Nhật ký Bằng Hữu

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 7 Tháng 11 29, 2008 1:44 pm

Vắng vẽ bằng hữu quá nên vô đây. Những người cũ giờ đi vắng, người mới thì không biết ....
Cốc cốc cốc :smt017
Nào.... mở cữa ra. Mở không? Không hả! Rầm :smt022
Cuối tuần dzui
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 12 01, 2008 8:21 am

tendresses đã viết:Vắng vẽ bằng hữu quá nên vô đây. Những người cũ giờ đi vắng, người mới thì không biết ....
Cốc cốc cốc :smt017
Nào.... mở cữa ra. Mở không? Không hả! Rầm :smt022
Cuối tuần dzui

Trời, gõ cửa nhà thì cũng phải kiên nhẫn chờ người ra mở cửa chứ, chi mà mạnh tay mạnh chân rứa hả Mười Váy! Cẩn thận kẻo chị kêu Xé Váy xé hết cả Mười Váy bi chừ :mozilla_cool:
He he, cánh em út cuối tuần đi du hí relax với thể dục thể thao hết cả, chỉ còn mỗi bà chị vừa tra vừa ục ịch vừa lãng tai nì ở nhà coi kho thôi. Nghe gọi cửa từ hôm kia mà mãi chừ mới ra mở cửa được, thông cảm nhé! Mở cửa chào thứ 2, chào tuần mới khoan thai nào!!!! :) :smt034 :smt034 :smt034
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 2 Tháng 12 01, 2008 9:10 pm

À thì ra là như thế. Dạo này bàng hữu im hơi lặng tiếng quá nên thấy vắng vẽ dến lạ lùng. Giờ có muốn nối xốc lại cái không khi náo nhiệt từng bunhf chắc cũng khó.
Bàng hữu ...
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 4:34 pm

Ngày ... tháng .... năm.
Lâu rồi không viết nhật ký và vô đây thấy quán xá cũng vắng đến lạ

Tối hôm qua tự nhiên có mưa. Một mình trong đêm vắng nghe tiếng mưa rơi thấy tĩnh mịch quá. Lâu nay có mất ngủ thế này đâu, thế mà tự nhiên hôm nay trằn trọc mãi không ngủ được.


...
tự nhiên viết rồi lại chạy ngay vô để xóa. Hic. Buồn cười thật đấy. Có lẽ vì cái sự đời lâu rồi không viết nên khi viết xong dọc lại thấy không nuốt nỗi nên xóa .
Thôi hẹn lần sau. Dù sao cũng đã paste lại một file rồi.
Viết ra thấy vui vui . Dù đêm nay nếu có mưa to đi chăng nữa thì chắc vẫn ngủ ngon rồi :smt023
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 8:24 am

Trời bỗng nhiên mưa phùn và bỗng nhiên trở lạnh, cái lạnh tê tái đến cùng gió mùa đông bắc ào thổi. Hôm qua nghe lại bài hát Giận mà thương của Trần Hoàn trong topic thơ nhạc, thấy hay, gửi cho chồng, chồng mail lại bảo lâu rồi mình không giận nhau nhỉ?! Ừ, cái nhà này đến lạ, thi thoảng mà không giận nhau một cú mất ăn mất ngủ thì không chịu được! :smt036

Hôm nay trời lạnh và sầm sì như muốn mưa. Kế hoạch là mình phải đi một xã ở chân núi Tam Đảo ngay bây giờ nhưng còn đang trù trừ, một phần vì xã đó cũng hơi bị giờ cao su, một phần vì mình đang chờ sạc pin cho máy ảnh, một phần nữa là mình ngại đi quá! Trời rét thế này chỉ có ngồi cơ quan gõ kỳ cạch rồi thỉnh thoảng chat chit với lướt QBO là thích thôi :)

Mai Noel, mai đi Thái Lan cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam!!!! :smt034
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Chủ nhật Tháng 3 15, 2009 11:46 pm

Tự nhiên thấy... buồn. Thôi đi ngủ cái đã... :smt034
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 3 17, 2009 1:13 pm

Đau đầu quá đi. Hết việc này lại đến việc kia. Mà chả thấy tí măn ni nào cho nó có động lực cả. :(( QBO bữa ni vắng vẻ quá, chả thấy mấy người í ới gì cả. Bớ bà con, đi mần ăn kiếm xiền hết rồi à? Chả có ai cắm rễ vào bàn làm việc vừa làm vừa nghịch như mình sao???? :D
:partyman:
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 3 18, 2009 12:11 pm

Ăn phải cái bánh mỳ có ớt. Cay quá! :smt036
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 5 Tháng 3 19, 2009 12:35 pm

Xvetta đã viết:Ăn phải cái bánh mỳ có ớt. Cay quá! :smt036


ngứa tay, comment fát cho mọi ng biết !
Mình đang ở topic ni
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 3 19, 2009 12:44 pm

hoangtrungspkt đã viết:ngứa tay, comment fát cho mọi ng biết !
Mình đang ở topic ni

Ờ, trưa nay mình vừa đi liên hoan về. Mới được tiếp tục đắc cử BCH chi đoàn, thông báo cho anh chị em biết để chung vui :) :smt043
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách