Nơi bày tỏ Cảm ơn và Xin lỗi

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Nơi bày tỏ Cảm ơn và Xin lỗi

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 3 02, 2007 3:34 pm

Thanks Math0

Cảm ơn ông anh, nhờ anh khiếu nại mà em cao hứng nhảy vào blog của anh tìm hiểu chơi, thấy cái hình blog của BepAnh quen quen, té ra đã thấy ở một blog khác.

Sau khi anh add em vào blog, nếu em comment, bạn ấy sẽ biết em có liên quan đến bạn ấy như thế nào,một chút ít thôi, cùng chung một người quen. Vì chưa được add nên vào đây cảm ơn anh mathO và chào BepAnh một tiếng. Trái đất quả thực là tròn, em sắp bị lộ 1 số thứ giấu mãi mà không giấu được rồi... hic, hy vọng không bị ăn mắng!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi nhanban » Thứ 6 Tháng 3 02, 2007 3:47 pm

Hì, em chơi cái Tít giật gân quá. Làm anh hết hồn. Anh add em rồi đó. Mà QBO nhỏ bé quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy người wen.
Ở đâu có math0, ở đó có miền cát trắng
Hình đại diện của thành viên
nhanban
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:30 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 3 02, 2007 4:02 pm

anh add cái răng mà em không comment được? chỉ thấy quick comment thôi.
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi nhanban » Thứ 6 Tháng 3 02, 2007 4:16 pm

Có ô comment mà. Anh thấy em comment được rồi đó :)
Ở đâu có math0, ở đó có miền cát trắng
Hình đại diện của thành viên
nhanban
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:30 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 3 05, 2007 11:29 am

ko phải đâu, đấy chỉ là quick comment thôi, còn thì không comment bằng text được.
chịu!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Riêng » Thứ 2 Tháng 3 05, 2007 9:12 pm

Anh Mát chỉ cho vợ comment thôi, người ngoài ko được rớ vô :D
Sách cho Miền Cát Trắng ~!
Hình đại diện của thành viên
Riêng
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 458
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:25 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi QG_pem » Thứ 2 Tháng 3 05, 2007 11:54 pm

Là sao nhỉ? Blog của bác math0, em vẫn comment ầm ầm mà :D (Trong blog cũng giống như ngoài top page)
Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng thì ta sẽ đánh mất đi khả năng tiềm t
QG_pem
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 5:33 pm

Re: Thanks mathO

Bài viết chưa xemgửi bởi Bepanh » Thứ 3 Tháng 3 06, 2007 9:37 pm

Xvetta đã viết:Cảm ơn ông anh, nhờ anh khiếu nại mà em cao hứng nhảy vào blog của anh tìm hiểu chơi, thấy cái hình blog của BepAnh quen quen, té ra đã thấy ở một blog khác.

Sau khi anh add em vào blog, nếu em comment, bạn ấy sẽ biết em có liên quan đến bạn ấy như thế nào,một chút ít thôi, cùng chung một người quen. Vì chưa được add nên vào đây cảm ơn anh mathO và chào BepAnh một tiếng. Trái đất quả thực là tròn, em sắp bị lộ 1 số thứ giấu mãi mà không giấu được rồi... hic, hy vọng không bị ăn mắng!


Oa, đến hôm nay em mới đọc được lời chào của chị Xvetta, em cũng có lời chào chị, chị có ghé qua Blog của em rồi thì add Blog em vào Blog chị hay cũng để lại dấu tích để em còn biết Blog của chị mà invite :)
Scientific and Engineering Softwares, is updating...
http://www.bepsoft.com/
Hình đại diện của thành viên
Bepanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 159
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 7:28 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi nhanban » Thứ 4 Tháng 3 07, 2007 4:51 am

Math0 hiện đang công tác ở Huế mà. Trong homepage không giới thiệu về Huế sao được. Nhưng dù sao cũng là dân QB chính gốc.
Còn lĩnh vực nghiên cứu, Fractal, thì liên quan đến nhiều thứ. Trong đó, Tin vẫn là dính líu đến nhiều nhất, ngoài ra còn có sinh, hóa, lý và thậm chí cả tâm lý học nữa :). À mà hôm nay trên được đến sân bay Frankfurt, nhìn qua khung cửa sổ tàu mới thấy vì sao người ta nói Fractal everywhere. Nhìn lên trời thấy mây bay. Dưới đất thì từng hàng cây trơ trụi lá trải dài. Mỗi cành cây trơ ra nhiều nhánh khẳng khiu, mỗi nhánh là chìa ra nhiều nhánh nhỏ khác nhau... Một kiểu fractal quen thuộc.

@Xvetta: chỉ mỗi em có hiện tượng này thôi à. Hay là em chưa invite anh as friend nhỉ :). Lạ thiệt đó. Thử vào blog của anh và comment chỗ khác xem nào :)
Ở đâu có math0, ở đó có miền cát trắng
Hình đại diện của thành viên
nhanban
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:30 pm

Xin lỗi

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 2 Tháng 4 09, 2007 4:46 pm

Xin lỗi CHip + XÍu!

Pải tội. Bảo Chíp ra HN chơi đi, không để Chip bơ vơ mô. Kết cục ra ri đây.
Suốt cả tuần vừa rồi lăn ra ốm. Hình như bệnh tật nó ủ rồi chờ lúc mình không chủ động là nó tràn ra hay răng ý.
Thời tiết thay đổi làm cí bệnh khớp hành hạ mình. Đi không được ngồi không xong. Viêm họng với cả cảm hàn nữa. Tất cả làm miềng kiệt sức luôn.
Xíu nói sáng CN CHíp ra. Cũng ham hố đi chơi lắm ý. Là đứa khá lọ mọ nên cũng định đưa Chip đi đây đó. ===========> Nằm dài ở nhà. Để cho Xíu 1 mình xoay xở. Cả ngày Xíu đã pải theo vệc rồi mà lại còn pải 1 mình cáng đáng việc ni nữa. Khổ thân.
Chắc tối qua 2 đứa giận chị lắm hả?? Thiệt tình chị cũng muốn đi lắm ý. Nhưng mà....
Thui, xin lỗi 2 đứa vậy.
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Trang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách