camu đã viết:Rec đã viết:Nghe hai chú cháu trò chuyện làm mình không nhịn được cười về cách xưng hô, cười ồ ạt, té tát rát cả cổ họngCháu TH ơi, ở trên chú Cá Mú lừa cháu đấy, thực tế thì chú ấy chỉ nhĩnh hơn cháu mấy tuổi thôi.
(anh vừa bị lừa nên anh biết
)
Bây giờ mình mới thấy cái ông Phắn Xong Lừa hay Lừa Xong Phắn gì đó nói rất đúng :"Rec chỉ hay nói tốt người xấu, à quên nói xấu người tốt".
Mình đâu có biết Thanh Hang bao nhiêu "mùa rẫy" đâu mà lừa, chỉ thấy cháu nó hỏi thì mình thì mình biết cái gì mình trả lời thành thực cái ấy thôi chứ có ý định "lừa đảo" gì đâu Rec. Cháu Thanh Hang có đọc được đoạn ấy cũng đừng tin lời Rec mà giận chú nghe, oan cho chú lắm đó.Rec đã viết:Dã ngoại trên các nẻo đường Quảng Bình là ý kiến rất hay, có đi thì mới thấy và thấu hiểu quê hương yêu dấu đến nhường nào, có đi thì mới có chính kiến để tự hào về quê hương của chúng ta. Nhất trí cao về việc tổ chức giao lưu của cộng đồng mạng người QB, bác Cá Mú cứ dự trù đi, hè nóng nắng ta đi biển, đông gió lạnh ta lên rừng.
Đoạn này Rec rất được, xứng đáng là một người con ưu tú của mảnh đất Quảng Bình rồi.
Hi, tại TH vô web caucaQB thấy chú ấy tra, nên gọi chú. Đi đảo là mơ ước của cháu đó chú à, vì cháu không biết bơi, nên ba mẹ không cho đi chơi suối với đảo chi hết, khi mô tổ chức đi (chắc trong hè ni) cháu sẽ nhờ chú nhé.

Cháu TH ơi, ở trên chú Cá Mú lừa cháu đấy, thực tế thì chú ấy chỉ nhĩnh hơn cháu mấy tuổi thôi.
)
Ka ka, ô la la 




he he
