chục câu, toàn câu hỏi "độc" nữa mới chết chứ??? eng Hai mà trả lời hết mấy câu nớ chắc cũng phải tốn mất mấy vĩ Panadol. Tội quá, thui em ko đặt câu hỏi cho eng nữa mô, trả lời mấy câu của bác taczan cũng đủ dọc rùi, tha cho eng lần ni :smt043


Rec đã viết:Cám ơn đồng chí Quý đã trải lòng với anh em QBO. Đọc xong bài phỏng vấn, cảm thấy chỉ số yêu quý AnhHaiSG tăng hẵn Có một số comments nhưng chưa qoute kịp nên để lai rai sau ha.


Cám ơn "Chị" Pheo và Eng REC, Eng Tàzan và nho_QB hiều nhiều nhe :ths
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: Chuyện trò với AnhHaiSG

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 5 16, 2010 11:31 am

AnhhaiSG đã viết:13. Điều gì khiến bạn có thể đánh đổi tất cả?
Gia đình

i) Nếu được dùng 1 từ để nói về gia đình của mình thì từ đó của AnhHaiSG là gì? Nếu được dùng một câu để phát biểu về gia đình của mình thì câu của AH là sao? Nếu được dùng một đoạn (paragragh) để diễn-tả về gia đình của mình thì đoạn văn của AH thế nào nhỉ?

ii) Có đường đột không khi đề nghị bác post một hình ảnh về gia đình của bác. (thật chứ không minh hoạ :smt043 )
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Chuyện trò với AnhHaiSG

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Chủ nhật Tháng 5 16, 2010 4:59 pm

Rec đã viết:i) Nếu được dùng 1 từ để nói về gia đình của mình thì từ đó của AnhHaiSG là gì?


Thuận :smt043

Rec đã viết:Nếu được dùng một câu để phát biểu về gia đình của mình thì câu của AH là sao?


Tôi yêu cái gia đình nhỏ của tôi :)

Rec đã viết:Nếu được dùng một đoạn (paragragh) để diễn-tả về gia đình của mình thì đoạn văn của AH thế nào nhỉ?


Dù "mụ" có vất vả bao nhiêu thì trong công ty người ta luôn nói "mụ" 1 câu "làm cho lắm rồi cũng chỉ để nuôi giai :smt043 ", "mụ" không giận, dù gì thì "mụ" cũng thành hoa hậu trong cái gia đình nhỏ mà luôn tràn tiếng cười ây!
Giai của "mụ" gồm 3 thằng, thằng lớn nhất hơn "mụ" 1 tuổi, vui tính, giỏi giang ("mụ" thường nói thế :mozilla_cool: ). thằng thứ hai của "mụ" thua thằng lớn 29 tuổi, vừa kết thúc chương trình lớp 2, mê cờ (không mê bạc) tướng, cờ vua. Giai thứ 3 thua giải thứ 2 đúng 6 tuổi, hiếu động, hay nói mặc dù có khi cả nhà chẵng biết hắn nói chi! :smt043

Rec đã viết:Có đường đột không khi đề nghị bác post một hình ảnh về gia đình của bác. (thật chứ không minh hoạ )

Cái ni cho nợ nhé, vì AH đang ở cafe WiFi :smt043
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: Chuyện trò với AnhHaiSG

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Chủ nhật Tháng 5 16, 2010 10:03 pm

haha :chuoi cười quá trời, công nhận người hỏi cũng vui mà người trả lời cũng vui. Anh Rec nhìn hiền khô rứa mà cũng nghịch ghê :smt043
Thấy giống chương trình Leo's show trên kênh Yeah1TV quá, chắc phải đổi lại là AnhhaiSG's Show thui.
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Chuyện trò với AnhHaiSG

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Chủ nhật Tháng 5 16, 2010 11:58 pm

AnhhaiSG đã viết: sau đó bấm phone ngay cho Tàzan làm bữa hoành tráng trước.

:l Mô phật, lãnh đạo kiểu hai ló đây, mới nhận việc mà nghĩ tới nhậu liền hà, đợt ni đại hội Đg cắt cơ cấu nhân sự nhá :smt043 :smt043 (Mà sao Bác gọi cho mỗi ông tac nhỉ?).
NN xin phép hỏi bác hai:
Trong mấy O con gấy: Ở TP, ở nông thôn, ở miền núi. Bác thích nhất O mô?
Liên quan đến câu hỏi về lãnh đạo của tac về vận may mần chủ tịch(Trên QBO hoàn toàn thực tế, phải không các admin?): AH suy nghĩ răng về vấn đề dân tộc và phát triển dân tộc trên QBO?
Hỏi tiếp: Nếu được mọi người bầu/lựa chọn làm admin, AH sẽ bắt tay vào việc gì đầu tiên?
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách